04:06, 30/06/2010

Đi chơi, “tiện thể” cướp giật

Đang học lớp 12, không có giấy phép lái xe nhưng Nguyễn Vi tự ý lấy xe máy của người thân chở Phạm Văn Hân từ Ninh Hòa vào Nha Trang chơi. Thấy một phụ nữ đang nghe điện thoại, cả hai bèn giật điện thoại của chị.

Đang học lớp 12, không có giấy phép lái xe nhưng Nguyễn Vi tự ý lấy xe máy của người thân chở Phạm Văn Hân từ Ninh Hòa vào Nha Trang chơi. Thấy một phụ nữ đang nghe điện thoại, cả hai bèn giật điện thoại của chị.

 Nguyễn Vi và Phạm Văn Hân tại tòa.
Chiều 28-6, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đã xét xử Nguyễn Vi và Phạm Văn Hân (đều 18 tuổi, trú thôn Phong Phú 2, Ninh Giang, Ninh Hòa) về tội “Cướp giật tài sản”.
Tại Tòa, cả 2 bị cáo đều thừa nhận hành vi cướp giật tài sản bị bắt tại trận của mình. Khoảng 19 giờ ngày 21-11-2009, Nguyễn Vi chở Phạm Văn Hân đi trên đường Trần Quý Cáp (Nha Trang) thì phát hiện chị Huỳnh Thị Thủy Tiên đi xe máy cùng chiều đang nghe điện thoại di động. Muốn có tiền tiêu xài, Vi bàn với Hân giật điện thoại của chị Tiên để bán. Sau khi thống nhất, Vi chạy xe lên áp sát xe của chị Tiên để Hân ngồi sau giật điện thoại rồi Vi tăng ga bỏ chạy. Chị Tiên tri hô và đuổi theo. Đến ngã ba đường Thủy Xưởng và 23-10 (Nha Trang) thì xe của Vi bị đổ. Chị Tiên và mọi người đã bắt giữ được Vi, Hân.

Chỉ định đi chơi nhưng trong một phút nông nổi, cả hai đã phạm tội. Nhận thấy hành động của các bị cáo mang tính bột phát, Hội đồng xét xử tuyên phạt mỗi bị cáo 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 36 tháng. Vụ án còn cảnh tỉnh những ai vừa đi xe máy vừa nghe điện thoại. Hành vi này vừa vi phạm quy định về an toàn giao thông, vừa tạo cơ hội cho những kẻ cướp giật.

K.N