
Trong bức thư ngỏ gửi Hãng Hàng không Quốc gia và Tổng cục Du lịch Việt Nam, được chuyển đến phóng viên TTXVN tại Oasinhtơn (Mỹ) ngày 4-8, James Rhodes, cựu binh chiến tranh...
|
| Bờ biển Nha Trang. |
Trong bức thư ngỏ gửi Hãng Hàng không Quốc gia và Tổng cục Du lịch Việt Nam, được chuyển đến phóng viên TTXVN tại Oasinhtơn (Mỹ) ngày 4-8, James Rhodes, cựu binh chiến tranh Việt Nam sống tại bang Alabama, miền Nam nước Mỹ, cùng vợ là Nina, đã bày tỏ những suy nghĩ và cảm nhận của ông bà về Việt Nam, về ngành hàng không và du lịch, hai ngành dịch vụ còn mới mẻ ở Việt Nam nhưng đã sớm gặt hái được thành công.
James Rhodes, tên thân mật là Jim, viết: "Cuối cùng chúng tôi (Jim và Nina) đã có tuần trăng mật muộn màng của mình. Tất nhiên, nơi đó là Việt Nam. Việt Nam đã rũ mình từ bãi chiến trường để trở thành những thảm cỏ xanh mượt mà của những sân gôn, phong cảnh tuyệt vời, nhà hát, bảo tàng, phòng tranh, trung tâm mua bán với đầy ắp hàng hóa và những con người thật dễ mến, dễ thương. Trớ trêu thay, những người tôi từng một thời đánh nhau với họ lại là người góp phần cứu mạng sống của tôi."
Jim và Nina nhấn mạnh: "Để hiểu được bí ẩn quốc gia này, bạn phải có cái nhìn tâm linh sâu sắc để đến với người Việt Nam. Quả thật, họ là viên ngọc còn giấu mình của châu Á và đất nước này vẫn còn bị nước Mỹ của chúng tôi hiểu lầm".
Hơn một năm rưỡi qua, gia đình Jim đã bay tổng cộng hơn 20.000 dặm đường và mỗi khi có thể họ đều chọn Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) vì cảm thấy được phục vụ rất tận tình, chất lượng tuyệt hảo, chưa bao giờ bị chậm, lỡ chuyến bay hay mất, thất lạc, hỏng hành lý trên các chuyến bay nội địa cũng như quốc tế của hãng.
Jim cũng cho biết trước khi các con ông vào đại học, gia đình ông đã đến Việt Nam và "mặc dầu khi đó chính quyền Mỹ còn cấm vận Việt Nam, nhưng chúng tôi cảm thấy đây là việc phải làm". Ông tâm sự: "Mọi người trong gia đình tôi đều ngỡ ngàng trước cái đẹp chưa bị hủy hoại của những cánh rừng, tiện nghi của các khách sạn, nhà nghỉ, thức ăn ngon, người dân gần gũi, thân thiện và lại còn có nhiều đồ để mua sắm nữa. Việt Nam đã dễ dàng trở thành điểm đến yêu thích của cả gia đình chúng tôi".
Thời gian, những nếm trải thực tế và có lẽ cả "duyên phận" đã khiến cho gia đình nhà Rhodes có tình yêu thật dung dị và cảm động với đất nước, con người Việt Nam. Họ đã nhiều lần đến Việt Nam, chủ yếu là phía Nam, để thăm lại chiến trường xưa, chữa bệnh bằng châm cứu, tìm hiểu những nhọc nhằn, bất công mà những người nông dân đồng bằng sông Cửu Long phải chịu đựng khi con cá basa, con tôm của họ bị đối xử bất công tại thị trường Mỹ, và cả để hỏi vợ cho cậu con trai David Rhodes.
Jim kể lại câu chuyện ông "vi phạm lệnh cấm vận của chính quyền Mỹ" bay đến thành phố Hồ Chí Minh để tìm thầy, tìm thuốc chữa những căn bệnh do di chứng chiến tranh, trong đó có chất độc màu da cam. Tại đây, ông đã nhanh chóng vượt qua những sợ sệt, mặc cảm "người Việt Nam sẽ lên án ông vì những gì người Mỹ đã làm trong chiến tranh", tìm được một biện pháp chữa bệnh hiệu quả là châm cứu và thuốc nam với sự chăm sóc tận tình của các thầy thuốc Việt Nam. Sau một vài lần vào Việt Nam chữa bệnh, sức khỏe được cải thiện rõ rệt, Jim có đủ cơ sở để khẳng định rằng những biện pháp chữa bệnh cổ truyền của Việt Nam cùng với liệu pháp xông hơi của người Anhđiêng đã cứu mạng ông.
Sau những chuyến đi đến Việt Nam, Jim đã có nhiều bài viết đăng trên các báo địa phương ở Alabama về những điều "mắt thấy, tai nghe" tại Việt Nam, những cảm nhận và tình cảm của ông về người Việt, giới thiệu cho độc giả Mỹ một đất nước Việt Nam đẹp, thanh bình, hồn hậu, vị tha và mến khách.
Niềm say mê Việt Nam của Jim, hiệu quả chữa bệnh của y học cổ truyền Việt Nam đã khiến con trai thứ hai của ông, David Rhodes, quyết định đến Việt Nam học nghề châm cứu, chữa bệnh bằng thuốc nam. Năm 2003, David đã hoàn thành khóa học đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh dự kiến sẽ quay lại Hà Nội để "nâng cao tay nghề" sau khi lấy được bằng chính thức của khoa châm cứu mới mở tại bang Arizona của Mỹ, sau đó trở lại hành nghề trên đất Mỹ.
Trong thời gian học tại thành phố Hồ Chí Minh, David đã "bén duyên" cùng cô gái Việt Phan Thị Hồng Diễm. Hai người đã đính hôn với sự chứng kiến của hai gia đình tại quê hương Diễm, miền đất Tây Nguyên với đặc sản cà phê mà ông bố chồng tương lai Jim cho là "ngon nhất thế giới".
Theo TTXVN




