11:09, 16/09/2010

Ra Tòa từ những chuyện cỏn con

Nhiều vụ đánh nhau, ra Tòa rồi đi tù chỉ từ những chuyện cỏn con như không ưa nhau, nói năng không vừa ý nhau hay những mâu thuẫn cá nhân.

Nhiều vụ đánh nhau, ra Tòa rồi đi tù chỉ từ những chuyện cỏn con như không ưa nhau, nói năng không vừa ý nhau hay những mâu thuẫn cá nhân.

. Đánh người, ra Tòa bởi những chuyện không đâu

Chiều 13-9, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) xử phạt Huỳnh Trung Ân (sinh năm - SN - 1989, trú thôn Đông 2, Diên Điền, Diên Khánh) 18 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tại Tòa, bị cáo khai nhận hành vi dùng mũ bảo hiểm và tay, chân đánh ông Trần Vĩnh Điền gây thương tật vĩnh viễn 21%.

Bị cáo Huỳnh Trung Ân tại Tòa. 

Khoảng 17 giờ ngày 18-11-2009, ông Huỳnh Trung Mai đến nhà ông Huỳnh Trung Qui (thôn Đông 2 - Diên Điền, Diên Khánh) tổ chức ăn uống. Gần 19 giờ, ông Trần Vĩnh Điền đi tới nhà ông Qui, dựng xe rồi tới chỗ ông Mai và Qui đang ngồi, nói với ông Mai “ông ngồi xê vô cho tôi ngồi”, ông Mai không đồng ý nên giữa ông Điền và ông Mai đã cãi vã. Ông Điền nói ông Mai bước ra sân nhà ông Qui đánh nhau và đánh 2 cái vào mặt ông Mai bằng tay. Ông Mai tức giận gọi điện cho con mình là Huỳnh Trung Ân “thằng Điền đang đánh ba ở nhà chú Bảy, con về coi”. Nghe điện, Ân đi cùng bạn là Hồ Văn Lai đến nhà ông Qui. Đến nơi, Ân xông vào dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu, vào mặt ông Điền. Khi có người can ngăn, Ân xô ngã ông Điền xuống nền nhà và dùng tay nắm tóc lôi ra trước cổng, rồi dùng đầu gối, chân đánh.

Ở vụ án trên, lý do ban đầu chỉ từ cái chỗ ngồi mà mất tình hàng xóm. Còn ở vụ án dưới đây, nguyên nhân cũng “lãng xẹt” không kém.

Khoảng 17 giờ ngày 17-9-2009, Trần Ngọc Phước (SN 1973, trú thôn An Ninh, Diên An, Diên Khánh) sang nhà em ruột là Trần Ngọc Định ở cùng thôn ăn uống. Trong khi mọi người đang ngồi ăn uống, Trần Ngọc Định cùng Ca Tân đi vào. Thấy Tân, Phước nói với Định “sao mày chở đồ tào lao về nhà làm gì?”. Lúc này, anh Tân vào lấy gói thuốc lá thì bị Phước giữ lại nên Tân dùng tay đánh vào mặt Phước một cái rồi bỏ chạy. Bực tức vì bị đánh, Phước đuổi theo Tân khoảng 40m thì Tân té ngã vào hàng rào bên đường. Phước dùng tay, chân đánh vào người anh Tân cho đến khi anh này nằm im. Anh Tân bị “đa chấn thương, gãy kín xương bàn 5 tay trái, gãy kín đầu dưới xương mác trái”, với thương tật vĩnh viễn 14%.

Bị cáo Trần Ngọc Phước đã bị TAND huyện Diên Khánh xử phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng.

. Đi chơi, đi nhậu rồi… đánh nhau

Chiều 15-2-2010 (mùng 2 Tết Canh Dần), Lê Đức Hùng (SN 1964, trú Hải Phước, Vĩnh Thọ, Nha Trang) đến nhà Nguyễn Văn Phụng ở Ba Làng (Vĩnh Hòa, Nha Trang) chúc Tết. Trong lúc nói chuyện giữa 2 bên xảy ra cãi vã, xô xát, Phụng dùng tay đánh Hùng trúng mí mắt chảy máu.
3 ngày sau, giữa trưa, vợ Phụng mời Hùng đến nhà để hòa giải. Hùng đến nhà Phụng nói chuyện rồi ra về. 3 giờ chiều cùng ngày, Hùng mang theo 1 cây sắt tròn quay lại nhà Phụng đánh 1 cái vào mặt rồi bỏ chạy, sau đó đến Công an phường Vĩnh Hòa đầu thú.
Hành vi “Cố ý gây thương tích” của bị cáo Lê Đức Hùng đã bị TAND TP. Nha Trang xử phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, bồi thường cho người bị hại gần 6 triệu đồng.

TAND TP. Nha Trang cũng vừa xử phạt 4 bị cáo Nguyễn Đức Ngọc 5 năm 3 tháng tù, Nguyễn Kim Định 6 năm 6 tháng tù, Lê Văn Hải 5 năm tù, Nguyễn Xuân Hải 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cố ý gây thương tích”. Các bị cáo còn phải bồi thường thêm cho người bị hại hơn 62 triệu đồng ngoài gần 30 triệu đồng đã bồi thường từ trước.

Theo cáo trạng, chiều 13-2-2007, Nguyễn Xuân Hải (SN 1985, trú Phước Thượng, Phước Đồng) chở Nguyễn Đức Ngọc (SN 1985, trú Phước Thủy, Phước Đồng), Nguyễn Kim Định (SN 1988, trú tổ 4 Tây Bắc, Vĩnh Hải) và Lê Văn Hải (SN 1987, trú tổ 11 Tây Nam, Vĩnh Hải) từ Đồng Đế đến Bình Tân để nhậu. Ngang qua quán Yến Ly trên đường Lê Hồng Phong, phát hiện anh Nguyễn Tấn Tài, người vốn có mâu thuẫn từ trước với mình đang ngồi uống cà phê, Nguyễn Đức Ngọc liền rủ 3 người quay lại đánh anh Tài dằn mặt thì cả 3 đồng ý. Khi quay lại quán, Nguyễn Xuân Hải ngồi trên xe máy chờ. 3 người còn lại xông vào đánh anh Tài. Anh Tài bỏ chạy bị chúng đuổi theo, Định lấy 1 con dao Thái Lan đâm anh Tài 1 nhát vào bụng, Ngọc chụp 1 chai nước khoáng đánh nhưng anh Tài đỡ được. Sau đó, cả 3 lên xe Xuân Hải chở đi.

N.D