04:07, 26/07/2010

Tầm ngắm... của “đạo chích”

Theo tổng hợp của cơ quan Công an, trong tháng 6-2010, trên địa bàn TP. Nha Trang đã xảy ra hàng chục vụ trộm cắp xe gắn máy đắt tiền, đặc biệt là xe tay ga.

Theo tổng hợp của cơ quan Công an, trong tháng 6-2010, trên địa bàn TP. Nha Trang đã xảy ra hàng chục vụ trộm cắp xe gắn máy đắt tiền, đặc biệt là xe tay ga. Có nhiều ý kiến cho rằng, do “hội chứng” mùa World Cup nên nhiều đối tượng “túng quá hóa liều”, tuy nhiên, theo nhận định của cơ quan chức năng, đây không phải là trường hợp ngẫu nhiên, mà nguyên nhân chính là do quần chúng nhân dân mất cảnh giác, “tạo cơ hội” để nhóm “đạo chích” kiếm tiền.

Xe tay ga đang là “mồi ngon” của các tay “đạo chích”. (Ảnh minh họa).
Dưới đây là những trường hợp điển hình: Lúc 9 giờ 30 ngày 5-6, anh Nguyễn Hải Ân (sinh năm - SN- 1988, thường trú đường Vạn Hòa, phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang) dựng xe môtô biển kiểm soát (BKS) 79H4-7506 trước nhà số 65 đường Yersin, phường Phương Sài, TP. Nha Trang, bị kẻ gian lấy trộm. Tiếp đến, khoảng 20 giờ ngày 8-6, anh Nguyễn Anh Quang (SN 1990, trú số 31 đường Nguyễn Biểu, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang để xe mô tô BKS 79H4-4390 tại điểm giữ xe của quán cà phê CIAO (số 16 đường Đặng Tất, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang) để vào quán uống cà phê. Tuy quán có nhân viên giữ xe, nhưng chiếc xe máy Airblade của anh Quang mới mua đã bị kẻ gian dùng thẻ xe (giả) lấy mất. Lúc 16 giờ 15 ngày 10-6, anh Nguyễn Nhựt Trung (SN 1989, trú số 19 đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang) để xe hiệu Airblade BKS 79L8-1866 tại khu vực bờ biển (đối diện Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật - Du lịch Nha Trang) thuộc đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang xuống bãi biển chơi cũng bị kẻ gian “rinh” mất. Tại cơ quan Công an, anh Trung khai báo: trước khi xuống biển chơi, anh có khóa cổ xe cẩn thận, nhưng chơi chưa đầy 5 phút anh quay lại, thì chiếc xe Airblade của anh đã “không cánh mà bay”. Lúc 1 giờ ngày 16-6, chị Võ Thị Thanh Lành (SN 1987, trú xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh; tạm trú số 42 đường Vân Đồn, phường Phước Hòa, TP. Nha Trang) dựng xe máy hiệu Attila BKS 79S1-4198 trước sân nhà. Đến 4 giờ sáng cùng ngày, chị Lành phát hiện xe đã bị kẻ gian trộm mất. Tiếp đến, lúc 14 giờ ngày 19-6, chị Đặng Hoàng Kim Ngọc (SN 1988, trú thôn Ngân Hà, xã Ninh Thủy, huyện Ninh Hòa; tạm trú số 89/9 đường Vân Đồn, phường Phước Hòa, TP. Nha Trang) dựng xe máy BKS 79R1-3583 trước nhà tạm trú, bị kẻ gian trộm mất. Khoảng 15 giờ 30 ngày 23-6, anh Nguyễn Trung Thiện (SN 1960, trú số 8 đường Chế Lan Viên, phường Phước Long, TP. Nha Trang) dựng xe máy hiệu Airblade BKS 79H4-1376 tại trước nhà số 40 đường Phan Bội Châu, phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang bị kẻ gian trộm mất.

Ngoài các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP. Nha Trang, trong tháng qua, trên địa bàn tỉnh cũng xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe gắn máy khác. Theo cơ quan Công an, đặc điểm chung nhất của các vụ trộm là do người dân chủ quan, mất cảnh giác, vô hình trung “tạo điều kiện” cho các đối tượng trộm cắp dễ dàng ra tay. Có những vụ trộm “thân chủ” để cả chìa khóa trên xe, hay chủ xe để xe máy trong nhà nhưng cửa nhà (hoặc cổng) không khóa cẩn thận nên bọn trộm vẫn có thể trộm được. Mặt khác, nhiều người có suy nghĩ: xe đã khóa cổ cẩn thận rồi sẽ không bị mất, nhưng đối với cánh “đạo chích” việc mở khóa điện xe gắn máy dễ như trở bàn tay.

Đáng chú ý, theo cơ quan Công an, từ đầu tháng 7-2010 đến nay, trên địa bàn tỉnh hầu như không xảy ra các vụ trộm cắp xe gắn máy. Điều này cho thấy, sau một thời gian gây án, các đối tượng trộm cắp đang “chờ thời cơ”, vì vậy quần chúng nhân dân nên đề cao cảnh giác để bảo vệ tài sản của mình.

THÀNH LONG