05:10, 21/10/2009

Cướp giật gặp… Trưởng Công an phường

Đang trên đường chạy thoát thân thì bỗng xuất hiện trước mặt hắn là Công an. Phía sau, tiếng hô cướp cướp vẫn văng vẳng đeo bám...

Đang trên đường chạy thoát thân thì bỗng xuất hiện trước mặt hắn là Công an. Phía sau, tiếng hô cướp cướp vẫn văng vẳng đeo bám. Tên điều khiển xe hoảng sợ, tạt vội vào tiệm sửa xe bên đường. Hắn tưởng làm thế là che được mắt người khác, nào ngờ, lại chui đầu vào “rọ”. 

 

Nguyễn Thành Lai và Nguyễn Chí Tân tại Nhà tạm giữ Công an TP. Nha Trang. 
Nguyễn Thành Lai và Nguyễn Chí Tân tại Nhà tạm giữ Công an TP. Nha Trang. 

Khoảng 19 giờ 30 ngày 12-10-2009, đang trên đường xuống địa bàn, vừa chạy qua cây xăng ngã tư đường Võ Thị Sáu - Phước Long (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) chừng 100m, anh Đỗ Thanh Bình - Trung tá, Trưởng Công an phường Phước Long gặp 2 thanh niên (TN) chạy chiếc xe Nouvo màu vàng đen ngược chiều. Thấy cử chỉ vội vàng, lật đật của chúng, Trung tá Bình liên tưởng: “Đã có một vài người dân phản ánh về chiếc xe Nouvo màu vàng đen, hay đây là bọn cướp giật (?)”. Vừa lúc đó, Trung tá Bình nghe tiếng hô văng vẳng phía trước mặt: “2 tên cướp, chú Công an ơi, giữ chúng lại, chúng chạy chiếc xe Nouvo… đó”. Trung tá Đỗ Thanh Bình quay xe đuổi theo. Tên điều khiển xe rẽ trái chạy thẳng vào tiệm sửa chữa xe máy ngay góc ngã tư Võ Thị Sáu - Phước Long. Đúng lúc đó, Trung tá Bình chạy tới, đưa chiếc xe của mình chặn ngang trước cửa tiệm. “Chúng hết đường thoát rồi. Nhưng bọn cướp giật có 2 tên, cũng phải cẩn thận không chúng liều” - anh nghĩ.

“Xe hỏng thì vào sửa mà đi, các cậu làm gì mà vội vã vậy, tai nạn giao thông nguy hiểm lắm” - Trung tá Bình vừa nói vừa sờ lưng từng đứa đề phòng chúng lận theo dao. Đúng lúc này, một cô gái chạy tới, vừa nói vừa thở: “Chú ơi, đúng 2 thằng này rồi. Chúng vừa giâït của cháu sợi dây chuyền. Bắt chúng nó đi chú”. Trung tá Bình khoát tay: “Bình tĩnh, chuyện đâu còn đó, việc gì mà nóng vội?”. Anh vẫn nhỏ nhẹ: “Không có chuyện gì đâu, 2 cháu cho chú xem giấy tờ xe”. Một TN ấp úng: “Cháu đi xe của mẹ nên không mang theo giấy tờ…”. Anh Bình tiếp: “Thôi được, cho chú xem chứng minh nhân dân vậy”. 2 TN càng lúng túng hơn: “Chúng cháu để quên ở nhà mất rồi”. “Chúng mày là dân nghiện xì ke phải không?” - anh Đỗ Thanh Bình nghiêm giọng. Thấy 2 TN không trả lời, Trung tá Bình quyết định: “Phải đưa chúng về Công an phường”.

Sau khi Trung tá Bình gọi điện cho lực lượng hỗ trợ, 2 tên này đã được đưa về Công an phường. Tại Công an phường Phước Long, cô gái Đoàn Thị Thanh Mai (trú đường Đặng Huy Tín, khu Thánh Gia, phường Vĩnh Nguyên) - người bị giật dây chuyền kể: “Cháu đang đi dạo từ đường Tô Hiệu ra Lê Hồng Phong nối dài, đến trước cửa Nhà máy Dêït Tân Tiến thì 2 TN này chạy xe máy ập tới giật sợi dây chuyền vàng 18K 1,8 chỉ, trị giá 2 triệu đồng. Cháu giằng lại làm sợi dây chuyền đứt đôi. Cháu giữ được môït nửa, nửa còn lại bị chúng cướp mất”.

2 tên cướp giật có tên là Nguyễn Chí Tân (sinh năm 1991, trú tổ 18, thôn Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Thái) và Nguyễn Thành Lai (sinh năm 1988, trú 90/4 Đồng Nai, Phước Hải, tạm trú tại đìa tôm Đồng Muối 1, TP. Nha Trang). Tân là người điều khiển xe, còn Lai giật dây chuyền. Chiếc xe Nouvo màu vàng đen, biển số 79L1-6690 là biển số giả. Khám xét xe, Công an phường Phước Long thu trong cốp biển số thật 79L1-8010. Đấu tranh với 2 đối tượng, chúng khai đã thực hiện môït số vụ khác ở địa bàn: Vĩnh Nguyên, Vĩnh Trường, Phước Long. Ngay trong đêm, Công an phường Phước Long đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội (TTXH) Công an TP. Nha Trang.

Ngày 13-10-2009, cơ quan CSĐT Công an TP. Nha Trang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Chí Tân và Nguyễn Thành Lai. Vụ án đang được các điều tra viên Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP. Nha Trang mở rộng điều tra.

Sau khi vụ án xảy ra, Chủ tịch UBND phường Phước Long đã khen thưởng đột xuất Trung tá Đỗ Thanh Bình và các cán bộ trực đêm hôm đó. Trung tá Bình và Công an phường Phước Long cũng được lãnh đạo Công an TP. Nha Trang đềø nghị Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen về tinh thần mưu trí, dũng cảm bắt cướp.

LÊ CÔNG