
Trong khi các bạn cùng phòng khăn gói về quê nghỉ hè thì Nguyễn Hữu Lộc - sinh viên năm nhất Trường Đại học Nha Trang nỗ lực làm thêm tại các sân tennis. Lộc cho biết: "Tôi tranh thủ kiếm thêm ít tiền để đóng học phí cho năm học mới". Làm thêm dịp hè cũng là lựa chọn của nhiều bạn trẻ.
Trong khi các bạn cùng phòng khăn gói về quê nghỉ hè thì Nguyễn Hữu Lộc - sinh viên (SV) năm nhất Trường Đại học Nha Trang nỗ lực làm thêm tại các sân tennis. Lộc cho biết: “Tôi tranh thủ kiếm thêm ít tiền để đóng học phí cho năm học mới”. Làm thêm dịp hè cũng là lựa chọn của nhiều bạn trẻ.
Tuy dáng hình gầy gò và cách nói chuyện chậm rãi, nhưng chúng tôi thấy ở Nguyễn Hữu Lộc toát lên niềm tin, ý chí và khát vọng. Lộc là con trai út trong gia đình làm nghề nông ở tỉnh Đắk Lắk. Với khoảng 1 sào ruộng và 7 sào đất vườn quanh nhà, bố mẹ Lộc phải vất vả nuôi 4 anh chị em. Do gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên dịp hè là cơ hội làm thêm mà Lộc không thể bỏ qua để kiếm tiền đóng học phí, trang trải các khoản chi tiêu cá nhân. Được bạn bè giới thiệu, Lộc đi nhặt banh tại các sân Tennis ở đường Pasteur và Yersin. Mỗi ngày, Lộc làm 2 buổi (buổi sáng từ 5 giờ đến 7 giờ, buổi tối từ 18 đến 21 giờ 30), được trả công khoảng 40.000 - 50.000 đồng. Lộc bộc bạch: “Công việc này tương đối nhẹ nhàng nhưng rất mỏi chân. Thấy bạn bè về nhà sum họp, đoàn tụ cùng gia đình, tôi cũng rất nhớ nhà, nhưng vì miếng cơm manh áo nên phải cố gắng. Tôi chỉ mong khi ra trường sẽ có công việc ổn định để đỡ đần bố mẹ”.
Khác với Lộc, bạn Nguyễn Thị Mỹ Diệu (SV năm thứ 2 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang) đi làm thêm vì muốn tự lập, tích lũy kinh nghiệm, cọ sát thực tế. Diệu tìm được công việc bán hàng ở phố đi bộ. Mỗi ngày, Diệu bán hàng từ 17 giờ đến 23 giờ, kiếm được 1,8 triệu đồng/tháng. Việc bán hàng cũng có phần vất vả, nhất là dịp đông khách. Dù vậy, làm thêm cũng mang lại cho Diệu nhiều thứ như: rèn luyện khả năng giao tiếp, học cách kiên nhẫn, trưởng thành hơn khi được tiếp xúc với nhiều người… Diệu tâm sự: “Ban đầu, tôi không biết tiếng Nga nên việc bán hàng có phần khó khăn. Thông qua bạn bè, khách Nga, tôi mày mò học bảng chữ cái, số đếm… Sau một thời gian làm thêm, tôi đã biết giao tiếp bằng tiếng Nga. Điều này rất có ích đối với ngành Quản trị nhà hàng khách sạn mà tôi đang học”.
![]() |
| Việc đi làm thêm đã giúp Nguyễn Thị Mỹ Diệu rèn luyện khả năng giao tiếp và trưởng thành hơn. |
Sinh ra trong gia đình khá giả ở tỉnh Phú Yên, được chiều chuộng từ bé nên ít khi Trần Thị Kim Yên (SV năm nhất Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang) nghĩ tới việc mưu sinh. Thế nhưng, Yên vẫn muốn tìm cho mình công việc làm thêm để trải nghiệm. Với vóc dáng thanh mảnh, tính tình hoạt bát, Yên được nhận vào làm nhân viên phục vụ tại một quán cà phê ở Nha Trang, kiếm được hơn 1,5 triệu đồng/tháng. Là nhân viên nữ nên không dưới một lần Yên bị khách nam chọc ghẹo. Yên lại phải vận dụng hết “chiêu” từ thuyết phục nhẹ nhàng đến cứng rắn mới ổn. Công việc đôi lúc giúp Yên tìm thấy niềm vui. Đó là những khi khách khen ngợi thức uống ngon, nhân viên lịch sự hay có thêm bạn mới…
Mỗi người một hoàn cảnh, tất cả đều có chung mong muốn được tự lập, trải nghiệm, trưởng thành hơn. Những công việc được đa số SV lựa chọn trong dịp hè như: Lễ tân, gia sư, bán hàng tạp hóa, nhân viên tiếp thị, phục vụ nhà hàng...
Được biết, một số trường đại học, cao đẳng ở TP. Nha Trang cũng có chương trình hỗ trợ SV tìm việc làm. Tại Trường Đại học Nha Trang, chương trình giới thiệu việc làm hè cho SV khởi động khá sớm. Ông Nguyễn Hữu Mạnh - Chủ tịch Hội SV, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Nha Trang cho biết: “Năm nay, trường có khoảng 1.700 SV ở lại làm thêm dịp hè với nhiều công việc như: Gia sư, nhân viên phục vụ trong quán ăn, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, quán cà phê, cộng tác viên bán bảo hiểm, phát tờ rơi...”. Câu lạc bộ Gia sư - Việc làm của Hội SV Trường Đại học Nha Trang phối hợp với Tổ tư vấn và hỗ trợ SV đã giới thiệu việc làm cho nhiều SV với những công việc khác nhau…
NGUYỄN KIM





