09:02, 24/02/2016

Tình trạng ăn nhậu tại công viên, bờ biển: Cần xử lý dứt điểm

Hiện nay, tình trạng tổ chức ăn nhậu tại khu vực công viên, bờ biển trên đường Trần Phú, TP. Nha Trang vẫn diễn ra mà chưa được xử lý dứt điểm.

Hiện nay, tình trạng tổ chức ăn nhậu tại khu vực công viên, bờ biển trên đường Trần Phú, TP. Nha Trang vẫn diễn ra mà chưa được xử lý dứt điểm.


Những năm qua, tỉnh, TP. Nha Trang tích cực xây mới, cải tạo cảnh quan, môi trường khu vực các công viên, bãi biển nhằm mang lại diện mạo mới sạch đẹp, thu hút người dân và du khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó, để giữ gìn cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, tại các khu vực công viên, bờ biển, thành phố đã triển khai các biển báo ghi rõ nội quy nghiêm cấm những hành vi sử dụng công viên bờ biển sai mục đích, trong đó có việc tổ chức ăn nhậu với mức xử phạt theo quy định khá cao. Tuy nhiên, thực trạng tổ chức ăn nhậu tại các khu vực công viên, bãi biển của một bộ phận người dân, du khách đã làm cho hình ảnh Nha Trang xấu đi trong mắt bạn bè, du khách.

 

Tình trạng tổ chức ăn nhậu diễn ra thường xuyên tại bãi tắm Hòn Chồng
Tình trạng tổ chức ăn nhậu diễn ra thường xuyên tại bãi tắm Hòn Chồng


Bãi tắm Hòn Chồng (đoạn từ ngã tư đường Đặng Tất đến danh thắng Hòn Chồng) có chiều dài khoảng 500m. Hàng ngày, ngoài thu hút hàng nghìn lượt người dân, du khách đến vui chơi, tập thể dục, tắm biển, chụp ảnh… thì bãi tắm này luôn xuất hiện từ 3 đến 4 chiếu nhậu. Ông Nguyễn Thành Đông, người dân ở phường Vĩnh Hải, bức xúc: “Ngày thường như vậy là ít, chứ vào các dịp cuối tuần hay ngày lễ, Tết… bãi tắm này đông nghẹt các chiếu nhậu trải dọc khắp bãi tắm. Điều đáng nói, sau mỗi cuộc nhậu, họ bỏ lại các loại rác thải nằm ngổn ngang rất mất vệ sinh”.


Chúng tôi có mặt tại bãi tắm Hòn Chồng, lúc này chỉ mới khoảng 16 giờ nhưng đã có 2 chiếu nhậu với hơn 10 người. Theo quan sát, những người này đều là dân địa phương, họ đi trên các xe máy mang theo các vật dụng như: bạt, lò nướng, thùng đá, bia, chén giấy… được chuẩn bị sẵn ở nhà. Sau khi chọn được địa điểm đẹp, họ bắt đầu nhậu. Thấy chúng tôi chăm chú nhìn, một người dân tập thể dục gần đó nói: “Tôi thấy trên kia có biển cấm, nhưng chắc không ai đả động gì nên họ vẫn vô tư tổ chức ăn nhậu”.


Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài bãi tắm Hòn Chồng, tại các khu vực công viên, bãi biễn dọc đường Trần Phú, tình trạng các hàng quán di động bán hàng cho người dân, du khách ăn nhậu tại chỗ diễn ra khá phổ biến, đặc biệt là vào ban đêm. Trao đổi về vấn đề này, ông Ngô Khắc Thinh, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang thừa nhận, tình trạng người dân, du khách tổ chức ăn nhậu dọc các công viên, bãi tắm gây mất trật tự, mỹ quan đô thị vẫn tồn tại nhưng rất khó xử lý dứt điểm. Theo ông Thinh, tại Điều 49, Nghị định 121/2013 của Chính phủ, việc tổ chức ăn nhậu tại khu vực công viên bờ biển thuộc hành vi sử dụng các công trình trong công viên không đúng mục đích, có mức xử phạt từ 10 đến 15 triệu đồng. Hiện nay, việc kiểm tra, xử lý các hành vi gây mất an ninh trật tự, mỹ quan đô thị, vi phạm nội quy công viên bờ biển được thành phố giao cho Đội Thanh niên xung kích. Song khó khăn ở đây là lực lượng này lại không đủ thẩm quyền lập biên bản xử phạt các trường hợp vi phạm (ngoại trừ đội trưởng được ủy quyền) nên rất khó xử lý, dẫn đến tình trạng này kéo dài. Do vậy, trong thời gian tới, Phòng Quản lý đô thị sẽ tham mưu cho thành phố thành lập đội liên ngành có sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm tra, ngăn chặn tình trạng này nhằm trả lại cảnh quan môi trường cho các công viên, bãi tắm.


Có một điều trái ngược, ngay tại bãi tắm Hòn Chồng, hàng ngày người dân địa phương, du khách được chứng kiến hình ảnh một người nước ngoài cao to, tay cầm theo bao tải cặm cụi nhặt nhạnh từng cọng rác do những người vô ý thức ăn nhậu bỏ lại trên bãi biển. Ông chính là Pierrot, cách đây 2 năm được báo chí ca ngợi góp sức bảo vệ cho môi trường bãi biển Nha Trang sạch đẹp. Chị Nguyễn Thu Trang, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh lắc đầu ngán ngẫm: “Người ta ở tận đẩu đâu lại đi lo giữ gìn môi trường bãi biển xanh đẹp, còn mình là người dân ở đây lại… vô ý thức”.


An Nhiên