11:12, 31/12/2014

Lạ mắt với mai giả

Từ một người chơi cây cảnh, anh Huỳnh Ngọc Vương (thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) đã có nhiều sáng tạo khi đến với nghề làm mai giả. Những dáng, thế của cây mai như: nằm, đứng, nghiêng, hay thác đổ… anh đều thực hiện được.

Từ một người chơi cây cảnh, anh Huỳnh Ngọc Vương (thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) đã có nhiều sáng tạo khi đến với nghề làm mai giả. Những dáng, thế của cây mai như: nằm, đứng, nghiêng, hay thác đổ… anh đều thực hiện được.

 

Anh Huỳnh Ngọc Vương làm tác phẩm mai giả.
Anh Huỳnh Ngọc Vương làm tác phẩm mai giả.


Đến thăm gia đình anh Vương một ngày cuối năm, chúng tôi thấy anh cặm cụi luôn tay bên những nhánh mai đang thành hình. Trên nền nhà bày la liệt vải thun, dây nhôm, băng keo và cả những túi nhựa đầy ắp cánh hoa mai vải.


Kể về cái duyên đến với nghề, anh nói: “Tôi vốn mê cây cảnh nên thường sưu tầm những gốc cây, dáng cây sanh, cây si có hình thù độc đáo. Cây sanh, cây si dễ uốn, bộ rễ um tùm, thường tạo ra những góc cạnh sần sùi trông già dặn như đã có tuổi đời hàng trăm năm. Sau đó, tôi nảy ra ý tưởng tạo dáng cho mai giả với những đường nét như thân cây sanh, cây si”. Cách đây 2 năm, anh làm thử vài cây trang trí trong nhà cho vui. Bạn bè thấy đẹp nên động viên anh làm thêm để bán. Và nghề “tay trái’ của anh xuất hiện từ đó.   


Làm mai giả sao cho sống động không hề đơn giản, bởi không chỉ đòi hỏi người thợ am tường mọi dáng thế của các cây cảnh bon-sai, mà còn phải hình dung được vật liệu nào thích hợp để tạo ra thân cây giống hệt như mai thật. Trong quá trình làm, có những vật liệu anh dễ dàng nghĩ ra ngay, nhưng có những loại phải dựa vào kiến thức và kinh nghiệm sống. Để tạo bộ khung cho mai giả, anh dùng dây nhôm làm xương vì dây nhôm dễ tạo hình, nhẹ nên không sợ cây ngã khi đặt vào chậu men. Để làm thân cây mập mạp, khỏe mạnh, anh dùng vải thun quấn nhiều lớp xung quanh lõi nhôm cho đến khi đạt kích cỡ phù hợp. Cái khó nhất là chọn vật liệu để tạo ra thân sần sùi, thể hiện sự già cỗi, mang dấu ấn thời gian. Điều quan trọng nhất là để mỗi cây mai giả mang một dáng vẻ khác nhau đòi hỏi anh luôn sáng tạo không ngừng. “Mai thật có ít cành, nhánh, dáng thế ít phức tạp. Bởi vậy, mai giả cũng ít kiểu dáng. Tuy nhiên, nếu mô phỏng theo dáng thế của cây sanh, cây si thì muôn hình muôn vẻ. Tôi thường chọn làm việc vào ban đêm, không gian yên tĩnh thì ý tưởng hay mới nảy sinh”, anh Vương tâm sự.


Mỗi lần tạo ra một sản phẩm mới, anh lại đứng lặng hồi lâu ngắm nghía đứa con tinh thần của mình. Được biết, Tết Giáp Ngọ 2014 là năm đầu tiên anh đưa ra thị trường gần 200 cây mai giả các loại và thu lãi hơn 27 triệu đồng.


PHÚ  LÂM