11:03, 18/03/2016

Một gia đình Raglai tiêu biểu

Đến xóm 1, thôn Dốc Trầu (xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa), chúng tôi được người dân nơi đây kể nhiều về gia đình ông Bo Bo Quốc Hưng. Nơi xóm nhỏ dưới chân đèo Khánh Sơn, căn nhà xây khang trang của gia đình ông Hưng nổi bật giữa làng.

Đến xóm 1, thôn Dốc Trầu (xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa), chúng tôi được người dân nơi đây kể nhiều về gia đình ông Bo Bo Quốc Hưng. Nơi xóm nhỏ dưới chân đèo Khánh Sơn, căn nhà xây khang trang của gia đình ông Hưng nổi bật giữa làng.

 

Ông Bo Bo Quốc Hưng đang tranh thủ chăm sóc vườn keo của gia đình
Ông Bo Bo Quốc Hưng đang tranh thủ chăm sóc vườn keo của gia đình


Ông Hưng năm nay 48 tuổi, hiện đang là giáo viên của Trường Tiểu học và THCS xã Ba Cụm Nam. Sau những giờ đến trường, ông Hưng lại tranh thủ về phụ giúp vợ công việc ruộng vườn, nương rẫy. Hiện tại, gia đình ông có 1,5 sào mía tím, 2 sào lúa nước, 3 sào bắp, 3,5ha chuối, hơn 6ha keo và nhiều loại cây ăn trái khác. Trung bình mỗi năm, trừ hết các chi phí, gia đình ông thu được khoảng hơn 55 triệu đồng từ việc tăng gia sản xuất. Kinh tế ổn định, vợ chồng ông có điều kiện để chăm lo nuôi dạy các con. Bốn người con của ông Hưng đều đạt trình độ cao đẳng, trong đó có 2 người được đứng vào hàng ngũ của Đảng.


Ngày qua ngày, cuộc sống gia đình ông Hưng lại trôi đi với những niềm vui, tiếng cười thuận hòa yêu thương. Để duy trì nếp nhà, cứ 3 tháng một lần, vợ chồng ông lại tập hợp con cháu để các thành viên trong gia đình trò chuyện, chia sẻ, động viên nhau. Trong đó, đặc biệt chú ý đến việc giữ gìn mối đoàn kết giữa các thành viên trong nhà, cũng như giữ mối hòa khí với bà con chòm xóm. Bản thân vợ chồng ông cũng luôn ý thức việc làm gương cho con cái noi theo. “Hơn 20 năm chung sống, vợ chồng tôi luôn tôn trọng ý kiến của nhau và đồng lòng để giải quyết các việc trong gia đình cũng như ngoài xã hội”, ông Hưng chia sẻ.


Nhờ có sự gắn kết, thuận vợ thuận chồng như thế nên dù cuộc sống gia đình có những lúc thăng trầm gia đình ông Hưng đều cùng nhau vượt qua. Không những thế, khi có điều kiện, họ còn thống nhất với nhau giúp đỡ những người trong thôn xóm. Thấy có nhiều gia đình sau khi tách hộ không có đất ở, vợ chồng ông đã cắt một phần đất của gia đình để cho họ có chỗ dựng nhà. Đến nay, đã có 3 hộ được gia đình ông Hưng giúp đỡ về đất ở với tổng diện tích khoảng 200m2. “Gia đình ông Hưng rất tốt với mọi người trong xóm, thường xuyên giúp đỡ chúng tôi những việc thường ngày như: sửa điện, bắt đường ống dẫn nước, cho gạo những nhà khó khăn. Chúng tôi chưa lúc nào thấy vợ chồng ông ấy to tiếng với nhau, các con của ông cũng rất ngoan và biết quan tâm đến người khác”, ông Cao Đầm - người dân trong xóm cho biết.


Nhận xét về gia đình ông Hưng, ông Mấu Xuân Danh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Ba Cụm Bắc nói: “Gia đình ông Hưng là tấm gương sáng cho đồng bào Raglai trong thôn Dốc Trầu học tập”. Mới đây, gia đình ông Hưng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về những thành tích trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 - 2015. Chia tay ông Hưng, chúng tôi nhớ mãi câu nói của ông: “Chăm chỉ trong lao động, yêu thương, đoàn kết trong gia đình chính là chìa khóa để xây dựng gia đình hạnh phúc”.


N.TÂM