
3 năm qua, đều đặn vào ngày mùng 1 và 15 âm lịch hàng tháng, bếp ăn của Hội Từ thiện Bát Nhã (phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang) lại tổ chức phát cơm chay miễn phí cho người lao động nghèo, người già neo đơn trên địa bàn phường.
3 năm qua, đều đặn vào ngày mùng 1 và 15 âm lịch hàng tháng, bếp ăn của Hội Từ thiện Bát Nhã (phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang) lại tổ chức phát cơm chay miễn phí cho người lao động nghèo, người già neo đơn trên địa bàn phường. Thành viên của bếp từ thiện đều là phụ nữ lớn tuổi, tự nguyện và nhiệt tình tham gia công tác xã hội.
Thơm thảo bữa cơm chay
Mùng 1 tháng Chạp, trong căn nhà của bà Phan Thị Lành - Chủ nhiệm Hội Từ thiện Bát Nhã ở cuối đường Võ Thị Sáu (tổ dân phố 1 Trường Đông), hơn chục người gồm các bà, các chị bận rộn với việc chế biến thức ăn để kịp phát cơm miễn phí cho người lao động nghèo, người già neo đơn vào lúc 11 giờ. Tuy ai nấy đều bận rộn, nhưng bầu không khí vui vẻ, thân tình của các thành viên khiến bếp ăn ấm cúng giống như một gia đình. Tất cả đều mong muốn nấu những món ăn ngon, đảm bảo dinh dưỡng để đưa đến tận tay người nghèo. Bà Nguyễn Thị Có, thành viên tổ nấu ăn chia sẻ: “Ngày rằm, mùng 1 hàng tháng, chị em trong hội tập trung từ sớm, cùng đi chợ mua rau, củ quả, rồi phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để cùng nhau nấu ăn. Vì lòng tương thân tương ái, chúng tôi mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình để hỗ trợ phần nào những người có hoàn cảnh khó khăn”.
![]() |
| Các thành viên chuẩn bị từng hộp cơm |
Khoảng 10 giờ 30 phút, không khí bếp ăn càng nhộn nhịp hơn, những phần cơm được đóng hộp sẵn. Đúng 11 giờ, sân nhà bà Lành rôm rả tiếng trò chuyện của người lao động. Nhận hộp cơm từ thiện, bà Nguyễn Thị Bẻo (tổ dân phố 4, đường Nguyễn Hành) tâm sự: “Tôi già yếu, không có thu nhập ổn định nên một tháng 2 lần đều đến đây nhận cơm. Phần ăn do các chị ở đây nấu rất vừa miệng”. Theo bà Bẻo, một bữa cơm no đủ có thể bình thường với nhiều người, nhưng nó là mong muốn hàng ngày của những người nghèo khó như bà.
Hơn 11 giờ, các thành viên Hội Từ thiện Bát Nhã lại cho những phần cơm chuẩn bị sẵn vào nhiều làn nhựa. Hỏi ra mới biết, không chỉ phát cơm tại bếp, các thành viên còn chia nhau ra các ngõ hẻm trong phường để phát cơm tại nhà cho người già, người tàn tật. Trong những hộp cơm ấy, các thành viên dặn nhau hộp nào có thức ăn mềm cho người già, hộp nào nhiều thức ăn một chút cho người bệnh...
Duy trì bếp ăn từ thiện
Hội Từ thiện Bát Nhã có 15 thành viên. Những ngày đầu mới hoạt động (năm 2013), bếp nấu khoảng 25kg gạo đã đủ cơm phát. Tiếng lành đồn xa, người nghèo tìm đến với bếp từ thiện ngày một đông, đến nay đã tăng lên 50kg gạo/ngày. Trung bình hàng tháng, bếp ăn cung cấp gần 1.000 suất cơm chay với tổng trị giá khoảng 8 - 10 triệu đồng. Số tiền này do các thành viên Hội Từ thiện Bát Nhã đóng góp. Người góp mấy ký gạo, người góp tiền, chai mắm, đường. Ngoài ra, hội còn được một số tổ chức, cá nhân, thân nhân thành viên hỗ trợ thường xuyên theo tháng để đảm bảo kinh phí hoạt động. Bếp ăn cứ thế duy trì 3 năm qua.
Theo bà Phan Thị Lành, khu vực Cửa Bé - phường Vĩnh Trường có rất nhiều ngư dân lao động, ngoài ra người bán vé số, xe thồ, xích lô cũng tập trung đông. Phần lớn họ đều khó khăn. “Chị em phụ nữ trong tổ dân phố 1 Trường Đông và một số khác ở địa bàn phường cùng nhau đóng góp, phát tâm giúp người lao động. Của ít lòng nhiều, tôi mong bếp ăn từ thiện tiếp tục hoạt động để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn”, bà Lành nói.
Ngoài phát cơm chay, hội còn vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài nước tặng quà cho người nghèo trên địa bàn tỉnh vào dịp lễ Vu Lan và Tết Nguyên đán. Tổng số tiền làm từ thiện và phát cơm chay hàng năm của Hội Từ thiện Bát Nhã hơn 100 triệu đồng. Bà Huỳnh Thị Như Trang, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Vĩnh Trường cho biết: “Bếp ăn từ thiện là một mô hình mang tính nhân đạo sâu sắc, hoạt động rất hiệu quả. Ngoài ra, Hội Từ thiện Bát Nhã còn thường xuyên phối hợp với Hội Phụ nữ phường tổ chức nhiều đợt tặng quà cho phụ nữ nghèo trên địa bàn phường”.
Đỗ Phan





