08:10, 07/10/2009

Khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diên Khánh cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án, bắt tạm giam 7 đối tượng tham gia vụ cướp tài sản vào ngày 8-8-2009... 

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Diên Khánh cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án, bắt tạm giam 7 đối tượng tham gia vụ cướp tài sản vào ngày 8-8-2009 tại thôn Lương Phước, xã Diên Bình, huyện Diên Khánh.

NHỮNG TÊN CƯỚP 9X

Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Trần Ngọc Cảnh (sinh năm 1982, trú thôn Đồng Bé, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh); Võ Thanh Thuận (sinh năm 1991, trú thôn Mỹ Lộc, xã Diên Lộc, huyện Diên Khánh); Nguyễn Duy Tùng (sinh năm 1990, trú thôn Đảnh Thạnh, xã Diên Lộc, huyện Diên Khánh); Lê Thanh Sơn (sinh năm 1991, trú thôn Đảnh Thạnh, xã Diên Lộc, huyện Diên Khánh); Nguyễn Minh Tuấn (sinh năm 1987, trú thôn Thanh Minh 2, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh); Lê Quốc Tiến (sinh năm 1991, trú thôn Thanh Minh 3, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh) và Huỳnh Phúc Thắng (sinh năm 1990, trú thôn Quang Thạnh, xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh). Trong vụ án này, phần lớn các đối tượng tham gia “Cướp tài sản” đều rất trẻ. Đáng chú ý, các đối tượng không được học hành đến nơi đến chốn và đều không có nghề nghiệp.

Trong 7 đối tượng bị cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đáng chú ý có các tên: Trần Ngọc Cảnh có 1 tiền án (năm 2003, Cảnh bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”), Lê Quốc Tiến đang là bị can trong một vụ án về hành vi tương tự và vừa bị cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh khởi tố về tội “Cướp tài sản”. Ngoài ra, trong vụ án này còn có 2 đối tượng: Nguyễn Duy Tùng và Nguyễn Minh Tuấn đang trong thời gian tham gia lớp huấn luyện quân nhân dự bị hạng 2 chuyển thành quân nhân dự bị hạng 1 tại Tiểu đoàn 460 Trung đoàn 974 - 2 đối tượng này đã thực hiện xong lớp huấn luyện ngày 28-8 rồi trốn khỏi đơn vị huấn luyện để “tác oai, tác quái”.

Lê Quốc Tiến, Nguyễn Minh Tuấn, Lê Thanh Sơn, Trần Ngọc Cảnh tại Nhà tạm giam Công an huyện Diên Khánh.
Lê Quốc Tiến, Nguyễn Minh Tuấn, Lê Thanh Sơn, Trần Ngọc Cảnh tại Nhà tạm giam Công an huyện Diên Khánh.

Qua đấu tranh, Tùng và Tuấn khai nhận, để thực hiện vụ cướp, trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 7-8, 2 đối tượng này đã trốn khỏi đơn vị. Sau đó, Tùng và Tuấn tập hợp được 5 “chiến hữu” tới bờ mương nước thuộc khu vực đình thôn Quang Thạnh, xã Diên Hòa uống rượu. Tại đây, sau khi uống hết cả lít rượu, Tuấn kể về việc trước đây có mâu thuẫn với một thanh niên tên Đen (ở thôn Thanh Minh, xã Diên Lạc) và rủ cả nhóm đi đánh Đen để “rửa hận”.

CƯỚP CHIM CÚT…  ĐỂ NHẬU

Sau khi nhận lời Tuấn, Huỳnh Phúc Thắng dùng xe máy chở Lê Thanh Sơn về quán sửa xe mô tô của Sơn (tại thôn Đảnh Thạnh, xã Diên Lộc) để lấy 4 mã tấu. Chuẩn bị xong “hàng lạnh”, Huỳnh Phúc Thắng chở Cảnh cầm 2 mã tấu, Thuận chở Sơn, Tiến chở Tùng và Tuấn, mỗi tên cầm một mã tấu chạy xe mô tô tới thôn Thanh Minh, xã Diên Lạc tìm người tên Đen để đánh. Lùng sục một lúc, không tìm thấy người tên Đen, cả nhóm định quay về nhậu tiếp, nhưng Tùng lại rủ cả nhóm chạy xe mô tô đến xã Diên Bình tìm người tên Tý Ngưu (tức Nguyễn Quốc Tuấn) để đánh, vì trước đó người này có mâu thuẫn với Tùng.

Cả nhóm chạy xe máy tới địa phận thôn Hội Phước, xã Diên Bình nhưng không tìm được Tý Ngưu. Lúc này đã 2 giờ sáng ngày 8-8. Khi đến trước trại nuôi chim cút của anh Nguyễn Quốc Cường (là em ruột anh Nguyễn Quốc Tuấn) thuộc địa phận thôn Lương Phước, xã Diên Bình, Tùng nói với cả nhóm: “Vào kiếm ít chim cút về nhậu”. Cả bọn nhất loạt đồng ý. Tiếp đến, các tên: Cảnh, Tuấn, Thàéng và Thuận, mỗi tên cầm 1 mã tấu; các tên còn lại, mỗi tên cầm 1 viên gạch làm hung khí khống chế anh Cường. Lúc này, anh Cường đang nằm ngủ, thấy động vùng dậy liền bị Cảnh phủ đầu: “Ngóc đầu dậy tao chém. Có chim cút cho mấy con về nhậu”. Anh Cường trả lời: “Cút còn nhỏ lắm, không ăn được”. Cảnh tiếp tục đe dọa: “Không cho tao chém”. Thấy các tên còn lại cũng lăm lăm mã tấu, anh Cường đành “án binh bất động”. Sau đó, các tên Thắng, Thuận, Sơn tiến đến chuồng nuôi chim cút của anh Cường. Tên Thuận dùng mã tấu chém rách lưới chuồng chim rồi cùng tên Thắng bắt chim cút bỏ vào áo gói lại. Các tên còn lại gồm: Sơn, Tuấn mở cửa chuồng thản nhiên bắt chim cút. Trong lúc đi ra khỏi chuồng chim cút, Tùng phát hiện trên cây vú sữa gần đó có treo một lồng chim bỏ không. Tùng trèo lên lấy mang theo và bỏ chim cút cướp được vào lồng cho chắc ăn. Thực hiện xong vụ cướp, cả nhóm lên xe đi về nhà Trần Văn Cảnh làm thịt chim cút uống rượu tới 5 giờ sáng cùng ngày.

Tại Cơ quan điều tra, nạn nhân trong vụ cướp cho biết, ngoài số chim cút bị cướp làm thịt, anh còn bị cướp 1,2 triệu đồng. Hiện nay, cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh đang củng cố hồ sơ các đối tượng trực tiếp cướp 1,2 triệu đồng.

N-N