02:03, 17/03/2008

Công tác hậu cần, y tế rất tốt…

Từ 15 quốc gia trên thế giới, 97 vận động viên nhảy dù đã có mặt tại thành phố biển Nha Trang để biểu diễn nhảy dù trong Lễ hội nhảy dù quốc tế năm 2008. Phóng viên Báo Khánh Hòa...

Từ 15 quốc gia trên thế giới, 97 vận động viên (VĐV) nhảy dù đã có mặt tại thành phố biển Nha Trang để biểu diễn nhảy dù trong Lễ hội nhảy dù quốc tế năm 2008. Nhân dịp này, phóng viên Báo Khánh Hòa đã gặp gỡ và trao đổi với các VĐV.

- P.V: Anh, chị đã tham gia nhảy dù bao nhiêu lần?

Anh Omar Alhegelan (Mỹ).

- Anh Omar Alhegelan (Mỹ):  Tôi đã nhảy 16.000 lần.

- Chị Lvid Mideva (Nhật): Còn tôi khoảng 300 lần.

- P.V: Anh đến với môn thể thao nhảy dù từ khi nào?

- Anh Omar Alhegelan: Tôi nhảy dù lần đầu tiên vào tháng 10-1993 và tham gia thi đầu tiên năm 1994. Lần đó tôi đoạt Huy chương Bạc, chỉ thua VĐV đạt Huy chương Vàng 1 điểm. Năm 1996, tôi đoạt Cúp thế giới, năm 1997 vô địch thế giới...

- P.V: Chị có điều gì muốn nhắn nhủ với những người yêu thích môn nghệ thuật này và muốn tham gia luyện tập?

Chị Lvid Mideva (Nhật).

- Chị Lvid Mideva: Hãy mạnh dạn và kiên trì luyện tập. Theo tôi, môn nhảy dù không khó. Nó đòi hỏi bạn phải có sức khỏe tốt cùng với sự kiên trì luyện tập, học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Và khi đã lên bầu trời rồi, điều quan trọng nhất là hãy để cho tinh thần thoải mái, thư giãn...

- P.V: Nhảy dù ở Nha Trang, anh chị cảm giác như thế nào?

- Chị Lvid Mideva: Thời tiết trong những ngày này chưa thuận lợi lắm, trời nhiều mây. Tuy nhiên, công tác hậu cần, y tế rất tốt. Chúng tôi cảm thấy yên tâm.

Chị Nadine Mac Donald (New Zealand).

- Anh Omar Alhegelan: Thành phố biển Nha Trang rất đẹp. Tôi vui và cảm động trước cảnh đông đảo người dân và du khách nô nức đón xem màn biểu diễn của chúng tôi.

- Chị Nadine Mac Donald (New Zealand): Đường cong quyến rũ của biển Nha Trang là món quà quý giá mà tạo hóa ban tặng cho nơi đây. Thành phố các bạn thật thơ mộng và quyến rũ.

N.T (Thực hiện)