01:09, 30/09/2011

Hành trình bị sa lưới

Sau hành trình trốn chạy hàng ngàn cây số khỏi sự truy nã gắt gao của cơ quan Công an, “nữ quái” Bùi Thị Thu Hằng (sinh năm - SN - 1984, trú tổ 16, khu 1, đường Bạch Đằng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cùng chồng là Nguyễn Văn Hùng (Hùng Paris, SN 1982) đã bị các trinh sát phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Khánh Hòa cùng các đồng nghiệp tóm gọn.

 
Sau hành trình trốn chạy hàng ngàn cây số khỏi sự truy nã gắt gao của cơ quan Công an, “nữ quái” Bùi Thị Thu Hằng (sinh năm - SN - 1984, trú tổ 16, khu 1, đường Bạch Đằng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cùng chồng là Nguyễn Văn Hùng (Hùng Paris, SN 1982) đã bị các trinh sát phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Khánh Hòa cùng các đồng nghiệp tóm gọn.

Cuối giờ chiều 21-9, toàn bộ trinh sát Đội truy nã tội phạm về trật tự xã hội thuộc Phòng PC52 Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được lệnh trực chiến sẵn sàng cho một nhiệm vụ khẩn. Thượng tá Đào Văn Toản - Trưởng Phòng PC52 phổ biến nhiệm vụ: Các đồng nghiệp ở phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã có cơ sở khẳng định đối tượng Bùi Thị Thu Hằng cùng chồng là Nguyễn Văn Hùng, phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hàng trăm tỉ đồng đang lẩn trốn trên địa bàn phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang. Hiện nhóm trinh sát của Công an Quảng Ninh đang từ TP. Hồ Chí Minh ra TP. Nha Trang. Thông tin cho thấy, đây là 2 đối tượng bị tầm nã gắt gao, nhiều khả năng đang “ôm” hàng trăm tỉ đồng để tìm cách ra nước ngoài, nếu không khẩn trương truy bắt sẽ ảnh hưởng lớn đến quá trình điều tra vụ án. Sau ít phút trao đổi, Trung tá Nguyễn Hồng Kỳ - Phó trưởng Phòng PC52 trực tiếp chỉ huy các mũi trinh sát nhanh chóng tỏa xuống địa bàn.

Do chưa có trong tay lệnh truy nã, chưa có ảnh nhận dạng đối tượng mà chỉ qua trao đổi điện thoại với các đồng nghiệp Công an tỉnh Quảng Ninh nên các trinh sát chỉ có được vài thông tin sơ sài: Hằng có chiều cao trung bình, người hơi đậm; Hùng Paris khá to cao với mái tóc dài nhìn rất nghệ sĩ. Qua trao đổi thông tin thường xuyên với các trinh sát Công an Quảng Ninh, cùng với việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã khoanh vùng khu vực có sự xuất hiện của đối tượng đó là khu vực đường Hùng Vương - Lê Thánh Tôn - Nguyễn Thị Minh Khai có diện tích khoảng 0,5km2. Đây chính là khu vực tập trung nhiều khách sạn, nhà nghỉ. Vì vậy, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Công an phường Lộc Thọ cũng được tung vào nhiệm vụ truy bắt. Cùng lúc, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự Công an TP. Nha Trang đang đảm bảo an ninh trật tự trên các điểm chốt cũng được lệnh truy tìm 2 đối tượng. 22 giờ cùng ngày, trên mạng khai báo tạm trú của Công an phường Lộc Thọ vẫn chưa thấy xuất hiện hành tung của đối tượng. Trong khi đó, các mũi trinh sát qua kiểm tra bí mật một số khách sạn trong khu vực cũng chưa thấy dấu vết của 2 đối tượng. Nhận định có thể đối tượng dùng chứng minh nhân dân giả để khai báo với khách sạn hoặc lựa thời điểm các khách sạn kết thúc việc khai báo trong ngày với cơ quan Công an mới thuê phòng, các mũi trinh sát và cán bộ Công an phường Lộc Thọ quyết định tiến hành kiểm tra công khai từng khách sạn.

Gần 5 giờ sáng 22-9, tổ trinh sát của Phòng PC46 Công an Quảng Ninh đến Nha Trang. Hội ý nhanh với các đồng nghiệp Quảng Ninh, Trung tá Nguyễn Hồng Kỳ, Trung tá Đặng Quốc Quân (PC52 Công an tỉnh Khánh Hòa), Thượng tá Lương Thanh Hải (Trưởng Công an phường Lộc Thọ) quyết định tiếp tục kiểm tra mở rộng ra một số khách sạn quanh khu vực. Gần 6 giờ sáng, khi tổ trinh sát của Trung tá Đặng Quốc Quân đang kiểm tra tại khách sạn Q.H. trên đường Nguyễn Thị Minh Khai thì nhận được tin: có một khách tên Nguyễn Văn Hùng quê ở Quảng Ninh đăng ký tạm trú tại phòng 205, khách sạn Monaco trên đường Tôn Đản, phường Lộc Thọ từ đêm 21-9, tuy nhiên trong ảnh giấy chứng minh nhân dân Hùng không có mái tóc dài. Qua nhận dạng của các đồng nghiệp Công an Quảng Ninh, đây chính là chứng minh nhân dân của Nguyễn Văn Hùng. 6 giờ sáng 22-9, các trinh sát ập vào phòng 205 khi vợ chồng Bùi Thị Thu Hằng vẫn còn ngon giấc. Khám xét tại chỗ, cơ quan Công an đã thu giữ trên 200 triệu đồng tiền mặt cùng một số vật dụng có giá trị khác.

Như vậy, bằng sự phối hợp hiệp đồng, các cán bộ, chiến sĩ Phòng PC52, Công an phường Lộc Thọ và tổ trinh sát Phòng PC46 (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã bắt được vợ chồng Bùi Thị Thu Hằng. Theo các trinh sát Phòng PC46 Công an tỉnh Quảng Ninh, Bùi Thị Thu Hằng từng tốt nghiệp đại học, nguyên là nhân viên Bảo hiểm nhân thọ Prudential tại Quảng Ninh và đã bị sa thải. Dưới chiêu bài lãi suất cao ngất ngưởng cùng những lời “đường mật”, Hằng đã dụ hàng trăm người tham gia đóng tiền bảo hiểm ở đại lý của Hằng. Chỉ trong một thời gian ngắn, “siêu lừa” này đã huy động được nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tham gia bảo hiểm với số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng. Có được số tiền lớn trong tay, Hằng và chồng đã bỏ trốn. Ngày 19-9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, phát lệnh truy nã đặc biệt và lệnh cấm xuất cảnh đối với Bùi Thị Thu Hằng.

Sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, Phòng PC52 Công an tỉnh Khánh Hòa đã bàn giao vợ chồng “nữ quái” Bùi Thị Thu Hằng cho các trinh sát Phòng PC46 Công an tỉnh Quảng Ninh để di lý về Quảng Ninh.

V. NHẤT - L.GIANG