04:11, 16/11/2011

Chính quyền địa phương cần sớm giải quyết dứt điểm

Hơn 1 năm trôi qua kể từ khi xảy ra vụ hỗn chiến liên quan đến việc tranh chấp đường đi ở khu vực Bãi Dài (thôn Cù Hin, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) khiến 1 người chết và nhiều người khác bị thương.

Hơn 1 năm trôi qua kể từ khi xảy ra vụ hỗn chiến liên quan đến việc tranh chấp đường đi ở khu vực Bãi Dài (thôn Cù Hin, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) khiến 1 người chết và nhiều người khác bị thương. Sau đó, 1 bị can khác tự sát tại buồng giam của Trại tạm giam Công an tỉnh và đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 5 người khác bị Tòa án phạt tù về tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”. Thế nhưng, cuộc tranh chấp ấy vẫn âm ỉ, có nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào.

Như Báo Khánh Hòa đã thông tin, vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người tại khu vực Bãi Dài và tuyên phạt bị cáo Từ Hiệp (sinh năm - SN - 1971, trú thôn 2, xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm) 3 năm tù về tội “Giết người”. Các bị cáo: Nguyễn Đăng Quang (SN 1989) và Phạm Duy Việt (SN 1985), đều trú phường Cam Lộc, TP. Cam Ranh, cùng mức án 15 tháng tù; Châu Đức Trọng (SN 1992, trú Cam Lợi, Cam Ranh) và Lê Quốc Tiến (SN 1993, trú Cam Linh, Cam Ranh) cùng mức án 9 tháng tù nhưng được hưởng án treo về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Khánh Hòa, vụ hỗn chiến xuất phát từ việc tranh chấp đường đi từ Đại lộ Nguyễn Tất Thành xuống các quán nhậu ở phía Bắc khu vực Bãi Dài với chủ các quán nhậu ở phía Nam khu vực. Hồ sơ vụ án cho thấy, sáng 13-7-2010, tại khu vực Bãi Dài xảy ra việc tranh chấp lối đi giữa một số quán nhậu ở phía Nam với quán Biển Đông (phía Bắc khu vực). Hai nhân viên quán Mỹ Hiền (phía Nam) cùng một nhóm thanh niên kéo đến gây sự và đánh gãy răng, rách môi anh Nguyễn Văn Kế - nhân viên quán Biển Đông. Khi nghe tin nhân viên của mình bị đánh, chủ quán Biển Đông là Nguyễn Trọng Hòa liền mang theo một cây rựa từ xã Cam Hòa (huyện Cam Lâm) và chở vợ xuống quán. Sau đó, Từ Hiệp - anh vợ Hòa và Tô Huỳnh Bá Thọ kéo đến quán Biển Đông tổ chức nhậu. Cách quán Biển Đông không xa, tại quán Thúy Linh (do Trần Văn Linh làm chủ), chủ các quán nhậu khác (đang tranh giành lối đi với quán Biển Đông) cũng tổ chức cuộc nhậu. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, hội nhậu có thêm sự góp mặt của anh vợ Linh là Nguyễn Đình Tuấn cùng một số người khác. Nghe em rể kể chuyện tranh chấp và đánh nhau, Nguyễn Đình Tuấn liền gọi điện thoại cho con trai là Nguyễn Đăng Quang từ Cam Ranh ra Bãi Dài. Quang rủ thêm Nguyễn Văn Sỹ, Phạm Duy Việt, Lê Quốc Tiến, Châu Đức Trọng, Nguyễn Hải Đăng đến nhậu chung. Nghe Linh than thở việc làm ăn của mình và các quán lân cận bị quán Biển Đông chèn ép, Quang liền rủ Trọng sang quán Biển Đông thăm dò tình hình. Đang nhậu, thấy Quang và Trọng, nhóm của Hòa và Hiệp hỏi họ đi đâu thì cả hai nói đi lộn quán, rồi bỏ về. Hòa liền nói với cả nhóm: “Thế nào tụi nó cũng kéo đến gây sự, nếu tụi nó đến thì chém luôn”. Nói rồi, Hòa chuẩn bị 1 cây rựa, còn Hiệp, Kế, Thọ chuẩn bị 1 xẻng, 1 cào cỏ, 1 đòn gánh làm hung khí để phòng khi bọn Quang kéo sang gây sự.

 Chiếc trụ sắt chắn giữa con đường là nguyên nhân của vụ tranh chấp kéo dài.
Trở về quán nhậu, Quang và Trọng kể lại chuyện, sau đó rủ hội bạn sang đánh. Khoảng 18 giờ cùng ngày, Quang, Sỹ, Việt, Trọng, Tiến rời quán Thúy Linh, mang theo hung khí sang quán Biển Đông để gây sự. Khi đi, Sỹ mang theo một con dao Thái Lan, Quang cầm một đoạn cây, Trọng cầm đá. Đến nơi, nhóm Quang lấy vỏ bia ném vào nhóm Hòa đang ngồi nhậu. Bị tấn công, Hòa cầm rựa, Kế cầm đòn gánh, rồi đưa xẻng cho Thọ và đưa cào cỏ cho Hiệp để đánh lại nhóm Quang. Thấy đánh không lại, Việt, Tiến, Quang bỏ chạy tìm hung khí, còn Sỹ cầm dao Thái Lan, Trọng nhặt đá tiếp tục đánh nhóm Hòa. Lúc này, một số người từ quán Thúy Linh nghe thấy đánh nhau nên mang hung khí kéo đến quán Biển Đông theo hướng bờ biển. Thấy vậy, Kế cầm đòn gánh, Thọ cầm xẻng và dùng chai bia ném về phía họ; còn Hòa cầm rựa, Hiệp cầm mái chèo đuổi đánh lại nhóm Sỹ, Việt, Tiến, Trọng. Khi Sỹ dùng dao Thái Lan đâm 2 nhát vào cẳng tay trái của Hòa, Hòa cầm rựa chém lại thì nhóm Sỹ bỏ chạy. Hòa đuổi theo dùng rựa chém ngã Sỹ, sau đó còn nhặt dao của Sỹ đâm trúng ngực Sỹ. Lúc này, Hiệp cầm mái chèo nhào đến đánh vào mạng sườn trái của Sỹ. Tuy Sỹ được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi do vết thương xuyên thấu ngực phải, làm thủng tim gây mất máu cấp và suy tuần hoàn cấp. Đến ngày 22-7-2010, Nguyễn Trọng Hòa tự sát tại buồng giam của Trại tạm giam Công an tỉnh, sau đó đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Như Hoa (chủ quán Quỳnh Trâm, phía Bắc khu vực Bãi Dài) cho biết, trước khi có Đại lộ Nguyễn Tất Thành, cách đây gần 10 năm, bà đã mở quán ăn để phục vụ ngư dân bám biển. Sau ngày Đại lộ Nguyễn Tất Thành đưa vào sử dụng cũng là lúc nhiều hộ khác mở hàng quán ở Bãi Dài, nhưng vào thời điểm đó cũng chỉ có các hộ ở phía Bắc Bãi Dài. Cách đây khoảng 4 năm, một loạt hộ khác mở hàng quán phía Nam Bãi Dài cũng là lúc con đường đi vốn tồn tại lâu năm bị một số người ngang nhiên trồng trụ gỗ, đổ đất chắn ngang, nhằm “khống chế” xe của khách phải đi theo một con đường khác để đi đến các hàng quán ở phía Nam. Không còn đường cho xe đi, hàng quán ế ẩm, đến tháng 7-2010, một số hộ kinh doanh ở phía Bắc đã bàn nhau nhổ trụ gỗ lên cũng là lúc xảy ra vụ án thương tâm nêu trên. Một thời gian ngắn sau đó, chiếc trụ gỗ trên được thay thế bởi một trụ sắt và được đổ bê tông kiên cố.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, các hộ kinh doanh, buôn bán ở Bãi Dài đều chấp hành các quy định như: thuê đất, nộp thuế đầy đủ cho chính quyền địa phương; thế nhưng, việc chiếc trụ sắt chắn ngang con đường đã khiến họ nghi ngờ có một thế lực nào đó đứng đằng sau các vụ tranh chấp mà chính quyền địa phương chưa giải quyết dứt điểm. Việc tranh chấp đường đi vẫn cứ âm ỉ. Đến tháng 10-2011, hàng loạt hộ kinh doanh ở phía Bắc khu vực Bãi Dài đã gửi đơn kiến nghị lên xã Cam Hải Đông. Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Minh Khoa, cán bộ Tiếp dân - Tư pháp và Hộ tịch UBND xã Cam Hải Đông cho biết, xã đã tiếp nhận đơn thư của người dân. Tuy nhiên, do công việc của xã rất nhiều nên chưa thể giải quyết. Theo ông Khoa, hiện nay, xã Cam Hải Đông đang là “điểm nóng” của huyện về các vụ tranh chấp.

Các hộ dân ở phía Bắc khu vực Bãi Dài gửi đơn kiến nghị lên UBND xã Cam Hải Đông đã hơn 1 tháng nhưng ông Nguyễn Trường Thạnh, cán bộ Địa chính - Xây dựng xã Cam Hải Đông cho biết, đơn thư của bà con vẫn đang trong thời gian thụ lý. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần khẩn trương giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp nêu trên để tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra trong thời gian tới.

LONG GIANG