10:04, 22/04/2011

Kẻ lĩnh án tử hình, kẻ chung thân

Sáng 21-4, tại UBND xã Diên Phú (Diên Khánh, Khánh Hòa), rất nhiều người dân đến theo dõi phiên tòa xét xử lưu động của Tòa án nhân dân tỉnh đối với 2 bị cáo Trần Văn Tân và Nguyễn Đức Dũng về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Sáng 21-4, tại UBND xã Diên Phú (Diên Khánh, Khánh Hòa), rất nhiều người dân đến theo dõi phiên tòa xét xử lưu động của Tòa án nhân dân tỉnh đối với 2 bị cáo Trần Văn Tân và Nguyễn Đức Dũng về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Nạn nhân là cô giáo Nguyễn Thị Tố Nga - giáo viên bộ môn Văn của Trường Trung học Cơ sở Trịnh Phong (Diên Khánh). Bị cáo Trần Văn Tân vốn là học sinh lớp cô Nga chủ nhiệm, còn Nguyễn Đức Dũng từng là học sinh trong trường.

Dự phiên tòa với tư cách đại diện cho người bị hại, 2 con của cô giáo Nga là Mai Nha Trang (sinh năm 1986) và Mai Phú Khánh (sinh năm 1992) mang theo cả di ảnh của người mẹ để yêu cầu Tòa trừng trị nghiêm minh theo pháp luật 2 kẻ thủ ác.

. Thua độ rủ nhau đi ăn cướp

Nguyễn Đức Dũng (sinh năm 1991), Trần Văn Tân (sinh năm 1992), cùng trú tổ 4, thôn 1, Diên Phú, Diên Khánh. Cả hai đều chỉ học đến lớp 9 rồi nghỉ học làm thợ hồ. Gia đình Dũng và Tân đều nghèo. Cha mẹ của cả hai người đều làm lụng vất vả. Thế nhưng, Dũng và Tân không biết chịu khó làm ăn, đỡ đần cha mẹ mà chỉ thích lêu lổng, chơi game và ham cá độ bóng đá.

Mùa World Cup 2010, Dũng và Tân thường xuyên bỏ nhà lê la cá độ bóng đá và bị thua không ít. Để có tiền chung độ và tiêu xài cá nhân, Dũng đã rủ Tân đi cướp giật tài sản. Tân lập tức nghĩ ngay đến cô giáo Nguyễn Thị Tố Nga (trú thôn 4, cùng xã Diên Phú) vì nhà cô Nga ít người, dễ cướp. Tân vốn là học sinh của lớp cô giáo Nga chủ nhiệm. Học chưa xong lớp 9, Tân nghỉ học đi làm phụ hồ. Đã từng phụ hồ xây nhà cho cô giáo Nga nên Tân biết cô Nga thường đeo trên người nhiều vàng, nhà cô lại neo người (chồng cô đã mất, con gái lớn đi lấy chồng), ở nhà chỉ còn cô và cậu con trai đang học lớp 12, con trai cô lại thường xuyên đi học vắng nhà. Vì thế, cả hai thống nhất tối 22-6-2010 sẽ ra tay hành động. Để chuẩn bị hung khí gây án, buổi trưa hôm ấy, Dũng và Tân ra chợ Diên Khánh mua sẵn 2 con dao nhọn Thái Lan...

Bị cáo Nguyễn Đức Dũng và Trần Văn Tân tại phiên tòa xét xử lưu động.
Đợi trời tối, Tân và Dũng leo qua hàng rào lưới B40 sau nhà cô giáo Nga rồi nấp dưới gốc cây chờ cơ hội để ra tay. Tuy nhiên tối đó, tội ác đã không xảy ra vì nhà cô Nga đông người. Thấy không thể cướp được, Tân và Dũng lại leo rào ra ngoài, mang giấu 2 con dao Thái Lan tại ngôi nhà bỏ hoang bên cạnh nhà cô Nga.

Không từ bỏ ý định phạm tội, tối hôm sau (khoảng 18 giờ ngày 23-6-2010), Tân và Dũng đi xe thồ đến gần nhà cô Nga, đến ngôi nhà hoang lấy 2 con dao, rồi cả hai leo rào vào nấp dưới gốc cây ngoài vườn, ngồi rình rập chờ thời cơ thực hiện. Lúc này, cô Nga ở nhà một mình vì con trai cô - Mai Phú Khánh - vẫn đang ở lớp học thêm. Hai tên đợi khoảng gần 1 giờ đồng hồ, lúc này, cô Nga mở cửa nhà dưới đi lên, tay xách một bịch nilon đem để ở nhà kho phía sau. Khi cô Nga quay vào nhà, qua gần chỗ Tân và Dũng nấp, chúng đã ra tay. Tân lao đến ôm cổ cô vật xuống đất, Dũng nhào đến giữ chân rồi lấy dao đâm. Cô Nga la lên liền bị Tân bịt miệng, còn Dũng đâm liên tiếp nhiều nhát. Khi cô Nga nằm bất động, chúng đã tháo hết số nữ trang cô đang đeo trên người gồm: 1 sợi dây chuyền vàng, 1 lắc vàng, 3 nhẫn vàng. Tân và Dũng còn vào nhà lục lọi khắp nơi lấy thêm 1 điện thoại di động SamSung E250 và 1 xe đạp Martin rồi trốn thoát.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, Mai Phú Khánh đi học về thấy nhà cửa mở toang, đèn sáng nhưng tìm mãi vẫn không thấy mẹ đâu liền qua nhà hàng xóm hỏi thăm. Thấy vậy, anh Bùi Quý Hải cùng đi tìm với Khánh thì phát hiện cô Nga nằm chết ngoài vườn. Theo kết luận giám định pháp y, nạn nhân tử vong do vết thương vùng cổ làm đứt động mạch cảnh ngoài phải, thủng khí quản gây suy tuần hoàn hô hấp cấp.

Sau khi giết cô Nga để lấy tài sản, Tân và Dũng bán 2 chiếc nhẫn được hơn 300.000 đồng rồi chở nhau bằng chiếc xe đạp cướp được vào nhà người quen ở Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận). Sau khi nhờ người quen bán dây chuyền và 1 chiếc nhẫn được 2,7 triệu đồng, cả hai bán nốt chiếc xe đạp lấy 500.000 đồng rồi đón xe quay lại Diên Khánh. Tiêu hết tiền, cả 2 bán nốt chiếc lắc và chiếc nhẫn vàng còn lại được 2,7 triệu đồng; chiếc điện thoại cầm thế được 250.000 đồng. Khi ăn tiêu hết tiền, ngày 5-7-2010, cả hai đi làm thợ hồ thì bị bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu hồi số tài sản chúng cướp được của cô giáo Nga với tổng giá trị tài sản định giá chỉ hơn 6 triệu đồng.

. Mức án nghiêm khắc

Đại diện Viện Kiểm sát thực hành quyền công tố tại Tòa nhận định: Các bị cáo là những thanh niên đang trong độ tuổi lao động mà không chịu làm ăn, chỉ ham ăn chơi đua đòi đã gây hậu quả “đặc biệt nghiêm trọng”, tước đi sinh mạng người khác nên phải chịu bản án nghiêm khắc nhất đối với hành vi mình gây ra. Vị đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án nghiêm khắc là tử hình đối với bị cáo Nguyễn Đức Dũng về tội “Giết người”, 7 - 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”; Trần Văn Tân bị mức án chung thân về tội “Giết người”, 7 - 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Nhận định bị cáo Nguyễn Đức Dũng là người khởi xướng, trực tiếp cầm dao đâm cô Nga; hành vi của bị cáo Dũng thể hiện quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng, dã man, không còn nhân tính. Nhận thấy cần loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Dũng mức án tử hình về tội “Giết người”, 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Hành vi của Trần Văn Tân cũng thể hiện quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng, cần cách ly vô thời hạn ra khỏi đời sống xã hội, Tòa tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tân mức án chung thân về tội “Giết người”, 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung là chung thân. Hai bị cáo phải bồi thường cho gia đình người bị hại 89,8 triệu đồng.

TƯỜNG LINH