02:12, 01/12/2010

Tóm gọn tên “đạo chích” liên tỉnh

Trong lúc Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Đà Nẵng đang truy tìm đối tượng Huỳnh Trần Phúc (sinh năm 1984, trú tổ 7, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) - thủ phạm của nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, thì một ngày cuối tháng 11, cơ quan này đã nhận được thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) về tung tích đối tượng.

 Đối tượng Huỳnh Trần Phúc tại Nhà tạm giữ Công an huyện Diên Khánh.

Trong lúc Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Đà Nẵng đang truy tìm đối tượng Huỳnh Trần Phúc (sinh năm 1984, trú tổ 7, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) - thủ phạm của nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, thì một ngày cuối tháng 11, cơ quan này đã nhận được thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) về tung tích đối tượng.

Khoảng 2 giờ sáng 27-11, tại ngã ba Thành (thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh), một hành khách khoảng 26 tuổi, dáng người gầy, nhỏ, nhiều tóc từ trên một chiếc xe khách loại 54 ghế ngồi chạy hướng Bắc - Nam bước xuống. Vừa xuống xe, cánh xe ôm đã quây lấy mời người khách lên xe. Nhưng mọi lời mời đều bị từ chối. Người thanh niên này mang theo một túi dùng đựng vợt cầu lông rảo bước vào một quán nước ven Quốc lộ 1A. Sau khi rít vài điếu thuốc và uống một ly nước ngọt, người thanh niên đứng lên đi về phía trung tâm thị trấn Diên Khánh. Lúc đó đã gần 3 giờ sáng.

Theo phán đoán của mấy bác tài trong đội xe ôm tự quản ở thị trấn Diên Khánh, có lẽ nhà thanh niên này ở gần đó nên tự đi bộ về. Nhưng khi đi về phía tổ dân phố số 3, thị trấn Diên Khánh, thấy vắng người qua lại, người thanh niên lạ mặt đã lộ nguyên hình là một tên “đạo chích” chuyên nghiệp. Thấy nhà ông Trần Xuân Dung được khóa bằng một chiếc khóa bên ngoài, thanh niên này đã dùng kìm cộng lực cắt khóa và đột nhập vào nhà, lấy trộm 1 máy hàn (trị giá 1,5 triệu đồng), 1 máy khoan tay (700 nghìn đồng), 20m dây hàn (700 nghìn đồng) và 2 máy mài tay (400 nghìn đồng). Lấy được số tài sản trên, hắn “tập kết” ở một con hẻm gần nhà ông Trần Xuân Dung. Sau đó, tên trộm này tiếp tục đến cửa hàng chuyên buôn bán điện thoại di động Phúc Tiến, do anh Trần Thanh Vũ (trú tổ dân phố số 3, thị trấn Diên Khánh) làm chủ và tiếp tục dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa tiệm. Lúc này, một người hàng xóm (giấu tên) với nhà anh Vũ phát hiện và hô hoán. Thấy vậy, tên trộm vội ném kìm cộng lực bỏ chạy nhưng đã bị người dân cùng những người trong đội xe thồ tự quản ở ngã ba Thành bắt giữ, giao cơ quan Công an.

Tại Công an huyện Diên Khánh, danh tính tên “đạo chính” nhanh chóng được làm rõ. Huỳnh Trần Phúc - kẻ lưu manh, trộm cắp chuyên nghiệp đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng truy tìm gắt gao đã chuyển địa bàn hoạt động vào tận huyện Diên Khánh để “làm ăn”. Nào ngờ, vừa thực hiện phi vụ đầu tiên, Phúc đã bị tóm gọn. Theo các điều tra viên thuộc Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Diên Khánh, với nhiều người, chiếc khóa cửa được xem là phương tiện “giữ của” hữu hiệu. Tuy nhiên, chỉ bằng một chiếc kìm cộng lực, kẻ gian có thể vô hiệu hóa chúng để thực hiện trộm cắp tài sản. Chính vì vậy, người dân cần đề cao cảnh giác để bảo vệ tài sản của mình, đặc biệt là vào dịp cuối năm.

NHƯ NGUYỆT