04:11, 02/11/2011

“Chôm” xe máy nhà hàng xóm

Do có ý đồ trộm cắp từ trước nên ngày 25-10, Lê Tiên Phong (còn gọi là Tý), trú thôn Phú Ân Nam 4, Diên An (Diên Khánh, Khánh Hòa) dậy từ 5 giờ sáng, nhìn qua nhà anh Lê Nguyên ở phía đối diện, bên kia đường và thấy có dựng chiếc xe máy hiệu Yamaha Sirius bên hiên nhà.

Do có ý đồ trộm cắp từ trước nên ngày 25-10, Lê Tiên Phong (còn gọi là Tý), trú thôn Phú Ân Nam 4, Diên An (Diên Khánh, Khánh Hòa) dậy từ 5 giờ sáng, nhìn qua nhà anh Lê Nguyên ở phía đối diện, bên kia đường và thấy có dựng chiếc xe máy hiệu Yamaha Sirius bên hiên nhà. Lúc này, nhà anh Nguyên vắng người, không ai trông coi. Phong lập tức lẻn vào nhà anh Nguyên, lên phòng khách, tìm được chìa khóa xe, rồi ra ngoài mở khóa, lấy xe chạy thẳng xuống Nha Trang và mang xe đi “cầm thế”. Tại một tiệm cầm đồ trên đường Cao Bá Quát, Phong ra giá 9 triệu đồng, nhưng vì xe không có giấy tờ, nên chủ tiệm không đồng ý.

Phần gia đình anh Nguyên, khi phát hiện xe bị mất, đã báo cho Công an xã Diên An. Qua sàng lọc thông tin, Công an xã đã xác định Phong là đối tượng nghi vấn và cử người xác minh, nhưng Phong không có mặt tại địa bàn. Gia đình cho biết Phong đang theo học lớp nghề Điện cơ tại 22E Cao Bá Quát (Nha Trang). Xác minh cho biết Phong đã bỏ học mấy ngày nay. Tuy nhiên, Công an xã vẫn cử người cùng chị Lê Nguyên Khánh Hòa (em ruột anh Lê Nguyên, chủ xe) chốt tại địa chỉ này. Đầu buổi chiều cùng ngày, Phong xuất hiện tại cơ sở học nghề để xin nghỉ học vài ngày thì bị Công an xã bắt giữ cùng tang vật là chiếc xe máy.

Lê Tiên Phong vốn được gia đình chăm sóc đầy đủ, nhưng lại đua đòi, ham chơi hơn ham học, sớm bỏ học. Năm nay, tuy chưa đủ 17 tuổi nhưng Phong đã có vài tiền sự về tội trộm cắp vặt. Hành vi trộm cắp của Phong còn có phần trách nhiệm của gia đình. Mẹ Phong thường bênh con mỗi lần Phong trộm cắp.

MINH CƯỜNG