05:01, 30/01/2010

Giận người yêu nên… đi trộm!

Trước tòa, tên trộm biện bạch: Do tức giận vì người yêu ở quê đi lấy chồng khác, nhưng đang là sinh viên nên không có tiền, hắn phải đi trộm để có tiền về quê gặp người yêu “nói chuyện cho ra nhẽ”!

Trước tòa, tên trộm biện bạch: Do tức giận vì người yêu ở quê đi lấy chồng khác, nhưng đang là sinh viên nên không có tiền, hắn phải đi trộm để có tiền về quê gặp người yêu “nói chuyện cho ra nhẽ”!

 

Lê Văn Mạnh và Lâm Cao Sơn trước vành móng ngựa.

Từ Thanh Hóa vào Nha Trang học tại Trường Cao đẳng Nghề, Lê Văn Mạnh (sinh 1987, trú xóm 7, xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân) được cả gia đình đặt niềm tin và hy vọng. Vậy mà, vào một ngày cuối tháng 10-2009, cha mẹ của Mạnh sững sờ khi nhận được tin báo: Mạnh đã bị đuổi học và bị Công an TP. Nha Trang, Khánh Hòa bắt với một đồng bọn khác vềø hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Tìm hiểu câu chuyện mới biết: Khi vào học ở Nha Trang, Lê Văn Mạnh cùng thuê nhà ở trọ tại đường Lê Hồng Phong, phường Phước Long với Lâm Anh Sơn (sinh 1989, trú thôn 4, xã Trung Thành, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa). Mạnh là sinh viên, Sơn làm nghề thợ đá. Sống cùng phòng trọ, 2 chàng trai xứ Thanh kết bạn tâm giao rồi vào đầu tháng 10-2009, Lê Văn Mạnh và Lâm Anh Sơn bàn nhau mua dụng cụ về làm van phá khóa điện xe mô tô để trộm. Sau khi chuẩn bị xong dụng cụ, tối 6-10-2009, Mạnh và Sơn đi bộ đến trước nhà 364 Lê Hồng Phong, phường Phước Long phát hiện chiếc xe biển số 79N5-4646 không có người trông coi, Mạnh và Sơn đã vào lấy trộm mang về nhà trọ cất giấu. Hai ngày sau, tối 8-10-2009, Mạnh và Sơn tiếp tục rủ nhau đi trộm. Lần này, có chiếc xe trộm làm phương tiện, chúng ra tận phường Vĩnh Hoà để “hành nghề”. Khi đến tổ 9, khóm Hòa Bắc, chúng thấy chiếc xe biển số 79L1-1016 không có người trông coi, cả 2 vào dùng van mở điện chạy về nhà trọ cất giấu. Khi đã có 2 xe, Mạnh và Sơn tráo biển số xe này sang xe khác rồi mỗi tên một chiếc rong ruổi đường dài về Thanh Hóa tiêu thụ. Chiếc xe 79N5-4646 được Sơn thế chấp cho ông Lê Minh Ba, trú thôn 4, xã Trung Thành, huyện Nông Cống 2 triệu đồng; còn xe 79L1-1016 Mạnh bán cho một người tên Long ở TP. Thanh Hóa với giá 2 triệu đồøng. Bán được xe, cả 2 về Nha Trang tiêu xài. Hết tiền, chúng lại bàn nhau đi trộm. Tối 18-10-2009, Lê Văn Mạnh và Lâm Anh Sơn lang thang đi tìm “mồi”. Khoảng 18 giờ, khi qua nhà 21/5 đường Trương Hán Siêu, phường Phước Long, chúng thấy chiếc xe mô tô biển số 79U1-0452 dựng trước nhà không có người trông coi. Sơn bảo Mạnh cảnh giới để hắn vào lấy xe dắt lùi ra đường rồi dùng van mở điện. Nhưng vừa lúc đó, chị Đinh Thị Như Quỳnh, trú 21/6 Trương Hán Siêu phát hiện và tri hô. Anh Mã Chiến Sơn, chủ nhà 21/5 chạy ra. Mạnh luống cuống nên bị bắt tại chỗ, còn Sơn chạy được, nhưng đến 0 giờ ngày 19-10-2009 hắn cũng bị bắt. Tại Công an phường Phước Long và Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an TP. Nha Trang, Mạnh và Sơn đã hoàn toàn nhận tội. Ngày 21-10-2009, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Lê Văn Mạnh và Lâm Anh Sơn về tội “Trộm cắp tài sản”. Qua điều tra, Công an TP. Nha Trang xác định: Chủ chiếc xe 79N5-4646 trị giá gần 10 triệu đồng là của anh Nguyễn Ngọc Tú, trú phường Phước Long, còn chiếc xe 79L1-1016 là của anh Nguyễn Trung Hiếu, trú Vĩnh Hòa. Công an TP. Nha Trang đã tiếùn hành truy thu chiếc xe 79N5-4646 của anh Tú, còn xe 79L1-1016 của anh Hiếu do không xác định được đối tượng tiêu thụ nên đến nay vẫn chưa thu hồi được. 

Ngày 22-1-2010, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Nha Trang đưa vụ án ra xét xử. Trước tòa, Lê Văn Mạnh biện bạch: “Do người yêu đi lấy chồng khác nên hắn tức giận muốn gặp để làm cho ra nhẽ, nhưng đang là sinh viên, không có tiền nên hắn đành phải đi trộm…”. Tại phiên tòa, cha mẹ Mạnh và Sơn đã bồi thường 15.050.000 đồng cho anh Nguyễn Trung Hiếu. Hội đồng xét xử TAND TP. Nha Trang đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ, tuyên phạt mỗi bị cáo 9 tháng tù giam. 

LÊ CÔNG