10:04, 20/04/2013

Tang thương vụ “Đôi nam nữ cột chặt vào nhau chết nổi trên biển”

Vụ “Đôi nam nữ cột chặt vào nhau chết nổi trên biển” chiều 19-4, đã xác định nạn nhân là ông Trần Phú Hòa (62 tuổi) và vợ là bà Đinh Thị Cẩm Thạch (61 tuổi).

Vụ “Đôi nam nữ cột chặt vào nhau chết nổi trên biển” chiều 19-4, đã xác định nạn nhân là ông Trần Phú Hòa (62 tuổi) và vợ là bà Đinh Thị Cẩm Thạch (61 tuổi).

Lúc 9 giờ sáng nay (20-4), gia đình, người thân và con trai duy nhất của ông bà thực hiện nghi lễ hỏa táng ông bà tại Nghĩa trang phía Bắc TP. Nha Trang.


Theo lời kể của người thân, ông bà đã bỏ nơi ở, đi bộ từ ngày 16-4, gia đình đã cử đông người trong họ hàng thay nhau đi tìm và dán số điện thoại khắp nơi tìm kiếm. Chiều tối 19-4, gia đình nhận được hung tin biết ông bà đã chết.


Cũng theo lời kể người thân trong gia đình, mấy năm trước ông Hòa có vay tiền làm ăn, bà Thạch vốn là cán bộ Trường y, nên cũng vay mượn để mở tiệm mua bán thuốc Tây. Công việc làm ăn không thuận, nợ nần nhiều. Bản thân ông Hòa bị nhiều bệnh, phải qua 4 lần mổ, bà Thạch đang bị bệnh đau thận… người thân trong nhà từng giúp ông bà 500 trăm triệu, ngoài ra ông bà còn vay mượn nhiều người khác. Đã phải bán cả nhà, đi thuê phòng ở tại phường Vĩnh Hòa TP. Nha Trang. Gần đây, nhiều người tìm ông bà đòi nợ, gia đình luôn tìm mọi cách giúp, tuy nhiên, cũng đã có những lo ngại áp lực từ việc ông bà phải vay “nóng” bên ngoài, nên áp lực ngày càng tăng cao.


Trong gia đình, bà con lối xóm đến tiễn đưa ông bà sáng nay, đều kính trọng đức tính vô cùng hiền lành của ông bà, nên không tin nổi ông bà lại chọn một cái chết thảm đến vậy. Bà Đinh Thị Cẩm Nhung, người em gái luôn yêu kính và tận tâm giúp anh chị nghẹn ngào nói: Đau đớn nhất là khi đọc mấy dòng thư để lại, anh chị tôi nói đến nợ tiền bạc; chưa lo được gì cho đứa con trai duy nhất dù đã ngoài 20 tuổi… và không còn nhà cửa.



TCT