05:06, 22/06/2011

Hậu quả của việc “nói chuyện” bằng kiếm và mã tấu

Công an TP. Nha Trang vừa ra Quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”, đồng thời ra lệnh truy nã với đối tượng chính của vụ án là Lê Nguyên Hùng (còn gọi là Hùng tóc dài), thường trú 185A Đồng Nai, Phước Hải, Nha Trang.

Công an TP. Nha Trang vừa ra Quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”, đồng thời ra lệnh truy nã với đối tượng chính của vụ án là Lê Nguyên Hùng (còn gọi là Hùng tóc dài), thường trú 185A Đồng Nai, Phước Hải, Nha Trang.

Đêm 10-6-2011, Nguyễn Phi Long (thường trú 118/40 Trần Quý Cáp, Phương Sài, Nha Trang) và Nguyễn Mạnh Tấn ngồi nhậu với nhau ở đường Yersin. Long và Tấn là anh em bà con, Tấn mới đi tù về chưa lâu. Trong lúc nhậu, Long kể cho Tấn về Lê Nguyên Hùng, vốn trước đây là “đàn em” Tấn; Long nói dạo này Hùng hỗn láo, gây sự với Long và nói xấu cả Tấn. Lập tức Tấn nói Long gọi điện thoại để Tấn nói chuyện với Hùng. Sau đó, 2 bên… chửi nhau qua điện thoại và hẹn gặp nhau ở đầu cầu Trần Phú để “nói chuyện” tiếp. Tấn, Long chạy về nhà Long cầm theo 1 cái rựa, còn Hùng rủ thêm một nhóm thanh niên (chưa xác định rõ nhân thân, lai lịch). Khi Long, Tấn tới đầu cầu Trần Phú thì không thấy Hùng, sau đó cả hai dựng xe, bước lên vỉa hè cạnh Nhà khách 378 để đi vệ sinh. Trong lúc cả 2 đang đứng tiểu, bất thình lình nhóm của Hùng đi trên 5 xe máy ập tới, rút mã tấu, kiếm Nhật chém xối xả vào Long và Tấn, cho đến khi cả 2 gục ngã. Hậu quả, cả Long và Tấn đều bị trọng thương. Long bị đứt rời cánh tay phải, gân cổ tay và gân bả vai trái, bị thương ở đầu, còn Tấn bị gãy chân trái, đứt gân bàn tay và 3 ngón tay phải, cùng vết thương trên đầu. Chém xong, Hùng và nhóm đồng bọn lên xe tẩu thoát. Long và Tấn được người dân chở đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Hiện Lê Nguyên Hùng đang bỏ trốn, Công an đã có lệnh truy nã. Nhóm đồng bọn của tên Hùng cũng đang được làm rõ.

MINH HẠNH