09:12, 21/12/2010

Lật xuồng, hai cha con thiệt mạng

Đồn Biên phòng 384 (Cam Ranh, Khánh Hòa) phối hợp với phường Cam Phúc Bắc vừa chuyển thi thể hai ngư dân bị thiệt mạng trong khi đánh lưới trên vịnh Cam Ranh cho gia đình.

Đồn Biên phòng 384 (Cam Ranh, Khánh Hòa) phối hợp với phường Cam Phúc Bắc vừa chuyển thi thể hai ngư dân bị thiệt mạng trong khi đánh lưới trên vịnh Cam Ranh cho gia đình.

Trước đó, lúc 18 giờ 30 ngày 16-12, Trạm Kiểm soát biên phòng Xuân Ninh thuộc Đồn Biên phòng 384 (Bộ đội Biên phòng tỉnh) nhận được tin báo của ông Đỗ Đức Xuân (sinh năm 1967, trú phường Cam Phúc Nam, thị xã Cam Ranh) cho biết ngoài khu vực biển Cồn Ké (tổ dân phố Phúc Ninh, phường Cam Phúc Nam, thị xã Cam Ranh) xảy ra vụ chìm xuồng chèo, trên xuồng có hai người bị nạn đang trong tình trạng nguy kịch. Trong điều kiện sóng to, gió lớn, ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn trưởng Đồn Biên phòng 384 đã tổ chức người và phương tiện phối hợp với chính quyền địa phương và một số ngư dân tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Sau gần 12 giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu nạn đã phát hiện xác ông Nguyễn Lanh (sinh năm 1965, trú tổ dân phố Hòa Do 1A, phường Cam Phúc Bắc, thị xã Cam Ranh) bị trôi dạt và mắc vào một lồng bè nuôi tôm hùm, cách đất liền khoảng 800m, cách nơi bị nạn gần 900m. Đến 9 giờ ngày 17-12, thi thể anh Nguyễn Văn Khoa (sinh năm 1989, là con trai ông Nguyễn Lanh) cũng đã được tìm thấy, cách nơi bị nạn khoảng 50m.

Theo lãnh đạo Đồn Biên phòng 384, chiều 16-12 trên địa bàn thị xã Cam Ranh có gió lớn, sóng rất mạnh, vì thế khi hai cha con ông Nguyễn Lanh chèo xuồng ra vịnh Cam Ranh để đánh lưới thì bị lật.

THÀNH LONG