04:10, 24/10/2010

2 mẹ con cùng đi tù vì ma túy

Ngày 21-10, người dân xã Diên Toàn (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) đứng ngồi chật kín bên trong lẫn hành lang hội trường UBND xã để theo dõi phiên xét xử lưu động của Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh đối với 3 bị cáo: Huỳnh Trung, Phạm Thị Liên và Nguyễn Thanh Huy về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Cả 3 bị cáo đều trú xã Diên Toàn; trong đó, bị cáo Phạm Thị Liên và Huỳnh Trung là 2 mẹ con.

Ngày 21-10, người dân xã Diên Toàn (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) đứng ngồi chật kín bên trong lẫn hành lang hội trường UBND xã để theo dõi phiên xét xử lưu động của Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh đối với 3 bị cáo: Huỳnh Trung, Phạm Thị Liên và Nguyễn Thanh Huy về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Cả 3 bị cáo đều trú xã Diên Toàn; trong đó, bị cáo Phạm Thị Liên và Huỳnh Trung là 2 mẹ con.

Bị cáo Phạm Thị Liên sinh năm 1967, vốn sinh sống bằng nghề nông, chỉ vì thương con một cách mù quáng và hám lợi đã vướng vòng lao lý. Người phụ nữ này đã qua “2 lần đò”, có 4 đứa con, đứa nhỏ nhất mới 5 tuổi, đứa lớn nhất phải đứng chung vành móng ngựa với mẹ.

Các bị cáo trước Tòa.
Huỳnh Trung (sinh năm 1985, còn gọi là Sắt) đã nghiện ma túy vài năm nay. Một mình nghiện ngập phá tán tài sản chưa đủ, Trung còn lôi kéo mẹ mình vào con đường phạm tội. Trình độ lớp 1, không nghề nghiệp, để có tiền tiêu xài và ma túy sử dụng, Trung đã nói với mẹ đi mua ma túy về bán và sử dụng. Thấy Trung lên cơn nghiện vật vã, thay vì giúp con cai nghiện, Phạm Thị Liên lại “thương con” bằng cách đồng ý đưa tiền cho Trung vào TP. Hồ Chí Minh mua ma túy. Từ giữa tháng 4 đến cuối 5-2010, Liên đã nhiều lần đưa tiền cho Trung vào TP. Hồ Chí Minh mua ma túy của một người đàn ông (chưa xác định được lai lịch) mang về nhà bán lại cho người khác lấy lời. Mỗi lần mua “hàng” về, Trung lấy dao lam xắn cục ma túy làm đôi, nửa bán, nửa sử dụng.

Cụ thể, lần đầu tiên, Phạm Thị Liên đưa cho con 3 triệu đồng. Trung đến khu vực quận Phú Nhuận mua ma túy của một người đàn ông đem về cho Liên sau khi tự xắn một ít sử dụng. Mỗi khi “hàng” về, Trung và Liên lại kêu Nguyễn Thanh Huy (sinh năm 1987, còn gọi là Pháp, bạn của con gái Liên) cũng là một người nghiện ma túy đến nhà chia “hàng”. Với dao lam, ống nhựa và đèn cầy, Liên đã cùng với Nguyễn Thanh Huy phân ma túy ra thành những tép nhỏ bỏ trong ống nhựa hàn kín 2 đầu để bán cho nhiều người.

Trước Tòa, Huy khai đã 3 lần phụ bị cáo Liên phân chia ma túy để cất giấu bán kiếm lời, lần đầu khoảng 40 tép, lần 2 khoảng 30 tép, lần 3 khoảng 50 tép. Thỉnh thoảng, Huy lại được trả công từ 100 đến 150 ngàn đồng. Ngoài giúp phân chia “hàng”, có lúc, Huy cùng Trung tham gia bán ma túy cho người khác lấy tiền đưa cho Liên.

Khoảng tháng 5-2010, Liên đưa cho con 2,5 triệu đồng để tiếp tục vào TP. Hồ Chí Minh mua ma túy của mối quen cũ. Đem về, Liên và Huy phân thành nhiều tép nhỏ bán như những lần trước. Đi đêm có ngày gặp ma, hơn 15 giờ ngày 27-5-2010, khi Liên đang bán ma túy cho một người nghiện tên Nguyễn Vũ Đình Đại (ở Nha Trang) thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang, thu giữ trên người Đại 3 đoạn ống nhựa đựng ma túy vừa mua của Liên. Khám xét chỗ ở của Liên, lực lượng Công an thu giữ 26 tép ma túy. Ngoài ra, nhiều người nghiện ma túy cũng đã khai nhận là mối quen của Liên, Trung và Huy.

Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh đã xử phạt bị cáo Huỳnh Trung 8 năm tù; Phạm Thị Liên 5 năm tù. Riêng bị cáo Nguyễn Thanh Huy có nhân thân xấu, đã từng có tiền án 2 năm tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”, chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích, có nhiều tiền sự nên bị xử phạt 7 năm tù. Mỗi bị cáo phải chịu hình phạt bổ sung 5 triệu đồng.

N.D