09:11, 29/11/2010

Cuối năm, cẩn thận với “đạo chích”

Cứ vào dịp cuối năm, tình trạng trộm cắp tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đặc biệt là địa bàn TP. Nha Trang, lại trở nên phức tạp. Thực tế cho thấy, kẻ phạm tội thường tranh thủ sự bận rộn và sơ hở của người dân để ra tay. Nhiều vụ trộm cắp và cướp giật đã xảy ra khiến người dân rất lo lắng.

Cứ vào dịp cuối năm, tình trạng trộm cắp tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đặc biệt là địa bàn TP. Nha Trang, lại trở nên phức tạp. Thực tế cho thấy, kẻ phạm tội thường tranh thủ sự bận rộn và sơ hở của người dân để ra tay. Nhiều vụ trộm cắp và cướp giật đã xảy ra khiến người dân rất lo lắng.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, từ đầu tháng 10 đến cuối tháng 11, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản; trong đó, TP. Nha Trang luôn là địa bàn “nóng” nhất. Nhiều vụ trộm xảy ra khiến người dân cũng như các chiến sĩ Công an hết sức ngỡ ngàng, vì giống như… trong phim.

° Trộm cắp gia tăng

Xe gắn máy đang là đích ngắm của bọn bất lương, đặc biệt là các loại xe tay ga, có giá trị. Nhiều vụ mất trộm đã xảy ra chỉ trong tích tắc do sự chủ quan của thân chủ. Cụ thể, lúc 8 giờ 45 ngày 6-11, tại Cửa hàng bán xe máy (số 99 đường 23-10, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang) do chị Trần Diệp Anh Phương (trú phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang) làm chủ, có 1 thanh niên mặc áo đen, quần jeans, khoảng 25 tuổi, đến hỏi mua chiếc xe cũ biển số 79H1-7826 (loại xe kiểu dáng Max, màu hồng). Sau khi nổ máy thử xe, thanh niên này yêu cầu chủ hiệu cho xem giấy đăng ký xe. Nhưng khi chị Phương vào nhà lấy giấy tờ xe, thanh niên này liền nổ máy xe chạy về hướng trung tâm TP. Nha Trang trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Khoảng 18 giờ 40 ngày 7-11, anh Dương Anh Vũ (trú tổ 11 thôn Vĩnh Điềm Thượng, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang) để xe máy hiệu Exciter (biển số 79L6-2754) trước nhà ông Nguyễn Thành Phát (trú số 108 đường 23-10, thuộc thôn Phú Trung, xã Vĩnh Thạnh, Nha Trang) và đã bị kẻ gian trộm mất. Anh Vũ cho biết, anh đã khóa cổ xe cẩn thận. Cùng ngày, tại đường 2-4, thuộc địa phận tổ 8 Thanh Hải, phường Vĩnh Hải (TP. Nha Trang), anh Bùi Văn Bán (trú tổ 18 Tây Bắc, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang) dựng xe máy hiệu Air Blade (màu đen bạc, biển kiểm soát 79H5-2490) trước cửa hàng vật liệu xây dựng số 10B đường 2-4 và cũng bị kẻ gian trộm mất.

Khoảng 18 giờ ngày 8-11, chị Trương Uyên Phương (tạm trú số 1B Hàng Cá, phường Xương Huân, TP. Nha Trang) dựng xe máy Air Blade (màu đen bạc, biển số 79S2-1138) tại số 31 đường Tô Hiến Thành (TP. Nha Trang) và cũng bị kẻ gian trộm mất. Bên trong cốp xe của chị Phương còn có 3 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân. Cùng ngày, anh Trần Đức Vinh (thường trú số 63A/9 đường Quang Trung, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang) khóa cổ xe máy hiệu SH (biển số 79N9-7361) để trước nhà số 104 đường Ngô Gia Tự, phường Phước Tiến (TP. Nha Trang) cũng bị kẻ gian trộm mất.

Tuy anh Trần Minh Thế, chủ Hiệu vàng Anh Thế ở đường 23-10, thuộc tổ 6 Vĩnh Điềm, xã Vĩnh Hiệp (TP. Nha Trang) ngủ ngay cạnh các tủ trưng bày vàng, nhưng do anh ngủ say nên đến khoảng 3 giờ sáng 7-11, tiệm vàng bị kẻ gian cạy cửa từ trên tầng 3, rồi lẻn xuống tầng trệt mở tủ trưng bày vàng lấy trộm toàn bộ khoảng 1.000 chỉ vàng các loại (tiệm vàng này không có camera quan sát và hệ thống chống trộm).

° Cướp giật diễn biến phức tạp

Lúc 22 giờ 40 ngày 27-10, chị Huỳnh Thị Ngọc Trang (trú tổ 25 Ngọc Sơn, Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang) đi trên đường Lê Hồng Phong hướng cầu Bình Tân - Mả Vòng. Khi đi đến số 194 Lê Hồng Phong, chị Trang bị 2 đối tượng Nguyễn Hoàng Duy (SN 1992, trú tổ dân phố Cửu Lợi, Cam Hòa, huyện Cam Lâm) và Lưu Văn Việt (SN 1996, trú tổ dân phố Phước Tân, Phước Đồng, TP. Nha Trang) điều khiển xe mô tô 79Z1-6137 giật giỏ xách chị để trước xe đạp, trong giỏ có 1 cục sạc điện thoại và một số đồ dùng cá nhân. Tuy nhiên, ngày 5-11, gia đình của Duy và Việt đã đưa đối tượng đến Công an TP. Nha Trang đầu thú. Qua đấu tranh, 2 đối tượng còn khai nhận, khoảng 10 giờ cùng ngày, 2 đối tượng sử dụng xe mô tô 79Z1-6137 đi cướp giật của chị Võ Thị Thanh Nhàn (SN 1989, trú 5B Trần Hưng Đạo, Lộc Thọ, TP. Nha Trang) 1 điện thoại di động hiệu Samsung T300 trước số nhà 18 Pasteur, phường Xương Huân, TP. Nha Trang. Ngoài ra, lúc 20 giờ ngày 19-10, 2 đối tượng còn giật được 1 điện thoại di động hiệu Nokia 5200 của một người đi đường trước nhà 22 Pasteur.

Lúc 20 giờ ngày 15-11, tên Hồ Ngọc Trọng (SN năm 1991, trú phường Phương Sài, TP. Nha Trang) đi xe máy biển số 79K3-3033 chở một đối tượng tên thường gọi Cu Ky đến trước số nhà 57 Võ Trứ, phường Tân Lập (TP. Nha Trang), thấy em Thái Thị Nhật Loan (trú đường Tuệ Tĩnh, TP. Nha Trang) đang đi xe đạp điện và nghe điện thoại di động, Ky bèn giật điện thoại (hiệu Samsung) của Loan rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, em Loan đã kịp thời tri hô. Một số người dân đuổi theo bắt được tên Trọng, còn tên Ky chạy thoát.

Ngoài các vụ trộm cắp, cướp giật nêu trên, địa bàn vùng nông thôn cũng là đích ngắm của bọn “đạo chích”. Khoảng 2 giờ ngày 16-11, Trần Thị Lài (trú thôn Nam 1, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh) phát hiện kẻ gian vào nhà máy xay xát của gia đình lấy trộm 9 bao lúa nếp (khoảng 450kg). Qua điều tra, Công an huyện Diên Khánh đã bắt được Lương Minh Phụng (trú cùng thôn) và thu giữ 9 bao lúa nếp. Lúc 1 giờ 40 ngày 24-11, trong lúc đi tuần, tổ tuần tra Công an xã Diên An, huyện Diên Khánh phát hiện 4 thanh niên đi trên 2 xe máy chở theo 2 cây cảnh (trị giá 3,5 triệu đồng). Thấy các chiến sĩ trong tổ tuần tra, các đối tượng đã bỏ chạy. Ngay sau đó, tổ tuần tra đã truy bắt được đối tượng Bùi Quang Văn (trú thôn Lập Định, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm), 3 đối tượng còn lại trốn thoát. Qua đấu tranh, Văn khai nhận, nhóm này đào trộm cây cảnh tại nhà anh Nguyễn Xuân Sang (trú thôn 1, xã Diên Điền, Diên Khánh)…

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ thuộc Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Diên Khánh cho biết, cứ vào dịp cuối năm, tình trạng trộm cắp lại diễn biến phức tạp. Trong nhiều nguyên nhân dẫn đến các vụ trộm cắp và cướp giật, có yếu tố chủ quan, sơ hở của người dân. Vì thế, trước hết, người dân cần đề cao cảnh giác.

THÀNH LONG