07:03, 29/03/2010

Hai học sinh và… 8 vụ cướp

Đó là hai học sinh lớp 12 Trường Trung học Phổ thông (THPT) Hoàng Văn Thụ, TP. Nha Trang. Tại cơ quan Công an, chúng thừa nhận: Chỉ trong 2 ngày 22 và 23-3, chúng đã gây ra 8 vụ cướp giật tài sản.

Đó là hai học sinh lớp 12 Trường Trung học Phổ thông (THPT) Hoàng Văn Thụ, TP. Nha Trang. Tại cơ quan Công an, chúng thừa nhận: Chỉ trong 2 ngày 22 và 23-3, chúng đã gây ra 8 vụ cướp giật tài sản.

Lúc 13 giờ 30 ngày 23-3, Trung tá Lương Thanh Hải, Trưởng Công an phường Vĩnh Phước trên đường từ nhà đến phường, khi đến gần trụ sở thì nghe tiếng hô: Cướp, cướp… Phía trước là 2 thanh niên (TN) chạy xe mô tô đang phóng thục mạng, theo sau là một phụ nữ đi xe Attila màu đen. Từ đường 2-4, 2 TN rẽ vào đường Lý Phục Man. Bị truy đuổi, 2 TN vứt chiếc túi xuống đường rồi chạy lên hướng Lầu Bảy, núi Hòn Sạn. Nghe tiếng kêu, 2 cảnh sát khu vực (CSKV) đang trực trưa của Công an phường là Trung tá Trần Thanh và Thiếu úy Nguyễn Quốc Cường lập tức rời trụ sở chạy bộ lao theo. Anh Lương Thanh Hải lúc này cũng phóng xe về phía 2 tên cướp.

 Võ Trọng Điều; Lương Anh Sang

2 tên cướp giật bị đuổi đến đường số 4, tổ dân phố Trường Phúc, Vĩnh Phước thì bị anh Trần Thanh và Nguyễn Quốc Cường bắt được. Đưa về Công an phường đấu tranh, 2 tên cướp khai chúng là Võ Trọng Điều, sinh 1992, trú tổ 5, Hà Ra và Lương Anh Sang, cùng tuổi với Điều, trú tổ 13, Phương Mai, phường Vĩnh Phước. Cả 2 đang là học sinh (HS) lớp 12 Trường THPT Hoàng Văn Thụ, TP. Nha Trang. Tuy nhiên, khi dẫn giải Điều và Sang về trụ sở Công an phường thì người bị hại sau khi lấy lại được tài sản đã không còn ở đó. Võ Trọng Điều và Lương Anh Sang thừa nhận: Khoảng 13 giờ 20 ngày 23-3, sau khi bàn bạc, Điều sử dụng xe mô tô loại Dream biển số 77S1-2672, chở Sang chạy từ nhà theo đường Phạm Văn Đồng ra Vĩnh Hải rồi theo đường Phạm Văn Đồng về Nha Trang. Khi đến quán nhậu Hòn Đỏ, thuộc phường Vĩnh Thọ, chúng phát hiện một phụ nữ chạy xe mô tô hiệu Attila màu đen lưu hành cùng chiều, dưới chân để một chiếc giỏ xách. Điều thông báo cho Sang rồi cho xe vượt lên áp sát để Sang giật. Hành đôïng xong, chúng chạy sang đường Tôn Thất Tùng, ra đường 2-4. Chị phụ nữ đuổi theo vừa đuổi vừa tri hô. Tuy đã bắt được 2 tên cướp giật, nhưng không có người bị hại, Trung tá Lương Thanh Hải tỏ ra ái ngại. Anh nghĩ không khéo công lao truy đuổi 2 tên tội phạm của Công an phường trở thành vô nghĩa bởi không có người bị hại làm sao xử lý? Thế nhưng, khi nhìn thấy 2 cánh tay của chúng trầy trụa, Trung tá Hải lại nghĩ khác: Bọn này không thể là con nhà lành, khả năng còn nhiều vụ nữa. Anh quyết định đấu tranh mở rộng án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, không lâu sau, Võ Trọng Điều và Lương Anh Sang đã cúi đầu nhận tội. Chúng khai: Trong 2 ngày 22 và 23-3-2010, cứ trước giờ đến lớp hoặc sau giờ tan học, chúng lại chở nhau đi cướp giật. Tuy chúng khai báo nhỏ giọt nhưng đến chiều 23-3, Công an phường Vĩnh Phước cũng đã xác định được 8 vụ bọn chúng gây ra. Tài sản chúng cướp giật được ngoài tiền, máy tính casio của HS và các thứ khác còn có loại phổ biến là điện thoại di động (ĐTDĐ). Trung tá Lương Thanh Hải quyết định tiến hành thu hồi tài sản gồm 3 ĐTDĐ, 1,5 triệu đồng, 2 máy tính casio của HS, 1 ví bên trong có nhiều tiền xu của nước ngoài và chiếc xe mô tô 77S1-2671 - phương tiện gây án. Thông thường, sau khi cướp giật được ĐTDĐ, bọn chúng tháo vứt sim, tuy nhiên trong máy vẫn còn lưu các số của thân nhân bị hại. Anh Lương Thanh Hải và đồng đội chọn một vài số có tần suất xuất hiện nhiều gọi đến cho họ rồi qua đó xác minh chủ nhân của máy. Tiếp đó, Công an phường Vĩnh Phước lần theo địa chỉ tìm đến người bị hại. Kết quả sau thời gian không lâu, Công an phường Vĩnh Phước đã xác minh được 3 chủ nhân của 3 ĐTDĐ. Đó là em Huỳnh Thị Lệ Thanh, trú Cù Lao Trung, phường Vĩnh Thọ; em Nguyễn Cẩm Tú, trú chung cư Vĩnh Phước, phường Vĩnh Phước; em Phạm Nguyễn Phương Nhi, trú phường Xương Huân. Qua lời khai của Võ Trọng Điều và Lương Anh Sang, khớp nối với lời trình báo của người bị hại ở cơ quan Công an nơi xảy ra các vụ cướp giật thì khoảng 6 giờ 30 ngày 22-3, trước khi đến trường, Điều và Sang sử dụng xe mô tô 77S1-2672 chở nhau đi lòng vòng trên đường phố Nha Trang. Khi đến đường Pasteur đoạn đối diện Cục Thuế tỉnh chúng thấy em Lệ Thanh, HS trường Lý Tự Trọng đang đi xe đạp có chiếc cặp ở giỏ xe. Điều áp sát, Sang giật. Trong giỏ có chiếc ĐTDĐ Samsung, 50.000 đồng và một máy tính casio. Sau khi giật được, chúng chạy về Vĩnh Phước bán điện thoại được 600.000 đồng chia nhau rồi vào lớp học. 12 giờ cùng ngày, sau khi tan học, Điều và Sang đi ăn trưa, sau đó lên xe ra đường Phạm Văn Đồng, qua cầu Trần Phú, sang Xương Huân. Đến trước Nhà an dưỡng 378 Bộ Công an, chúng phát hiện em Cẩm Tú đang đi xe đạp từ đường Trần Phú sang đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, trên giỏ xe có một chiếc cặp. Điều đuổi theo áp xe, Sang giật cặp. Trong cặp có một máy tính HS và 900.000 đồng. Kế theo vụ cướp giật nói trên, khoảng 12 giờ 40 ngày 22-3, Sang và Điều chạy xe đến Công viên Yến Phi. Trước cửa Bưu điện tỉnh chúng gặp em Phương Nhi, HS lớp 11B1, Trường Chu Văn An đang đứng chờ bạn; trên tay cầm một chiếc túi xách. Điều và Sang lượn vào giật luôn. Tài sản trong túi là chiếc ĐTDĐ Nokia 5310 và 1 máy tính HS. Ngoài 3 vụ cướp giật trên, Võ Trọng Điều và Lương Anh Sang còn khai nhận trong ngày 22 và 23-3-2010, chúng đã thực hiện 5 vụ cướp giật khác, kể cả vụ chiều 23-3 bị phát hiện và đuổi bắt, nhưng vào thời điểm đó cả 5 vụ chưa có người bị hại. Tuy nhiên, với 3 vụ cướp giật đã xác định người bị hại đủ căn cứ để xử lý Điều và Sang về hành vi cướp giật tài sản.

Ngày 24-3-2010, Công an phường Vĩnh Phước bàn giao hồ sơ, đối tượng và tang vật cho Công an TP. Nha Trang để điều tra xử lý theo thẩm quyền. Ngày 25-3, Công an TP. Nha Trang hoàn chỉnh các thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt quả tang Võ Trọng Điều và Lương Anh Sang về tội “Cướp giật tài sản”; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; đồng thời làm thủ tục đề nghị cấp trên khen thưởng tập thể Công an phường Vĩnh Phước và 2 CSKV là Trung tá Trầøn Thanh và Thiếu úy Nguyễn Quốc Cường. Vụ án 2 HS trong 2 ngày gây ra 8 vụ cướp giật làm xôn xao dư luận, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng tội phạm ở lứa tuổi học trò.

NGUYỄN XUÂN