11:01, 18/01/2016

Bát cháo nghĩa tình

Những bát cháo chia sẻ yêu thương đã giúp cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn thêm nghị lực, niềm tin trong cuộc sống…

Những bát cháo chia sẻ yêu thương đã giúp cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn thêm nghị lực, niềm tin trong cuộc sống…


Như thường lệ, 6 giờ sáng ngày mùng một và rằm hàng tháng, tại nhà chị Phan Thị Di (thôn Khải Lương, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh) lại rộn ràng tiếng cười nói của những người già, người có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn. Họ đến để được chia sẻ những bát cháo nóng, bát cháo nghĩa tình ở thôn đảo.

 

Nhiều người già trong thôn đến nhận cháo
Nhiều người già trong thôn đến nhận cháo


Khi chúng tôi có mặt, chị Ta - em ruột chị Di đang loay hoay với nồi cháo đậu xanh. Cháo nhuyễn, chị múc cháo vào tô và xếp ngay ngắn đặt trên bàn, vì chốc nữa, những “khách hàng” lớn tuổi của chị sẽ tới rất đông. Đối với những người ở xa, chị chuẩn bị sẵn cháo ở trong tô; người ở gần thì mang bát theo để chị múc cháo. Chị làm công việc thiện nguyện này vì nghĩa tình xóm làng, cũng là niềm vui của bản thân.


“Bác Năm đưa tô đây cháu múc cháo cho. Bác cẩn thận nha, cháo nóng lắm đấy. Tô dì Ba đâu? Đưa cho con”. Tay cầm thìa múc cháo, miệng cười nói, chị Ta đã làm ấm lòng những người chờ tới lượt mình. Hai tay run run bưng tô cháo đậu xanh nóng hổi, bác Năm nói: “Từ ngày nhà chị Di phát cháo miễn phí, hai vợ chồng già tiết kiệm được ít tiền ăn sáng. Tôi biết ơn chị và mọi người nhiều lắm”. Được biết, bác Năm làm công việc đẩy đá thuê kiếm sống qua ngày. Tuổi đã ngoài sáu mươi, trung bình mỗi ngày bác kiếm được 20.000 - 30.000 đồng từ việc đẩy những cây đá lạnh cho các ghe cá cập cảng, nhưng công việc cũng không được thường xuyên.


Hỏi ra mới biết, ý tưởng cao đẹp này xuất phát từ chị Di. Chị đã chia sẻ ý tưởng của mình và vận động các anh chị em Hội Phật tử trong làng, mỗi tháng theo khả năng của mỗi người mà ủng hộ, đóng góp làm việc thiện. Chị Di chia sẻ: “Hiện nay, một tháng 2 lần, nhóm tổ chức nấu cháo, phát miễn phí hơn 60 suất cho những người già, người neo đơn, hoàn cảnh khó khăn… Việc làm ý nghĩa này ngày càng thu hút nhiều nhà hảo tâm, bạn bè, bà con gần xa ủng hộ, đóng góp. Vì vậy, thời gian tới, nhóm sẽ tăng số lượng suất cháo”.


Chị Nguyễn Thị Anh - Hội trưởng Hội Phụ nữ thôn Khải Lương, người đồng hành công việc từ thiện của nhóm cho biết: “Từ khi các chị em trong Hội Phật tử phát tâm chia sẻ những bát cháo tình thương đã tác động tích cực đến tình cảm của mọi người trong thôn, tinh thần đùm bọc, chia sẻ nhau ngày càng lan rộng”.


BẢO QUỐC