11:05, 26/05/2013

3 học sinh chết đuối trên sông Quán Trường

Tối 26-5, ông Ngô Văn Đúng - Trưởng Công an xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, lúc 15 giờ 20 phút cùng ngày, trên sông Quán Trường, đoạn thuộc tổ 17, thôn Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Thái đã xảy ra vụ chết đuối làm 3 học sinh trong cùng xóm tử vong.

Tối 26-5, ông Ngô Văn Đúng - Trưởng Công an xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, lúc 15 giờ 20 phút cùng ngày, trên sông Quán Trường, đoạn thuộc tổ 17, thôn Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Thái đã xảy ra vụ chết đuối làm 3 học sinh trong cùng xóm tử vong.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn thương tâm.


3 học sinh không may bị nạn, gồm các cháu: Đoàn Thị Thanh Thúy (sinh năm 2001, học sinh lớp 6 Trường THCS Trần Nhật Duật, Nha Trang), Nguyễn Nhật Như Ý (sinh năm 2003, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Phước Hải 3, Nha Trang) và Trương Thị Hồng Nhung (sinh năm 2001, học sinh lớp 6, Trường THCS Trần Nhật Duật, Nha Trang), cả 3 em cùng trú tại tổ 17, thôn Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Thái.


Em Võ Thị Diễm Quỳnh (học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Phước Hải 3) kể lại: Lúc 3 giờ chiều nay, cháu cùng với 8 bạn trong xóm ra sông - đoạn trước nhà cháu chơi. Lúc đầu cả nhóm chơi trên khu đất trống gần sông. Sau đó, một số bạn kéo xuống sông - đoạn nước tràn nhỏ để chơi. Khi cả nhóm kéo lên bờ thì bất ngờ bạn Như Ý bị trượt chân té xuống và kéo theo bạn Thúy, bạn Nhung rơi xuống sông. Lúc đó, tụi cháu kêu cứu ngay, người lớn trong xóm đã nhanh chóng chạy ra.

Thi thể cháu Nguyễn Nhật Như Ý đã được đưa về nhà nội.


Chị Lê Thị Kim Chi, nhà ở ngay sát nơi xảy ra tai nạn thương tâm và dì của 3 cháu bị tử nạn nói trong nước mắt: “Khu vực này ngày nào các cháu trong xóm cũng kéo ra đây chơi. Thấy vậy, tôi đã la lên không cho các cháu xuống dưới chơi vì vùng nước đó có nhiều hố nước sâu mà mấy người làm dự án “chỉnh trị hạ lưu sông Tắc sông Quán Trường” múc 4 - 5 tháng trước đây. Trưa nay tôi mệt nên ngủ thiếp không biết 2 con tôi cùng các cháu đi xuống khu vực đó chơi. Khi nghe các cháu kêu cứu cả xóm đã chạy ra lặn xuống để cứu nhưng nước chảy xiết quá. Phải cả tiếng đồng hồ sau một anh trong xóm lặn sâu mới tìm được thi thể các cháu. Nhưng khi đưa lên bờ các cháu đã tử vong”.


Người dân ở đây cho rằng, các cháu tử nạn một phần là do bên dự án thi công, tạo thành những hố sâu nguy hiểm, nhưng lại không có biển cảnh báo của đơn vị thi công, trong khi khu vực này lại là nơi các cháu thường tụ tập để chơi rất đông.


Trao đổi với phóng viên Báo Khánh Hòa, ông Ngô Văn Đúng cho biết thêm, Công an xã đã làm văn bản báo cáo sự việc lên Công an TP. Nha Trang. Theo ông Đúng, nhà thầu tiến hành thi công dự án “chỉnh trị hạ lưu sông Tắc sông Quán Trường” đã để lại những hố sâu, khi các cháu chơi ở đây đã không may bị trượt chân xuống. “Để tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra, sắp tới chúng tôi sẽ tập trung tuyên truyền, đồng thời chỉ đạo cho nhà thầu thi công công trình cắm biển cảnh báo tại những nơi có hố sâu nguy hiểm” - ông Đúng nói.


Được biết, khu vực 3 học sinh bị nạn trước đây là đìa của người dân. Sau khi triển khai dự án “chỉnh trị hạ lưu sông Tắc, sông Quán Trường” nhà nước đã tiến hành thu hồi, bồi thường cho người dân để tiến hành nạo vét, phá bờ nối liền đìa với sông Quán Trường.


THÀNH LONG