07:08, 26/08/2011

Chặt keo… đòi đất

Chỉ vì quá tin người, một hộ gia đình đã chuyển nhượng đất rừng với giá bèo bọt và kèm theo những thỏa thuận riêng. Sau đó, người được chuyển nhượng tiếp tục sang nhượng cho một doanh nghiệp để làm dự án.

Chỉ vì quá tin người, một hộ gia đình đã chuyển nhượng đất rừng với giá bèo bọt và kèm theo những thỏa thuận riêng. Sau đó, người được chuyển nhượng tiếp tục sang nhượng cho một doanh nghiệp (DN) để làm dự án. Tuy nhiên, cho đến khi toàn bộ diện tích đất được chuyển nhượng cho DN thì những thỏa thuận riêng của những cá nhân vẫn chưa được thực hiện và tranh chấp đã xảy ra. Trong lúc tranh chấp chưa được cơ quan chức năng giải quyết, DN đã ngang nhiên cho người vào phá cây rừng của người dân…

 Keo bị chặt phá nằm trơ trọi.

. Tự nhiên mất đất?

Chúng tôi tìm đến khu trang trại, rừng trồng của gia đình ông Đặng Văn Thành và bà Lê Thị Hiệp khi toàn bộ cây rừng vừa bị Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Trung Tín ra tay đốn hạ. Dẫn chúng tôi đi một vòng khu đất rộng 8.000m2, bà Hiệp uất ức: “Chú thấy đấy, bao nhiêu cây được vợ chồng tôi trồng suốt nhiều năm qua, vậy mà trong chốc lát họ đang tâm phá hết, không còn một cây”. Đập vào mắt chúng tôi là hàng loạt cây keo sắp đến tuổi khai thác bị cưa, chặt sát gốc; lá cây đã khô queo quắt nhưng nhựa vẫn còn ứ ra xám xịt. Cả khu trang trại 8.000m2 của gia đình ông bà đã bị cô lập bởi hệ thống hào sâu của Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Trung Tín bủa vây xung quanh. Tìm hiểu sự việc, chúng tôi được biết, việc gia đình ông Thành, bà Hiệp bị Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Trung Tín chặt phá cây bắt nguồn từ việc sang nhượng đất với một cá nhân trước đó.

Hiện tại, cả khu trang trại bị cô lập bởi các hào sâu.

Ông Thành cho biết, năm 1989, vợ chồng ông khai hoang được 30.000m2 đất rừng tại khu vực núi Sạn, thuộc thôn Đất Lành, xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang. Năm 1996, gia đình ông được UBND TP. Nha Trang cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho toàn bộ diện tích này với mục đích sử dụng trồng rừng và có thời hạn 50 năm. Năm 2007, bà Trần Thị Lan Anh (trú phường Tân Lập, TP. Nha Trang) đến hỏi mua toàn bộ diện tích 30.000m2 đất rừng nhưng gia đình ông không đồng ý. Tuy nhiên, sau đó bà Lan Anh thỏa thuận với gia đình ông Thành sẽ để lại cho vợ chồng ông 8.000m2 để chăn nuôi, tăng gia sản xuất. Bên cạnh đó, bà Lan Anh làm giấy cam kết giúp đỡ gia đình ông hoàn tất mọi thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng 4.000m2 (trong đó có 500m2 thành đất thổ cư, 3.500m2 thành đất vườn). Vợ chồng ông Thành đã cắm mốc sang nhượng phần đất cho bà Trần Thị Lan Anh, còn ông bà chỉ ở lại trên khoảnh đất 8.000m2 như đã thỏa thuận. Về phía bà Trần Thị Lan Anh, sau khi sang nhượng được đất, việc chuyển đổi 4.000m2 theo như cam kết đã không được bà thực hiện. Đến năm 2011, khi dự án Làng biệt thự sinh thái Giáng Hương được triển khai, ông Thành - bà Hiệp mới biết toàn bộ 8.000m2 đất lâu nay ông bà sử dụng đã bị bà Lan Anh bán luôn cho Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Trung Tín (chủ đầu tư).
n Dùng “luật rừng”… thay luật pháp!

Nếu không có thỏa thuận, liệu bà Trần Thị Lan Anh có cho vợ chồng ông Thành ở trong căn nhà này?

Không đồng tình với cách làm của bà Trần Thị Lan Anh, vợ chồng ông Thành đã viết đơn khiếu nại gửi đến cơ quan chức năng để được giải quyết. Ngày 20-6-2011, UBND xã Vĩnh Thái tổ chức buổi hòa giải với sự có mặt của 3 bên. Tại buổi hòa giải, ông Trần Quang Dũng (đại diện cho bà Trần Thị Lan Anh) xác nhận đã sang nhượng cho Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Trung Tín toàn bộ 30.000m2 đất rừng mà trước đó đã sang nhượng của gia đình ông Thành. Còn về vấn đề thỏa thuận, khi sang nhượng, bà Lan Anh không có giấy viết tay thỏa thuận nào. Do các bên không thống nhất nên buổi hòa giải bất thành. Trong khi vụ việc chưa được giải quyết, ngày 21-7-2011, Dự án Làng biệt thự sinh thái Giáng Hương đã tổ chức cho trên 10 người vào ngang nhiên chặt cây rừng của gia đình ông Thành (trong khi không có lệnh cũng như không có quyết định của cơ quan có thẩm quyền). Nhớ lại cảnh tượng hôm ấy, ông Thành bức xúc: “Việc tranh chấp giữa tôi và bà Lan Anh vẫn chưa được giải quyết nhưng Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Trung Tín đã cho người dùng hung khí vào trấn áp gia đình tôi để chặt cây phá rừng. Công sức lao động sau bao nhiêu năm chưa được nhận tiền đền bù, nay DN dùng cách thức phá tài sản để đòi đất là việc làm hết sức ngang ngược. Dù bà Lan Anh đã sang nhượng toàn bộ diện tích đất cho Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Trung Tín, giữa tôi và bà Lan Anh vẫn còn những thỏa thuận chưa được giải quyết nên chúng tôi chưa thể giao đất. Khi gia đình tôi ra ngăn cản để bảo vệ cây và tài sản liền bị người của Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Trung Tín ngăn cản, xô đẩy ngã chảy máu, bầm tím cả chân tay. Thấy không thể ngăn cản được, gia đình tôi chỉ còn biết điện thoại báo cho Chủ tịch UBND và Trưởng Công an xã Vĩnh Thái để cầu cứu”.

Dự án Làng biệt thự sinh thái Giáng Hương.

Dù không liên quan gì đến vụ việc, một số người dân ở xung quanh khu vực trang trại của gia đình ông Thành cũng tỏ ra không đồng tình với cách hành xử DN đối với người dân có đất nằm trong dự án. Bà Đoàn Thị Nha (người dân thôn Đất Lành, Vĩnh Thái) cho biết: “Việc gia đình ông Thành ở đây mấy chục năm nay ai cũng biết. Nay không biết công ty này ở đâu tới đây đe dọa để đòi lại đất, không xem người dân ra gì. May có Công an địa phương đến kịp thời nên họ mới vác dao, mã tấu chạy vào trong lán”. Quả thực, nếu hôm ấy không có sự can thiệp kịp thời của Công an thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Tuy nhiên, khi Công an xã mời các bên về trụ sở để làm việc thì những người còn lại của Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Trung Tín tiếp tục hạ nốt những cây keo con sót lại trong tổng diện tích 8.000m2. Không dừng lại ở đó, buổi chiều cùng ngày, Công ty này dùng xe ủi đẩy các cây vừa bị chặt xuống suối để phi tang.

Việc Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Trung Tín đòi lại diện tích đất đã mua của bà Trần Thị Lan Anh là hoàn toàn có cơ sở. Song, vì diện tích đất này vẫn còn có sự tranh chấp giữa cá nhân bà Lan Anh và gia đình ông Thành nên DN cần phải đợi cơ quan chức năng giải quyết rạch ròi mới nên có biện pháp đòi lại đất. Hành động ngang nhiên vào trang trại của người dân chặt keo, phá cây rừng khi vụ việc chưa được cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm khiến cho người dân bất bình là điều đương nhiên.

LAM ĐIỀN


Ông Hồ Đắc Mậu - người dân thôn Đất Lành, xã Vĩnh Thái:

“Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Trung Tín tổ chức cho người vào chặt phá cây rừng của gia đình ông Thành khiến nhiều người dân không đồng tình. Tôi đã chứng kiến vụ việc từ đầu đến cuối, nhưng do họ toàn là dân xăm trổ, lại mang theo mã tấu, dao, súng bắn cá nên không ai dám can ngăn. Không biết việc tranh chấp giữa các bên như thế nào, song đây là cơ nghiệp mà gia đình ông Thành gây dựng suốt mấy chục năm qua, nay DN dùng vũ lực để đòi đất là khó chấp nhận. Làm việc gì cũng cần phải có sự phân xử của Nhà nước và pháp luật”.

Ông Trần Đình Quý - Giám đốc Dự án Làng biệt thự sinh thái Giáng Hương:

“Công ty đã sang nhượng của bà Lan Anh tất cả 3 héc-ta (loại đất rừng), nay Công ty quy hoạch làm dự án Làng biệt thự sinh thái Giáng Hương hết 2,1 héc-ta. Tất cả diện tích đất của Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Trung Tín sang nhượng đều có sự xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Đối với tài sản gắn liền trên đất, do không xác định được khối lượng nên DN chỉ hỗ trợ cho gia đình ông Thành 50%”.