09:09, 16/09/2014

Có một "bảo tàng" cối đá xưa ở Nha Trang

Cách trung tâm TP. Nha Trang hơn 3km về phía Tây, ở thôn Ngọc Hội, xã Vĩnh Ngọc có một "bảo tàng" cối đá xưa với hơn 5.000 bộ cối đá thủ công đủ các kích thước, trọng lượng khác nhau.

Cách trung tâm TP. Nha Trang hơn 3km về phía Tây, ở thôn Ngọc Hội, xã Vĩnh Ngọc có một “bảo tàng” cối đá xưa với hơn 5.000 bộ cối đá thủ công đủ các kích thước, trọng lượng khác nhau. Những chiếc cối đá được sắp đặt dọc theo lối đi, cạnh những khu nhà cổ theo lối kiến trúc miền Trung (kết cấu 5 gian, 3 căn, 2 chái) trong khuôn viên sân vườn rộng khoảng 4.500­­­­m2 đã tạo ấn tượng đặc biệt cho khách tham quan.

 

Cổng vào “bảo tàng” Làng cối xưa.
Cổng vào “bảo tàng” Làng cối xưa.


Chủ nhân của bộ sưu tập cối đá này là anh Huỳnh Hữu Lộc, một người còn khá trẻ (39 tuổi) nhưng sớm có niềm đam mê cối đá. Để có được những bộ cối đá hiếm thấy này, anh Lộc phải tìm đến các ngôi làng hẻo lánh ở miền Trung để sưu tầm. Trong đó, nhiều nhất là các bộ cối đá có nguồn gốc từ các làng quê Nam Trung bộ. Theo các nhà chuyên môn nhận định, có bộ đã được trăm năm tuổi, có bộ niên đại ít nhất cũng vài chục năm.


Cùng với không gian trưng bày cối đá là những cây cảnh có giá trị như cây sam, cây thị cả trăm tuổi... Tất cả đang được đầu tư, xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu của du khách, đặc biệt là những ai muốn quan tâm nghiên cứu văn hóa làng nghề truyền thống đương đại.

 

Những chiếc cối đá được sắp đặt dọc theo lối đi.
Những chiếc cối đá được sắp đặt dọc theo lối đi.


Sự phát triển của kinh tế thị trường khiến cối đá thủ công không còn hiện diện, rất nhiều làng quê xưa giờ đã vắng bóng cối đá. Vì vậy, việc anh Lộc đã bỏ công sức, tiền của để lưu giữ, bảo tồn cối đá là việc làm đáng trân trọng, bởi đó là vật gắn liền với văn hóa lao động vùng miền từ bao đời nay, gắn liền với cuộc sống của con người.


CÔNG THI