02:08, 29/08/2010

“Săn” hàng thùng

Thay vì vào các shop thời trang với hằng hà các mẫu quần áo, giày dép, túi xách… hợp thời trang, nhiều người vẫn thích đi lựa hàng thùng. Hàng thùng còn được gọi là hàng second-hand có sự hấp dẫn riêng của nó, bởi tiêu chí mà người mua “kết” nhất là chọn được những món đồ vừa đẹp vừa “độc”, không bị đụng hàng…

Thay vì vào các shop thời trang với hằng hà các mẫu quần áo, giày dép, túi xách… hợp thời trang, nhiều người vẫn thích đi lựa hàng thùng. Hàng thùng còn được gọi là hàng second-hand có sự hấp dẫn riêng của nó, bởi tiêu chí mà người mua “kết” nhất là chọn được những món đồ vừa đẹp vừa “độc”, không bị đụng hàng…

Cứ vào Thứ bảy cuối tuần, điện thoại chị T. - một doanh nhân trẻ - lại réo liên tục. Đó là những cuộc gọi của một số chủ hàng thùng, nhắn chị T. đến lựa hàng khi họ mới khui thùng. Chị T. cho biết: “Biết mình “kết” hàng thùng nên nhiều chủ hàng lưu số máy để khi nào hàng về, họ gọi ngay đến lựa “nước” đầu. Số hàng còn lại, họ sẽ “tút tít”, giao cho các shop thời trang “xử lý” tiếp”. Lý do chị T. và một số người khác thích săn hàng thùng là vì những mặt hàng này tương đối đẹp, lạ, không đụng hàng, chất liệu tốt…, dù tốn khá nhiều công sức mới chọn được chúng. Theo chị Hòa - chủ một shop hàng thùng ở chung cư Hai Bà Trưng, Nha Trang, chị thường đặt hàng ở TP. Hồ Chí Minh, hàng được đóng theo từng kiện theo đơn đặt hàng và sau đó chuyển về Nha Trang. Trước khi bỏ mối cho các shop chuyên bán đồ “si-đa” trong thành phố, chị Hòa thường gọi cho các “mối” quen đến khui hàng thùng, khi thì lựa giỏ xách, lúc áo thun, đầm, váy, giày… “Chọn hàng “nước” đầu bao giờ cũng thích vì nhiều món đẹp, dễ lựa. Bởi vậy, hễ thấy chủ hàng gọi là tôi đến ngay, dù giá của lần chọn nước đầu bao giờ cũng nhỉnh hơn một chút…” - chị Minh, một khách hàng thường xuyên của chị Hòa cho biết.

 Lựa quần áo trong một shop hàng thùng.
Khác với các shop thời trang, chủ hàng thùng thường chất hàng thành đống. Người có “nhiệm vụ” lật tung những đống hàng này lên chính là… khách hàng. Nhiều phụ nữ có thú vui khui hàng thùng là vậy. Họ có thể ngồi hàng giờ để bới, móc, xáo xào mọi thứ lên để săn tìm những cái áo, cái quần… ưng ý. “Đi săn hàng thùng phải có thời gian, nếu không chịu khó ngồi lựa thì rất khó có đồ đẹp” - một khách hàng thường xuyên của chị Hòa nói. Theo kinh nghiệm của một số người, vì hàng thùng thường đã qua sử dụng nên muốn chọn được đồ đẹp, cần phải “săm soi” kỹ từng đường may; đối với giỏ xách hay giày dép cũng thế. Mặt khác, vì hàng được đóng trong kiện, bị “nêm” chặt nên đa số bị nhàu nát, bởi vậy khi chọn lựa, cần tinh mắt để không bỏ lọt một món đồ nào đó chỉ vì trông nó hơi cũ. Một chủ shop hàng thùng trên đường Võ Trứ cho biết, mỗi lần chị nhận về 5 - 6 kiện hàng với đủ mặt hàng, nhưng để “giữ chân” khách, chị chỉ khui từng kiện một, hết thứ này lại khui thứ khác chứ không bán tràn lan. Bởi vậy, nhiều khách hàng như bị mê hoặc khi nghe chủ hàng nói hai, ba ngày nữa sẽ khui thùng với mặt hàng mới; họ sẵn sàng dành thời gian cho thú vui săn hàng này, sẵn sàng móc hầu bao, bởi so với đi mua hàng thời trang trong shop, mua hàng thùng vẫn rẻ chán, quan trọng là tìm được cho mình những món đồ vừa đẹp vừa “độc”, không bị đụng hàng. Nếu như trước kia, người ta thường quan niệm hàng thùng chỉ dành cho người có thu nhập thấp thì nay, thời trang hàng thùng lại phù hợp với nhiều đối tượng, nhất là những người thích “chơi” hàng lạ, đẹp. Một khách hàng cho biết, chị thích mua hàng thùng vì tuy mất thời gian một chút nhưng bù lại, chị mua được những thứ mình thích, chẳng hạn như một cái áo thun hiệu Polo hay một cái giỏ xách hàng hiệu đàng hoàng với giá rất “bèo”, khoảng trên dưới 100.000 đồng. Nhiều người cũng thích săn hàng thùng bởi chỉ cần bỏ ra một ít tiền vẫn có thể mua được đồ đẹp. Mặt khác, một số người thích không khí “săn” hàng thùng bởi họ được tha hồ chọn lựa, tha hồ bình phẩm, mặc thử… mà không sợ than phiền như vào các shop thời trang cao cấp.

Những người kinh doanh hàng thùng thường đặt hàng theo sở thích của khách. Nhưng theo một chủ hàng thùng, kinh doanh kiểu này cũng đầy tính rủi ro khi không may có một lô hàng nào đó bị lỗi nhiều, khó bán. Còn đối với người mua, mua được một món đồ đẹp với giá cả hợp lý luôn là niềm vui, càng vui hơn khi được người khác đánh giá mình sành điệu qua gu ăn mặc với những bộ quần áo, phụ kiện đẹp và độc. Nói như một khách hàng là “tín đồ” của các shop hàng thùng, không nhất thiết phải “hàng hiệu là sành điệu”, thay vào đó, sành điệu đôi khi đồng nghĩa với “đẹp và không đụng hàng”. Vì thế, hàng thùng vẫn có sức hấp dẫn riêng của nó khi người mua biết chọn cho mình những bộ đồ hợp thời trang và tạo được phong cách riêng.

HẢI NGUYỆT