06:07, 27/07/2015

Đạp xe xuyên Việt "Vì giấc mơ trẻ em nghèo"

Rong ruổi trên những chiếc xe đạp để thử sức và trải nghiệm, các bạn trẻ Đội tình nguyện Hải Đăng đã thực hiện chuyến hành trình đạp xe xuyên Việt mang theo thông điệp "Vì giấc mơ trẻ em nghèo" đến Nha Trang.
 

Rong ruổi trên những chiếc xe đạp để thử sức và trải nghiệm, các bạn trẻ Đội tình nguyện Hải Đăng đã thực hiện chuyến hành trình đạp xe xuyên Việt mang theo thông điệp “Vì giấc mơ trẻ em nghèo” đến Nha Trang.
 

4 bạn trẻ đang thực hiện chuyến hành trình đạp xe xuyên Việt này là Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Sang, Hoàng Tùng và Nguyễn Thùy Giang, trong đó Sang lớn tuổi nhất (25 tuổi) và đã đi làm, còn lại đều từ 18 - 20 tuổi và đang là sinh viên các trường đại học ở Hải Phòng. Sau 23 ngày rong ruổi vượt qua cái nắng, cái gió khắc nghiệt và những con đèo hiểm trở của miền Trung, đi thăm các cơ sở từ thiện dành cho trẻ em khuyết tật, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, viếng mộ liệt sĩ... ở các tỉnh, thành dọc chuyến đi, mới đây, nhóm bạn trẻ đã đến Nha Trang với mong muốn chinh phục Mũi Đôi - Hòn Đầu. 

 

Hai bạn nữ trong đội đạp xe xuyên Việt đến từ Hải Phòng
Hai bạn nữ trong đội đạp xe xuyên Việt đến từ Hải Phòng

 

Để có chuyến đi xuyên Việt này, cả nhóm đã lên kế hoạch cách đây hơn 1 năm. Hành trang các bạn trẻ mang theo không nhiều, một chiếc ba lô chứa đựng những vật dụng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày, một quyển nhật ký để ghi lại những chặng đường đã qua, và sách để tặng cho các em nhỏ mồ côi. 
 
Tiếp xúc với 4 bạn trẻ của nhóm, đặc biệt là Thùy Giang, cô gái có vóc người nhỏ nhắn hay Tùng, cậu trai trẻ có tuổi đời nhỏ nhất nhóm (18 tuổi), khó ai có thể nghĩ rằng những chàng trai, cô gái này vừa trải qua hành trình hơn 1.000km bằng xe đạp. Thùy Giang chia sẻ, ấn tượng nhất trong chuyến đi của nhóm sau hành trình 23 ngày là được chứng kiến nghị lực sống, tình yêu thương của một gia đình 5 anh em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Bình Định (cha mẹ mất sớm, 3 người anh bị bại liệt, mọi sinh hoạt gia đình phụ thuộc vào người em út đang học lớp 12). Tại đây, nhóm đã trích số tiền khoảng 500.000 đồng để hỗ trợ 5 anh em. Chia sẻ trên trang facebook cá nhân của mình, Thùy Giang viết: “Hành trình đó là dịp để chúng tôi trải nghiệm, khám phá những giá trị cốt lõi của cuộc sống. Mỗi nơi tôi đi qua, mỗi bài học tôi nhận được đã giúp tôi lớn lên từng ngày. Trong cuộc sống, ai cũng cần sự sẻ chia... Và tôi yêu cái cảm giác khi chúng tôi đến bất ngờ và dành cho những người kém may mắn một phần quà nhỏ...”. 
 
Sau 3 ngày dừng chân ở Nha Trang để tham quan cảnh đẹp của thành phố, nhóm tiếp tục đi Lâm Đồng, thăm mái ấm Mai Sơn và quay trở lại TP. Hồ Chí Minh để thực hiện chương trình tình nguyện nấu 130 suất cơm cho các em nhỏ ở một trại trẻ mồ côi tại thành phố mang tên Bác. Điểm kết thúc của chuyến đi sẽ là Cà Mau, điểm cực Nam của Tổ quốc. Được biết, số tiền gây quỹ từ thiện để thực hiện hơn 30 lượt thăm, tặng quà cho các em nhỏ khuyết tật, trẻ mồ côi, gia đình khó khăn tại các tỉnh, thành nhóm đi qua khoảng hơn 36 triệu đồng.  
 
Đến thời điểm này, các bạn trẻ Đội tình nguyện Hải Đăng chỉ mới thực hiện được hơn một nửa chặng đường đạp xe xuyên Việt, song những gì các bạn trải qua, gắn bó bên nhau trong suốt hành trình là điều quý giá. “Từ những người xa lạ nhưng có cùng đam mê hoạt động tình nguyện và muốn chinh phục bản thân, nhóm chúng em giờ đã trở thành một gia đình gắn kết, chia sẻ với nhau những niềm vui, khó khăn trong cuộc sống. Đây sẽ là trải nghiệm quý giá cho chúng em trên con đường trưởng thành sau này”, Hoàng Tùng - thành viên của nhóm chia sẻ.
 
AN NHIÊN