05:09, 29/09/2011

Bài học đắt giá

Bị giành mất khách, trong cơn giận dữ đỉnh điểm, Nguyễn Văn Bung (sinh năm 1962, trú tổ dân phố Trà Long 1, phường Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa) - một người chạy xe thồ, đã đánh, đấm một đồng nghiệp trọng thương và tử vong sau đó…

 Nếu kiềm chế được cơn giận, Nguyễn Văn Bung đã không phải vào tù.
Bị giành mất khách, trong cơn giận dữ đỉnh điểm, Nguyễn Văn Bung (sinh năm 1962, trú tổ dân phố Trà Long 1, phường Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa) - một người chạy xe thồ, đã đánh, đấm một đồng nghiệp trọng thương và tử vong sau đó…

Như Báo Khánh Hòa đã thông tin, vừa qua, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cam Ranh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Bung về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”. Vụ án là một bài học đắt giá đối với nhiều người trong cuộc sống.

Để mưu sinh, nhiều năm qua, Nguyễn Văn Bung thường đến khu vực ngã tư đường Trần Hưng Đạo - Đại lộ Hùng Vương, thuộc khu vực giáp ranh giữa phường Ba Ngòi và phường Cam Lợi (TP. Cam Ranh) để chạy xe thồ. Chiều 18-9, khi Bung đang dựng xe để đón khách thì phát hiện một cô gái đang đi về phía mình, Bung liền xuống xe chạy bộ về phía cô gái và hỏi: “Cô có đi xe thồ không?”. Cô gái gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bung liền chạy lại lấy xe để chở cô gái. Tuy nhiên, khi vừa nổ máy, Bung phát hiện một đồng nghiệp khác là Lê Phát Sỹ (sinh năm 1978, trú tổ dân phố Lợi Thuận, phường Cam Lợi, TP. Cam Ranh) đã chạy xe thồ đến, “kè” sát cô gái và mời người khách này lên xe của mình.

Không biết vô tình hay cố ý mà Sỹ giành mất khách của mình, Bung chạy xe máy tới và chặn trước đầu xe của Sỹ, chửi thề: “Đ.m, sao khách của tao mà mày giành mất?”. “Khách nào là khách của ông?” - Sỹ nói lại. Hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại khiến cô gái đang ngồi trên xe Sỹ đã phải xuống xe và đón một xe thồ khác. Sau đó, Sỹ và Bung chạy xe đến lề đường ngay ngã tư đường Trần Hưng Đạo - Đại lộ Hùng Vương và dựng xe để đón khách. Tại đây, như chưa nguôi cơn bực tức trong người, Bung tiếp tục chửi Sỹ. Khi bị Sỹ chửi lại, Bung liền nhặt một cục bê tông chạy đến và đập một cái vào đầu Sỹ, khiến chiếc mũ bảo hiểm Sỹ đang đội trên đầu bị trầy xước. Bị đánh, Sỹ liền bước xuống xe và nói: “Tại sao ông đánh tôi?” Khi Sỹ vừa nói dứt câu liền bị Bung dùng tay đấm liên tiếp 2 - 3 cái vào vùng mặt, khiến Sỹ choáng váng và ngã xuống đường bất tỉnh, sau đó được cánh xe thồ cùng người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến 23 giờ 40 cùng ngày, Sỹ đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh.

Ngay sau khi nghe tin Sỹ chết tại bệnh viện, Bung đã đến Công an phường Ba Ngòi đầu thú. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, Lê Phát Sỹ chết do bị chấn thương sọ não.

Theo một cán bộ điều tra Công an TP. Cam Ranh, cả hai gia đình Nguyễn Văn Bung và Lê Phát Sỹ đều có hoàn cảnh khó khăn. Riêng gia đình Lê Phát Sỹ còn có con nhỏ. Người chết, kẻ vào tù, sắp tới gánh nặng sẽ đè lên không chỉ gia đình nạn nhân mà còn cả gia đình Nguyễn Văn Bung. Nếu Bung và Sỹ biết cư xử ôn hòa hơn rất có thể sẽ không dẫn đến vụ án mạng đau lòng. Vì thế trong cuộc sống, để kiềm chế cảm xúc của mình, chúng ta cần tỉnh táo để suy nghĩ về hậu quả mà mình sẽ gây ra thì sẽ hóa giải được cơn giận của chính mình”.

THÀNH LONG