03:04, 03/04/2010

Hơn 23 năm tù cho 3 “nữ quái” buôn ma túy

3 bị cáo (BC) đứng trước vành móng ngựa, cúi gằm mặt, lâu lâu ngoái lại nhìn chồng và những đứa con, bằng ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối, ân hận. Có lẽ, đến lúc ra Tòa lãnh án, họ mới ray rứt về những tội lỗi của mình đối với gia đình, xã hội, sau bao ngày nghiện ngập và gieo rắc “cái chết trắng”…

 

3 bị cáo (BC) đứng trước vành móng ngựa, cúi gằm mặt, lâu lâu ngoái lại nhìn chồng và những đứa con, bằng ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối, ân hận. Có lẽ, đến lúc ra Tòa lãnh án, họ mới ray rứt về những tội lỗi của mình đối với gia đình, xã hội, sau bao ngày nghiện ngập và gieo rắc “cái chết trắng”…

Các bị cáo trước vành móng ngựa

Chưa có tiền án, tiền sự như 2 “đàn chị” đứng bên cạnh, nhưng từ khi bị ma túy “dẫn đường”, Đinh Thị Ánh Tâm (sinh năm 1984, trú đường Phật Học, TP. Nha Trang) đã trở thành một kẻ nô lệ của “cái chết trắng”, khiến cha mẹ, chồng con lao đao theo những cơn “đói thuốc” của mình. Cách đây 2 năm, trong một lần ham vui theo bạn bè xấu, Ánh Tâm bắt đầu… nếm thử ma túy! Nhưng sau đó, thêm 1 lần nữa, rồi 2 lần… và Ánh Tâm đã trở thành con nghiện. Thời gian đầu, những lúc lên cơn nghiện mà không có tiền, Ánh Tâm thường nghĩ đến những món tài sản có giá trị trong gia đình. Nhưng dần dần, tài sản trong gia đình “đội nón ra đi” mãi cũng hết, Ánh Tâm bắt đầu dấn thân vào con đường phạm tội bằng hành vi mua bán heroin với mục đích kiếm lời và có ma túy để sử dụng cho bản thân. Để thực hiện hành vi trái pháp luật này, Ánh Tâm móc nối với 2 “đàn chị” đều nghiện ma túy nặng, có tiền án về các tội trộm cắp và cướp giật tài sản là: Nguyễn Thị Khánh Tâm (sinh năm 1981, trú đường Đồng Nai, Nha Trang) và Huỳnh Thị Thúy (sinh năm 1972, trú đường Hải Đức, Nha Trang) với thỏa thuận: Ánh Tâm vào TP. Hồ Chí Minh mua heroin đem về Nha Trang phân nhỏ, rồi giao cho Khánh Tâm và Thúy bán lại cho các con nghiện; đổi lại, 2 đối tượng này được Ánh Tâm cho ma túy để sử dụng.

Đêm 18-9-2009, Ánh Tâm vào quận 8, TP. Hồ Chí Minh mua 1 cục heroin của một đối tượng lạ mặt với giá 2,4 triệu đồng. Chiều hôm sau, Ánh Tâm mang số ma túy này về Nha Trang và thuê phòng 101 Khách sạn Thiên Đô (71 Hồng Bàng, Nha Trang) để tá túc. Tại đây, Ánh Tâm lấy ra một ít ma túy để sử dụng chung với Khánh Tâm, Huỳnh Thị Thúy và một đối tượng tên Huy, số còn lại Ánh Tâm định phân nhỏ để giao cho Thúy và Khánh Tâm mang đi tiêu thụ. Tuy nhiên, số ma túy trên chưa kịp phân nhỏ thì đã bị tổ công tác của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Nha Trang phát hiện, bắt quả tang toàn bộ 2,4338 gram heroin. Tại Cơ quan điều tra, Ánh Tâm khai nhận thêm, trước đó không lâu đã vào TP. Hồ Chí Minh mua heroin mang về Nha Trang phân nhỏ, giao cho Khánh Tâm và Huỳnh Thị Thúy tiêu thụ hết.

Vừa qua, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đưa vụ án ra xét xử. Với những chứng cứ không thể chối cãi, đứng trước vành móng ngựa, cả 3 BC Đinh Thị Ánh Tâm, Nguyễn Thị Khánh Tâm và Huỳnh Thị Thúy cúi gầm mặt, lâu lâu ngoái lại nhìn chồng và những đứa con bằng ánh mắt sám hối vì những tội lỗi gây ra cho gia đình và xã hội trong những ngày tháng nghiện ngập và mua bán “cái chết trắng”.

Xét hành vi của từng BC, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đinh Thị Ánh Tâm 7 năm 6 tháng tù và 10 triệu đồng; Nguyễn Thị Khánh Tâm và Huỳnh Thị Thúy mỗi BC 8 năm tù và 5 triệu đồng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

THANH NAM

3 bị cáo (BC) đứng trước vành móng ngựa, cúi gằm mặt, lâu lâu ngoái lại nhìn chồng và những đứa con, bằng ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối, ân hận. Có lẽ, đến lúc ra Tòa lãnh án, họ mới ray rứt về những tội lỗi của mình đối với gia đình, xã hội, sau bao ngày nghiện ngập và gieo rắc “cái chết trắng”…