
“Vừa lên xe buýt Đông Đức chưa đầy 10 phút, tôi nghe thấy tiếng “ầm” và không còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, tôi mới biết mình đang ở trong Viện Quân y 87”, chị Nguyễn Thùy Vy (28 tuổi, trú tổ 12, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa), người đã thoát chết trong gang tấc khi may mắn nhờ chị vẫn đội mũ bảo hiểm đi xe buýt - nhớ lại.
“Vừa lên xe buýt Đông Đức chưa đầy 10 phút, tôi nghe thấy tiếng “ầm” và không còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, tôi mới biết mình đang ở trong Viện Quân y 87”, chị Nguyễn Thùy Vy (28 tuổi, trú tổ 12, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa), người đã thoát chết trong gang tấc khi may mắn nhờ chị vẫn đội mũ bảo hiểm đi xe buýt - nhớ lại. Chị là người bị thương nặng nhất trong số 13 hành khách đi chuyến xe buýt của nhà xe Đông Đức mang biển số 47V-2302, chạy hướng Vạn Giã - Nha Trang sáng 25-8.
Như Báo Khánh Hòa đã thông tin, lúc 7 giờ 15 ngày 25-8, tại Km 1398 + 573 Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh đã xảy ra vụ tai nạn xe buýt khiến 13 người bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng. Sáng 26-8, một số nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nêu trên đã được các bác sĩ Viện Quân y 87 chụp X-quang để tiến hành các bước điều trị tiếp theo. Chưa hết bàng hoàng, chị Nguyễn Thùy Vy nhớ lại: “Sau khi lên xe buýt của hãng Đông Đức chưa được 10 phút, tự nhiên tôi nghe tiếng của người tài xế la lên. Trong tích tắc, tôi chỉ nghe thấy tiếng “ầm” rồi không còn biết gì. Khi tỉnh dậy, tôi mới biết mình đang nằm trong Bệnh viện Quân y 87”. Theo ghi nhận của chúng tôi, chị Vy là một trong số 4 bệnh nhân và là người bị thương nặng nhất được chuyển đến Viện Quân y 87 trong vụ tai nạn trên. Chị bị gãy xương đòn vai phải, gẫy xương đùi phải, đứt gân chân trái và bị chấn thương ở vùng mặt. Theo chị Vy, do chị ngồi ở vị trí gần cửa lên xuống của xe buýt nên khi tai nạn xảy ra, chị đã đập vào một thanh sắt ngay cửa gây chấn thương nặng. Tuy bị thương rất nặng nhưng theo chị Vy, chị vẫn còn gặp may vì khi lên xe buýt chị vẫn đội mũ bảo hiểm, nếu không sẽ chẳng biết chuyện gì xảy ra.
![]() |
| Chị Nguyễn Thùy Vy cùng nhiều hành khách trên chiếc xe buýt 47V-2302 đã thoát chết trong gang tấc sau cú lao xuống cống thoát nước. |
So với chị Vy, bà Nguyễn Thị Mỹ (56 tuổi, trú thôn Hiền Lương, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh) may mắn hơn, chỉ bị thương nhẹ. Tuy nhiên, sau cú lao xuống cống thoát nước của chiếc xe buýt, bà bị rạn xương chậu và gãy xương chân phải. Do bà không có người thân nên từ khi nhập Viện Quân y 87, bà phải nhờ cậy vào người nhà của các bệnh nhân khác đang điều trị ở buồng 3, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Viện Quân y 87. Bà Mỹ cho biết: “Ngày nào tôi cũng đi xe buýt từ Vạn Ninh về Ninh Hòa để cắt lể và giác hơi cho khách. Lúc lên xe buýt, tôi thấy xe không có biểu hiện gì bất thường. Khi xe vừa chạy đến Dốc Thị (Quốc lộ 1A, xã Vạn Hưng) và chạy qua mấy hàng quán thì thấy xe chạy chậm hơn. Tôi ngồi gần tài xế và nghe rõ anh tài xế nói: Cô ơi, con không thắng cũng không bẻ được tay lái. Ít giây sau, chiếc xe buýt lao xuống cống thoát nước ven Quốc lộ 1A. Đầu óc tôi quay cuồng, chân đau nhói”…
Theo tường trình của tài xế Giáp Trọng Ngân tại cơ quan điều tra, nguyên nhân vụ tai nạn là do chiếc ô tô bị mất lái. Tuy nhiên, Công an huyện Vạn Ninh vẫn đang phối hợp với Viện Kiểm sát cùng cấp khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Trao đổi với chúng tôi, một đại diện của Công ty TNHH Đông Đức khẳng định, Công ty sẽ thanh toán toàn bộ chi phí điều trị cho các nạn nhân trong vụ tai nạn nêu trên. Dư luận cho rằng, các xe buýt của Công ty TNHH Đông Đức đã quá cũ kỹ, nhưng Công ty vẫn đưa vào vận chuyển hành khách. Đây cũng là một trong những nguyên nhân của vụ tai nạn. Vì vậy, thời gian tới, Công ty TNHH Đông Đức cần nghiêm túc kiểm tra lại toàn bộ các ô tô đang sử dụng để tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.
THÀNH LONG





