Ham “của lạ”, không ít quý ông khi đến Nha Trang du lịch đã lọt vào những chiếc bẫy được giăng sẵn của chính các chủ tiệm, hay qua những tay cò mồi. Và chỉ đến khi bị lột sạch, nhiều người mới nhờ cậy đến cơ quan Công an.
Ham “của lạ”, không ít quý ông khi đến Nha Trang du lịch đã lọt vào những chiếc bẫy được giăng sẵn của chính các chủ tiệm, hay qua những tay cò mồi. Và chỉ đến khi bị lột sạch, nhiều người mới nhờ cậy đến cơ quan Công an.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang, mới đây, một du khách tên Phan Đức Nh., sinh năm 1976, trú phường 13, quận 8, TP. Hồ Chí Minh, tạm trú tại Khách sạn Khánh Trà (số 5 đường Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang) đang dạo mát bên lề đường thì gặp một người lái xe thồ, biển số 79K3-3546 chủ động chạy đến bắt chuyện. Ngay sau khi tiếp cận “mục tiêu”, người lái xe thồ này liền “gạ” anh Nh. đi “vui vẻ” với giá 200.000 đồng, và anh Nh. đã đồng ý. Ngay sau đó, người lái xe thồ chở theo vị khách đến một tiệm massage không có biển hiệu trên Đại lộ Nguyễn Tất Thành, thuộc phường Phước Long, TP. Nha Trang.
Trong lúc anh Nh. đang được một nữ nhân viên massage, không biết vì lý do gì chủ tiệm thay đổi nhân viên khác để phục vụ “chu đáo” hơn cũng là lúc người khách này có linh cảm mình bị mất đồ. Anh Nh. bật dậy để kiểm tra thì chiếc ví trong túi quần, bên trong có 9 triệu đồng đã không cánh mà bay. Sau đó, anh Nh. phát hiện chiếc ví tiền của mình bị ai đó vứt bỏ ngay trên một bàn uống nước ở tầng 1, nhưng đã bị lấy sạch tiền. Trong khi nhờ người dân xung quanh báo cơ quan Công an, anh Nh. được một đối tượng chạy xe gắn máy biển số 79H4-3163 đến trả lại 6 triệu đồng, nhưng anh kiên quyết không nhận vì số tiền anh bị mất là 9 triệu đồng. Vì vậy, anh Nh. đã quyết định đến cơ quan Công an trình báo.
Cùng ngày, anh Mai Thái S. (sinh năm 1986, trú tổ 18 phường Kỳ Bá, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cùng một người bạn tên Đ., tạm trú tại khách sạn Thanh Bình (đường Trần Phú, TP. Nha Trang) đang dạo mát trên đường Trần Phú thì có một người chạy xe thồ đến “giới thiệu” cho anh Đ. đi “vui vẻ” với giá 200.000 đồng/người/lượt. Trước những lời đường mật, hai du khách đã đồng ý. Khi đến tiệm massage trên, hai quý ông được 2 cô gái đưa lên 2 phòng riêng biệt để “thư giãn”. Tuy nhiên, sau khi về khách sạn Thanh Bình, cả 2 mới phát hiện trong ví của mình bị mất tổng cộng gần 6,2 triệu đồng và quyết định đến Công an TP. Nha Trang trình báo.
Qua điều tra truy xét, Công an TP. Nha Trang xác định được đối tượng gây ra các vụ trộm nêu trên là Lại Đình Chẩn (sinh năm 1971, trú tổ 12 Lư Cấm, phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang). Tại cơ quan điều tra, Chẩn khai nhận y hành nghề xe thồ. Lợi dụng lúc khách đang “lên mây”, Chấn đã lẻn vào phòng để lấy trộm tiền của khách. Hành vi trộm cắp cùng thủ đoạn của Lại Đình Chẩn đã bị Công an TP. Nha Trang khởi tố, bắt tạm giam.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Văn Nhân (sinh 1959, trú huyện Diên Khánh) và Hồ Xuân Đạt (sinh 1991, trú phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang), chủ tiệm cắt tóc, massage trá hình trên đường Lê Hồng Phong, TP. Nha Trang về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Hai quý ông tên Đinh Công Đ. và Bùi Thanh Q. (du khách đến từ tỉnh Bình Phước, tạm trú ở một khách sạn trên đường Trần Phú, TP. Nha Trang) trong lúc bách bộ trên đường Trần Phú thì được một người đàn ông chạy xe thồ (không xác định được danh tính) tiếp cận, mời đi “massage thư giãn”. Sau khi hỏi giá, cả hai đã đồng ý và được chính người xe thồ chở đến một tiệm massage ở đường Lê Hồng Phong (phường Phước Long, TP. Nha Trang). Trong lúc hai khách hàng đang “mơ màng”, thì bị người chủ quán lẻn vào vào phòng massage, móc ví tiền để trong túi quần của anh Đ. lấy 500.000 đồng và của anh Q. lấy 800.000 đồng, 100 USD. Sau khi massage xong, anh Đ. và anh Q. biết mình bị mất tài sản nên đã gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tố cáo hành vi “Trộm cắp tài sản” của chủ quán massage này. Trong khi vụ án đang được điều tra, thì chỉ một thời gian ngắn sau đó, vẫn tại quán massage do Nhân làm chủ, có một người chạy xe thồ chở anh Trần Xuân K. (khách du lịch) đến gặp Nguyễn Văn Nhân và yêu cầu được massage thư giãn. Nhân đồng ý và thu của anh K. 200.000 đồng, rồi gọi điện thoại cho Hồ Xuân Đạt “điều” 1 nhân viên đưa anh K. vào phòng massage ở phía sau quán. Trong lúc anh K. được massage, Nhân lẻn vào phòng, móc ví để trong túi quần của anh K. lấy trộm 6 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và chia 200.000 đồng cho Đạt. Trong lúc Nhân đem ví để lại vào túi quần của anh K. thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.
Những vụ án trên là bài học đắt giá cho những quý ông ham “của lạ”.
LONG GIANG

