11:04, 16/04/2011

Tường sập, một người đàn ông tử nạn

Lúc 6 giờ ngày 16-4, một người đàn ông trong khi mót sắt vụn tại công trình đang tháo dỡ ở số 17A, đường Biệt Thự, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang đã bị một bức tường cao hơn 2m bất ngờ đổ sập xuống khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Lúc 6 giờ ngày 16-4, một người đàn ông trong khi mót sắt vụn tại công trình đang tháo dỡ ở số 17A, đường Biệt Thự, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang đã bị một bức tường cao hơn 2m bất ngờ đổ sập xuống khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nạn nhân được xác định là ông Hồ Văn Tiến (sinh năm 1971, nguyên quán Phú Yên, trú Cồn Giữa, phường Xương Huân, TP. Nha Trang) làm nghề đạp xích lô.

Các nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên ông Tiến sau khi uống cà phê sáng đã vào khu vực công trình đang được tháo dỡ trên để mót sắt vụn cùng những tấm xốp. Khi ông Tiến dùng gậy đập, gỡ một thanh sắt trong tường phía trong công trình, thì bất ngờ bức tường cao hơn 2m đổ sập xuống. Mọi người xung quanh xúm lại kéo ông Tiến định đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Theo các nhân chứng, công trình trên được tháo dỡ cách đây 3 ngày, do hôm nay (16-4) là ngày nghỉ nên không có công nhân đến làm việc. Lúc xảy ra tai nạn, ngoài ông Tiến còn có 2 thanh niên khác vào mót đồ, nhưng chỉ có ông Tiến bị nạn.

Long Giang