10:01, 29/01/2013

“Siêu trộm” khóc trước Tòa

Tuy đã 3 lần phải lãnh án tù về tội “Trộm cắp tài sản” nhưng Tuấn vẫn chưa chừa, tiếp tục thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong năm 2011 và 2012… Nhưng khi bị đưa ra xét xử, y lại khóc sướt mướt như thể… trót phạm tội lần đầu!

Tuy đã 3 lần phải lãnh án tù về tội “Trộm cắp tài sản” nhưng Tuấn vẫn chưa chừa, tiếp tục thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong năm 2011 và 2012… Nhưng khi bị đưa ra xét xử, y lại khóc sướt mướt như thể… trót phạm tội lần đầu!

Siêu trộm

Theo hồ sơ của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang, Nguyễn Thành Tuấn (sinh năm 1966, trú 34/2 Thái Nguyên, Nha Trang) đã 3 lần phải vào tù vì tội Trộm cắp tài sản. Cứ ngỡ sau đó, Tuấn sẽ hoàn lương, nhưng y lại vẫn “chứng nào tật ấy”!

Sáng 29-3-2012, Tuấn đón xe buýt từ chợ Vĩnh Hải đến chợ Hòn Rớ, Phước Đồng (Nha Trang) để xem ai sơ hở thì ra tay trộm cắp. Khoảng 10 giờ cùng ngày, Tuấn thấy chị Đỗ Thị Ngọc Thảo để xe máy hiệu Sirius trước cổng chợ rồi đi vào. Sau một lúc quan sát, Tuấn mon men đến gần, ngồi lên xe, rồi dùng chìa khóa mang theo mở khóa điện, nổ máy lấy xe đi ra Ninh Hòa tìm nơi tiêu thụ. Khi Tuấn đang gạ bán chiếc xe này cho người đi đường tại khu vực Quốc lộ 1A (đoạn thuộc thị xã Ninh Hòa) thì Công an thị xã Ninh Hòa nhận được tin báo và đến kiểm tra. Tại đây, Tuấn đã khai nhận hành vi trộm cắp. Công an thị xã Ninh Hòa đã phối hợp với Công an TP. Nha Trang mở rộng điều tra và Tuấn khai nhận đã liên tiếp thực hiện nhiều vụ trộm khác với phương thức trên.

 Bị cáo Nguyễn Thành Tuấn khóc lóc trước vành móng ngựa.
Bị cáo Nguyễn Thành Tuấn khóc lóc trước vành móng ngựa.

Vào chiều một ngày đầu năm 2011, Tuấn trộm được 1 chiếc xe máy Trung Quốc (giả dạng xe Wave) tại khu vực đối diện nhà số 30/10 Phước Long (Nha Trang) rồi đem ra Dục Mỹ (Ninh Hòa) bán cho Huỳnh Hòa lấy 800 ngàn đồng. Có được mối quen, trong năm 2011, Tuấn trộm thêm 3 xe máy ở Nha Trang  mang ra Ninh Hòa bán cho Hòa (hiện 4 vụ này chưa xác định được người bị hại). Thấy việc trộm cắp có vẻ dễ dàng, sáng 30-1-2012, Tuấn tiếp tục trộm chiếc xe máy hiệu Waymoto của chị Nguyễn Thị Thanh Hiền, để gần tiệm thuốc tây 45D thôn Thủy Tú, xã Vĩnh Thái (Nha Trang) rồi mang ra Dục Mỹ bán cho một người đàn ông (chưa xác định) lấy 700.000 đồng. Vài ngày sau, Tuấn lại trộm chiếc xe máy của chị Trần Thị Thanh Trúc để trước cửa hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Thảo Dung (198 Dã Tượng, Vĩnh Nguyên, Nha Trang) mang ra Dục Mỹ bán cho một người đàn ông lấy 900.000 đồng. Nhưng “đi đêm lắm có ngày gặp... Công an”, khoảng 9 giờ 30 ngày 26-3-2012, Tuấn trộm chiếc xe máy Wave của chị Phan Thị Thu Thủy để trước cổng chợ Vĩnh Lương, Nha Trang thì bị bắt quả tang. Trong khi vụ việc còn đang chờ xử lý, Tuấn lại tiếp tục gây ra vụ trộm nói trên và bị bắt.

Ngoài ra, Tuấn còn trộm cắp 4 xe máy trên địa bàn huyện Cam Lâm, 1 xe máy ở huyện Diên Khánh và 1 xe máy ở thị xã Ninh Hòa. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang đã gửi công văn cho Công an các địa phương trên để phối hợp điều tra, xác minh; nếu có đủ căn cứ sẽ xử lý tiếp trong vụ án khác. Tại vụ án này, Huỳnh Hòa đã thừa nhận khi mua xe máy do Tuấn bán, Hòa biết đây là tài sản do Tuấn trộm cắp mà có. Hiện nay, Công an đang tìm chủ sở hữu; khi tìm thấy người bị hại sẽ xử lý đối với Hòa về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Nước mắt cá sấu?

Ngày đứng trước vành móng ngựa, Tuấn khóc và bù lu bù loa kể khổ. Theo Tuấn, y không vợ không con, vì nghèo khổ, không có nhà cửa nên mới phải đi... trộm cắp! Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa phải lên tiếng: “Bị cáo liên tục trộm cắp, không chịu làm ăn lương thiện để kiếm sống, ra Tòa còn khóc lóc”. Chứng kiến “màn tuồng” của “siêu trộm”, nhiều người cho là “nước mắt cá sấu”. Tuấn đã từng nhiều lần vào tù vì trộm cắp; hành vi trộm cắp của Tuấn là có tính hệ thống, chuyên nghiệp chứ không phải do một phút nông nổi, sai lầm.

Tại phiên xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn xử, trả hồ sơ theo yêu cầu của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP. Nha Trang để làm rõ thêm một số vấn đề về nhân thân của bị cáo.

NHẬT LỆ