10:11, 29/11/2010

Xe khách đang chạy bỗng nhiên bốc cháy

Vào lúc gần 20 hành khách trên chiếc xe khách (loại 30 ghế) biển số 43H-4203 (Đà Nẵng) do tài xế Lê Văn Tâm (38 tuổi, trú tổ 62, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) điều khiển đang ngủ say thì phía sau xe bỗng nhiên bốc khói nghi ngút, kèm theo mùi khét.

Vào lúc gần 20 hành khách trên chiếc xe khách (loại 30 ghế) biển số 43H-4203 (Đà Nẵng) do tài xế Lê Văn Tâm (38 tuổi, trú tổ 62, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) điều khiển đang ngủ say thì phía sau xe bỗng nhiên bốc khói nghi ngút, kèm theo mùi khét. Rất may, tài xế và phụ xe đã kịp đánh thức hành khách và sơ tán mọi người an toàn. Tuy nhiên, toàn bộ hành lý, hàng hóa (như cà phê, thuốc thú y…) của khách đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Chiếc xe chỉ còn bộ khung sắt.

Vụ cháy xảy ra lúc 2 giờ ngày 24-11 tại Km 1499+200 Quốc lộ 1A, thuộc địa phận tổ dân phố Nghĩa Bình, phường Cam Nghĩa (thị xã Cam Ranh, Khánh Hòa) khi chiếc xe này đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Qua khám nghiệm của cơ quan Công an, đám cháy xuất phát từ nơi để thuốc thú y và hành lý. Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cháy.

THÀNH LONG