07:11, 10/11/2010

Mạo danh công an, đòi tiền “chạy án”

Mạo danh là một cán bộ công an thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an), Võ Hồng Lộc (trú quận 6, TP. Hồ Chí Minh) đã đi lừa để “chạy án” cho một “thân chủ” ở Bình Thuận, nhưng hắn đã bị tóm gọn.

Mạo danh là một cán bộ công an thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an), Võ Hồng Lộc (trú quận 6, TP. Hồ Chí Minh) đã đi lừa để “chạy án” cho một “thân chủ” ở Bình Thuận, nhưng hắn đã bị tóm gọn.

Theo cơ quan Công an, lúc 16 giờ 30 ngày 6-11, anh Nguyễn Minh Hương (sinh năm 1960, trú tỉnh Bình Thuận) đến Công an TP. Nha Trang trình báo đối tượng tên Võ Hồng Lộc (trú quận 6, TP. Hồ Chí Minh) đã mạo danh cán bộ thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an) giúp anh Hương không phải chấp hành án 24 tháng tù giam về tội đánh bạc với giá 52 triệu đồng. Tưởng thật, anh Hương đã đưa 32 triệu đồng cho tên Lộc. Sáng 31-10, tại nhà nghỉ Thiên Thai, đường Phạm Văn Đồng (phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang), anh Hương đưa thêm 2 triệu đồng cho Võ Hồng Lộc; chiều cùng ngày, tại đường 23-10 thuộc thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, anh Hương tiếp tục đưa 20 triệu đồng cho Lộc và 10 triệu đồng chuyển vào tài khoản của Lộc. Thấy có biểu hiện nghi vấn, anh Hương đã báo Công an TP. Nha Trang. Đến 19 giờ ngày 6-11, tại quán cà phê Tuổi Ngọc ở đường Lý Tự Trọng, TP. Nha Trang, lực lượng Công an TP. Nha Trang đã tổ chức bắt quả tang Lộc khi y đang nhận 20 triệu đồng của anh Hương. Công an TP. Nha Trang đang củng cố hồ sơ xử lý Võ Hồng Lộc.

THÀNH LONG