11:03, 15/03/2013

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra

Một du khách nghi ngờ nhân viên khách sạn  trộm cắp tài sản của mình. Chủ khách sạn thì cho rằng khách bị mất trộm tài sản bên ngoài, rồi tạo hiện trường giả để vu oan.

Một du khách nghi ngờ nhân viên khách sạn (KS) trộm cắp tài sản của mình. Chủ KS thì cho rằng khách bị mất trộm tài sản bên ngoài, rồi tạo hiện trường giả để vu oan.

Du khách nghi ngờ

Theo tường trình của ông Lê Vũ Thái Minh, khoảng 1 giờ ngày 13-12-2012, ông cùng một số đồng nghiệp từ TP. Hồ Chí Minh ra Nha Trang để chuẩn bị cho buổi hội thảo vào sáng hôm sau tại KS H.A. Đến Nha Trang lúc đêm khuya, KS nơi đoàn của ông Minh đặt phòng đã đóng cửa nên họ đành đến KS T.P (đường Nguyễn Chánh) thuê 2 phòng ở tạm. Sáng cùng ngày, 2 người trong đoàn đi Phú Yên để thực hiện công tác khác nên họ trả bớt 1 phòng. Ông Minh chuyển sang ở cùng một đồng nghiệp tại phòng 303. Cùng ngày, ông P. (lãnh đạo của ông Minh) cũng đến Nha Trang và ở chung phòng 303 KS T.P. Thấy ở KS có treo bảng cảnh báo hay xảy ra tình trạng mất trộm nên tối 13-12, trước khi đi ngủ, ông P. đã đóng khóa và gài dây xích chốt cửa phòng cẩn thận. Thế nhưng đến 5 giờ sáng hôm sau, ông Minh và ông P. tỉnh dậy thì phát hiện chiếc điện thoại hiệu Mobista và toàn bộ 3 triệu đồng trong ví của ông Minh đã không còn. Riêng 2 chiếc máy tính xách tay của ông Minh và ông P. để đầu giường không bị mất.

Ông Minh đã gọi nhân viên lễ tân lên thông báo sự việc, đồng thời nhờ trình báo lên Công an phường để được giúp đỡ. Tuy nhiên, lễ tân không những không gọi điện báo Công an mà còn cho rằng, ông Minh cùng đồng nghiệp dựng hiện trường giả để lừa KS. Theo nhân viên K.S: “Phòng không có cửa sổ, dây xích gài cửa vẫn còn nguyên vẹn thì không thể có chuyện người ngoài đột nhập”. Đến 13 giờ cùng ngày, lễ tân mới chịu gọi điện báo Công an phường.

 Sợi dây xích bảo vệ cửa phòng 303 Khách sạn T.P.
Sợi dây xích bảo vệ cửa phòng 303 Khách sạn T.P.

Thái độ thờ ơ của nhân viên K.S đã khiến ông Minh nghi ngờ vụ trộm do chính người của K.S thực hiện. Bên cạnh đó, theo ông, dây xích gài cửa tuy còn nguyên vẹn nhưng quá dài, nên ai có chìa khóa cũng dễ dàng vô hiệu hóa dây xích để mở cửa phòng.

Có phải hiện trường giả?

Nhận được đơn tường trình của ông Minh, chúng tôi đã đến KS T.P. để tìm hiểu sự việc. Ông T., chủ KS cho biết: “Việc ông Minh thông báo bị mất trộm tài sản khi thuê phòng tại đây là có thật, nhưng nội tình thì có nhiều điểm rất vô lý khiến chúng tôi không thể tin vụ trộm đã xảy ra. Bởi lẽ, khi ông Minh thông báo việc bị mất tài sản tại phòng 303, tôi lập tức lên kiểm tra phòng, hỏi khách về hệ thống bảo vệ cửa. Lúc này, ông Minh cũng thừa nhận, dây xích gài cửa vẫn nằm đúng vị trí. Phòng này không có cửa sổ, dây xích vẫn còn tác dụng thì người bên ngoài dẫu có mở được ổ khóa cũng không thể chui vào phòng hay luồn tay vào bên trong để vô hiệu hóa dây xích”. Ông T. cũng cho biết, ngay trong buổi sáng ông Minh báo mất trộm, ông đã điện báo Công an phường Lộc Thọ. Tuy nhiên khi đến hiện trường, Công an cũng không phát hiện được bất kỳ dấu vết nào của sự đột nhập từ bên ngoài vào phòng 303. Công an cũng đã yêu cầu ông Minh từ bên ngoài mở hé cánh cửa để vô hiệu hóa dây xích bên trong, nhưng ông Minh không thể làm được. “Tôi nghi ngờ, ông Minh đi chơi bên ngoài bị mất tài sản, sau đó về nói mất tại KS với hy vọng chúng tôi bồi thường vì KS sợ mang tiếng. Năm 2011, KS cũng đã gặp trường hợp tương tự. Một gia đình đến thuê phòng tại KS và họ bị mất chiếc điện thoại trị giá hơn chục triệu đồng, sau đó về tạo hiện trường giả trong phòng KS bằng cách bẻ chốt cửa, rồi vu khống cho người của KS ăn trộm để buộc tôi bồi thường. Nhưng khi Công an đến, kiểm tra hiện trường thấy nghi vấn nên đã đấu tranh. Cuối cùng, gia đình này phải thú nhận việc dựng hiện trường giả”, ông T. cho biết.

Ngày 11-3 Trung tá Nguyễn Văn Hội - Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Nha Trang: “Vụ việc này đã được Công an phường Lộc Thọ tiếp nhận ngay trong ngày 14-12-2012, sau đó chuyển hồ sơ lên Công an thành phố. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra tại hiện trường, cả Công an phường Lộc Thọ và Công an TP. Nha Trang không tìm ra dấu vết nào cho thấy có sự đột nhập từ bên ngoài vào phòng 303 KS T.P. Hiện nay, chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc, vì thế chưa thể khẳng định có hay không việc ông Minh bị mất trộm tài sản tại KS T.P”.

NAM ANH