11:01, 08/01/2009

Nhiều đối tượng truy nã bị bắt

Cuối tháng 12-2008, một tổ công tác của Đội đã “hành quân” về các tỉnh phía Nam. Tổ công tác gồm Trung tá Đặng Hồng Quân...

Cuối tháng 12-2008, một tổ công tác của Đội đã “hành quân” về các tỉnh phía Nam. Tổ công tác gồm Trung tá Đặng Hồng Quân, Đội trưởng và Đại úy Lê Nhường, một trinh sát mà anh em Phòng PC14 mệnh danh là người “khắc tinh” với bọn tội phạm có lệnh truy nã.

Mục tiêu của cuộc “hành quân” nhằm vào 4 tên tội phạm có lệnh truy nã bỏ trốn khỏi địa phương nhiều năm nay. Đó là Đinh Phùng, sinh 1948, trú Phú Lộc Tây, thị trấn Diên Khánh, nguyên là cán bộ Phòng Thương nghiệp huyện Diên Khánh, phạm tội “Tham ô tài sản XHCN” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Phùng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra lệnh truy nã ngày 20-7-1995. Đối tượng thứ hai là Phạm Quốc Vũ, sinh 1980, trú thôn Hiền Lương, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh. Năm 2002, Vũ cùng đồng bọn tổ chức cướp tài sản, bị Công an huyện Vạn Ninh ra quyết định truy nã ngày 15-8-2002. Đối tượng thứ ba là Bùi Thế Anh (còn gọi là Mặt Sắt), sinh 1984, trú thôn Đại Cát, xã Ninh Phụng, huyện Ninh Hòa, phạm tội “Vi phạm về trật tự an toàn giao thông, gây hậu quả chết người”, bị xử phạt 3 năm tù. Trong khi chờ thi hành án lại tiếp tục cùng đồng bọn phạm tội “Cướp tài sản”. Thế Anh bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định truy nã ngày 27-7-2005 về hành vi không chấp hành án phạt tù và Công an huyện Ninh Hòa ra quyết định truy nã ngày 11-8-2005 về hành vi cướp tài sản. Cuối cùng là một đối tượng từ địa phương khác đến Khánh Hòa gây án mạng, bỏ trốn vào một tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long bị truy nã về tội “Giết người”.

Theo các nguồn tin, tổ công tác đến TP. Hồ Chí Minh tìm nơi ẩn náu của Đinh Phùng. Sau 13 năm lẩn trốn, cuối năm 2008, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Đội Truy nã Phòng PC14 đã xác định Đinh Phùng đang cư trú tại số nhà 156/16 đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình. Trinh sát còn biết: Thời gian lẩn trốn ở TP. Hồ Chí Minh, ông Phùng đã nuôi con trai ăn học, nay con ông đã trở thành giảng viên một trường đại học và hiện đang làm luận án tiến sĩ tại Mỹ. Nhờ vốn liếng tiếng Anh, ông Phùng mở lớp dạy học, lấy vợ mới và sinh thêm 2 người con. Được sự giúp đỡ của đồng nghiệp ở Phòng PC14 Công an TP. Hồ Chí Minh và Công an phường 15, ngày 26-12-2008, tổ công tác thực hiện việc truy bắt đối tượng. Mất khá nhiều thời gian, các trinh sát mới tìm thấy nhà ông Phùng. Khi thấy Công an xuất hiện, Đinh Phùng ngỡ ngàng. Không còn cách nào khác, ông ta đã phải tra  tay vào còng số 8.

Tạm gửi Đinh Phùng vào trại giam của Bộ Công an tại TP. Hồ Chí Minh, tổ công tác tiếp tục triển khai bắt đối tượng thứ 2 là Phạm Quốc Vũ. Năm 2002, khi Vũ mới bỏ trốn, nhận được tin hắn đang nuôi tôm ở Đà Nẵng, Đội đã ra Đà Nẵng nhưng chỉ bắt được đồng bọn của Vũ. Năm 2004, có tin Vũ về Quảng Nam lấy vợ, các trinh sát của Đội tiến hành xác minh nhưng khi đến nơi thì vợ chồng hắn không còn ở địa phương. Năm 2007, được tin Vũ vào TP. Hồ Chí Minh làm nghề sắt, Đội tiếp tục theo dõi. Đến tháng 8-2008, các trinh sát xác định Phạm Quốc Vũ đang cùng vợ và 2 con ở tại một nhà trọ trên đường Phạm Văn Chiên, phường 13, quận Gò Vấp. Được sự giúp đỡ của đồng nghiệp, tổ công tác đã tiến hành bắt Vũ vào lúc 23 giờ ngày 26-12.

Sau khi điện báo về đơn vị cho xe đặc chủng vào TP. Hồ Chí Minh để áp giải 2 đối tượng nói trên về Công an tỉnh, tổ công tác tiếp tục đến Đồng Nai. Đối tượng ở Đồng Nai là Bùi Thế Anh. Trước khi lên kế hoạch bắt hắn, Đội Truy nã được biết mẹ của Thế Anh là bà Bùi Thị Lòn cùng em gái đang cư ngụ tại xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Gần đây, Thế Anh đã cưới vợ, chung sống cùng gia đình. Là môït đối tượng có lệnh truy nã nên Thế Anh ít khi ở nhà, hắn thường xuống Vũng Tàu, làm nghề câu mực. 1, 2 tháng hắn mới về nhà một lần nhưng lần nào về cũng đi ngay. Tuy nhiên, trước đó 12 ngày, do vợ Thế Anh sinh con nên hắn phải nghỉ đi biển về phụ giúp vợ. Ngày 28-12, khi đến xã Trung Hòa, tổ công tác làm việc với Công an xã, nhờ anh em địa phương gọi chủ nhà trọ lên khai báo hộ khẩu. Bà chủ nhà trọ thừa nhận con dâu bà Lòn đang thuê nhà mình và sinh đẻ, nhưng không biết chồng của cô gái là ai. Khi bà chủ nhà trọ lên Công an xã, Thế Anh cảm nhận có chuyện không hay nên đã lánh sang nhà khác. Khoảng 12 giờ trưa, Thế Anh xuất hiện để nghe ngóng tình hình. Nhưng hắn vừa ló mặt, 2 Công an viên xã Trung Hòa đã hô hoán đuổi theo. Hắn sợ hãi bỏ chạy, 2 chiến sĩ nổ súng buộc hắn phải đứng lại. Tại trụ sở Công an xã Trung Hòa, đối tượng không thừa nhận mình là Thế Anh mà là Lê Văn Tuấn, ở xã Ninh Thân (Ninh Hòa) vào đây làm công cho hãng nước đá ở ngã ba Dầu Dây. Trước thái độ ngoan cố của Thế Anh, tổ công tác quyết định mời mẹ và em gái Thế Anh lên đấu tranh. Sau một lúc nói chuyện, tổ công tác cho Thế Anh và mẹ đối mặt. Lúc này, Thế Anh mới hết đường chối cãi. Tuy nhiên, hắn vẫn khăng khăng chỉ nhận phạm tội “Vi phạm trật tự an toàn giao thông” chứ không liên quan đến vụ cướp tài sản. Nhưng hắn làm sao chạy được tội khi đồng bọn của hắn đã lãnh án từ lâu.

Sáng 30-12, sau những ngày vất vả truy lùng tội phạm, tổ công tác của Đội Truy nã Phòng PC14 đã về đến Nha Trang, kết thúc cuộc “hành quân” cuối năm, mang về chiến công mừng xuân mới 2009.

NGUYỄN XUÂN