08:10, 07/10/2009

Hoàng Thị Thuyên và hành trình lừa đảo

Từ giữa năm 2007 đến giữa năm 2009, Hoàng Thị Thuyên (sinh năm 1963, trú 24/6 Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang) đã lừa đảo và chiếm đoạt của nhiều người với số tiền, vàng gần 7 tỷ đồng...

 

Hoàng Thị Thuyên tại Trại tạm giam Công an tỉnh.
Hoàng Thị Thuyên tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

Khoác “áo” Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Phòng Hành chính Trường Đại học Nha Trang (ĐHNT), bằng nhiều thủ đoạn tinh quái, trong khoảng 2 năm, từ giữa năm 2007 đến giữa năm 2009, Hoàng Thị Thuyên (sinh năm 1963, trú 24/6 Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang) đã lừa đảo và chiếm đoạt của nhiều người với số tiền, vàng gần 7 tỷ đồng.

KỲ 1: LẠM DỤNG TÍN NHIỆM

Lâu nay, Hoàng Thị Thuyên và chồng là ông Nguyễn Hữu Chương được xếp vào loại gia đình mẫu mực, có uy tín không chỉ ở Trường ĐHNT mà còn cả ngoài xã hội. Cuộc sống công chức hàng ngày bình dị nên chẳng có gì đáng nói. Tuy nhiên gần đây, bà bắt đầu chuyển sang làm xan kinh tế. Bà vay vốn đầu tư vào buôn bán bất động sản và mở các dịch vụ kinh doanh đắt tiền. Thế rồi, thời gian gần đây, người ta thấy bà Thuyên vay mượn của nhiều người với số tiền ngày một nhiều.

Hành vi của bà Thuyên bị phát giác bắt đầu từ một đồng nghiệp thân quen là vợ chồng ông Nguyễn Hữu T. và bà Cao Thị H. (trú 32B đường Cửu Long, phường Phước Hòa, TP. Nha Trang), đều là cán bộ, giảng viên của Trường ĐHNT. Bà H. kể: Tháng 7-2007, vợ chồng bà Thuyên đến gặp bà và đặt vấn đề: “Được biết, anh chị còn số tiền tiết kiệm chưa dùng đến, cho em vay làm lại căn nhà để bán cho có giá, lãi suất em tính cao hơn ngân hàng, chị có lợi mà em cũng đỡ phải chạy chọt cực khổ”. Bà H. về nói với chồng. Ông T. bận rộn công việc giảng dạy, ít quan tâm đến chuyện tiền nong nên ủy quyền cho vợ. Ngày 17-7-2008, bà H. gọi Thuyên sang nhà lấy 575 triệu đồng. Nhân thể, Thuyên vay luôn 10 cây vàng 96% của mẹ đẻ bà H.. Sau một thời gian, Thuyên mang trả 10 cây vàng cho mẹ bà H., còn số tiền vay bà H. thì xin trả sau. Riêng về căn nhà, khi xây xong, Thuyên chưa bán nhà mà kinh doanh trò chơi điện tử. Bà Hạnh có đứa cháu học Công nghệ thông tin mới ra trường, chưa có việc xin đến làm công tại đây và được bà Thuyên hào phóng trả lương mỗi tháng mấy triệu đồng. Thuyên còn “nhá” cho bà H. biết để làm tin: “Trông vậy chứ mỗi tháng kiếm được vài ba chục triệu đấy chị ạ!”. Bà H. khen Thuyên làm ăn giỏi. Thế rồi, ngày 16-5-2008, Hoàng Thị Thuyên lại đến nhà bà Cao Thị H., nhưng không phải trả tiền mà để vay thêm. “Nhà đất bây giờ đang “đóng băng”, chỗ ấy làm ăn như bốc tiền, em tính nâng cấp dàn máy vi tính, chị cho em mượn thêm 300 triệu đồng, đúng 1 tháng cả nợ trước, nợ sau và lãi suất em trả luôn một cục”. “Mật ngọt chết ruồi”, bà Hạnh lại sa bẫy. Một tháng sau, bà H. sang đòi tiền thì Thuyên xin gia hạn và tăng lãi suất lên 6%. Vợ chồng bà H. không đồng ý và yêu cầu trả ngay nếu không sẽ báo cáo tổ chức. Tưởng với thái độ gay gắt ấy, vợ chồng bà Thuyên, ông Chương sẽ bán căn nhà trên để trả nợ; ai dè, bà cán bộ lâu năm này lại bày mưu khác để tiếp tục cài bẫy vợ chồng ông T., bà H.. Ngày 3-6-2009, bà Thuyên đến nhà vợ chồng ông T., bà H. năn nỉ: “Nhà có người đặt cọc rồi, nhưng trước mắt em đang cần một số tiền để giải quyết công việc. Anh chị cho em thế chấp sổ nhà vay thêm 700 triệu đồng nữa, trong vòng 15 ngày, họ chồng tiền em đến trả lấy lại sổ sau. Trường hợp họ không mua nữa, em cấn luôn căn nhà cho anh chị”. Đang nóng lòng đòi lại số tiền nên ông T., bà H. không còn đủ tỉnh táo để nhận ra âm mưu, thủ đoạn của Thuyên, do đó đã chấp nhận. Trong ngày, bà H. mang 700 triệu đồng cùng Thuyên đến Ngân hàng Công thương (số 4 đường Hoàng Hoa Thám) để giao tiền, nhận sổ. Khi đến, bà H. thấy một người đàn ông đang đứng chờ. Đó là ông L.H.T. (trú đường Ngô Thời Nhiệm, phường Tân Lập, TP. Nha Trang). Bà H. đưa tiền, Thuyên lấy 360 triệu đồng trong số 700 triệu đồng đưa cho ông T.; đồøng thời lấy sổ nhà từ ông T. đưa cho bà H.. Ngày 5-6-2009, Thuyên lại mang sang nhà ông T., bà H. thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân và thông báo nộp thuế trước bạ nhà đất số 24/6 Nguyễn Đình Chiểu với giọng hoan hỉ: “Làm thủ tục xong rồi, cho em xin lại sổ nhà để sang tên cho họ lấy tiền về trả anh chị”. Lần này, ông T., bà H. đã ngán quả lừa nên kiên quyết không trả sổ. Ngày 3-7-2009, ông T., bà H. làm đơn gửi Phòng Tài nguyên - Môi trường TP. Nha Trang đề nghị không cho chuyển dịch, vì căn nhà đang thế chấp cho người khác. Vụ viêïc vỡ lở và một loạt người bị hại khác đã xuất hiện. Họ tìm đến nhau để chia sẻ và đến cơ quan Công an trình báo. Đó là bà T.T.L (trú đường Đoàn Trần Nghiệp, phường Vĩnh Phước) với số tiền 65 triệu đồøng và 4 cây vàng; ông D.T.T. (trú đường Đoàn Trần Nghiệp, phường Vĩnh Phước) số tiền 500 triệu đồng và 30 lượng vàng; bà N.T.H. (trú phường Vĩnh Hòa) số tiền 32 triệu đồng; bà L.T.H. (trú đường Sao Biển, phường Vĩnh Hải) số tiền 60 triệu đồng; bà Tr.T.M.H. (trú đường Đoàn Trần Nghiệp, Vĩnh Phước) số tiền 40 triệu đồng và 10 lượng vàng; bà N.T.L. (trú đường Nguyễn Biểu, phường Vĩnh Hải) số tiền 703 triệu đồng và 5 lượng vàng; bà P.T.B. (trú đường Đoàn Trần Nghiệp, phường Vĩnh Phước) số tiền 280 triệu đồng; bà T.T.T.T (trú Hòn Chồng, Vĩnh Phước) là vợ ông Đ.X.N 93 triệu đồng; bà N.T.H. (trú đường Đoàn Trần Nghiệp) số tiền 580 triệu đồng và 12,1 lượng vàng; bà Đ.T.C. (trú Vĩnh Hòa) số tiền 720 triệu đồng; ông N.H.T (khoa Lý luận Chính trị Trường ĐHNT) số tiền 342 triệu đồng; ông D.Đ.Đ. (trú đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Phước) 16 lượng vàng. Như vậy, ngoài số tiền của ông T., bà H., bà Thuyên còn lừa đảo chiếm đoạt của 12 người với số tiền hơn 3,4 tỷ đồng và 879 chỉ vàng.

NGUYỄN XUÂN

KỲ 2: CHIÊU LỪA TINH QUÁI