02:06, 26/06/2014

Họa sĩ phố đêm: lặng thầm gánh nặng mưu sinh

Những cây cọ trẻ miệt mài vẽ chân dung tại chợ đêm, góc phố đông đúc hay dọc theo đường Trần Phú là hình ảnh quen thuộc...

Những cây cọ trẻ miệt mài vẽ chân dung tại chợ đêm, góc phố đông đúc hay dọc theo đường Trần Phú là hình ảnh quen thuộc của người dân và du khách dạo phố Nha Trang. Đây là cách mưu sinh quen thuộc của các sinh viên (SV) mỹ thuật, giúp trang trải một phần kinh phí học tập cũng như trang trải cho cuộc sống khi chưa tìm được việc làm ổn định hơn khi tốt nghiệp ra trường.  

Ký họa chân dung: Cứu cánh lúc giao thời

Tại một góc phố trước Quảng trường 2/4 Nha Trang, Hoàng Thúy, cựu SV Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật & Du lịch Nha Trang, chăm chú nhìn cô gái trạc tuổi đôi mươi ngồi trước mặt, vừa vẽ, vừa nói chuyện, đôi lúc im lặng như đang lục tìm điều gì đó từ trong ký ức, rồi lại tiếp tục đưa tay thoan thắt trên trên tờ roki. Những hình khối đậm nhạt dần hiện lên…Bức ký họa hoàn thành chỉ sau vài phút...

k
Hoàng Thúy đến với ký họa chân dung trong thời gian chờ việc.

Tranh thủ lúc rảnh tay, Hoàng Thúy tâm sự: “Em tốt nghiệp ngành Sư phạm mỹ thuật năm ngoái, ra trường xin việc nhiều nơi trên đất Khánh Hòa nhưng chưa có kết quả. Để có tiền trang trải cuộc sống trong thời gian qua, em nhận ký họa chân dung vào mỗi tối. Những lúc vắng khách, em lại “tức cảnh sinh tình”, sáng tác thơ. Em cũng đã có bài đăng trên Báo Khánh Hòa”.

Đồ nghề của những “họa sĩ đêm” hết sức đơn sơ, chỉ có vài ba chiếc ghế nhựa, cây bút chì, cái giá vẽ nhỏ gọn cầm tay, một vài bức ký họa chân dung để làm mẫu…là có thể thực hiện được công việc. Mỗi bức ký họa được nhận thù lao khoảng trên 50.000 đồng, ngày bình thường mỗi họa sĩ trung bình vẽ 2-3 bức tranh, dịp lễ, tết thì nhiều hơn với bình quân thu nhập khoảng 3 triệu đồng/tháng.

Tuy vậy, nhiều SV không xem đây là nghề lâu dài. Đối với nhiều bạn trẻ mới ra trường, việc làm này giúp rèn luyện, nâng cao tay nghề, là một bước đệm để tìm công việc “ổn định hơn”.

Ngồi cách Hoàng Thúy không xa, bạn Minh Sơn cũng đang hí hoáy với bức vẽ chân dung một người nước ngoài. Sơn cho biết: “Em được đào tạo mỹ thuật tại Huế và đã nhiều năm làm nghề này tại Cố Đô, sau khi tốt nghiệp ra trường về lại Nha Trang, Sơn tiếp tục hành nghề để kiếm thu nhập trang trải những ngày chờ xin việc làm”.

Nhọc nhằn bám trụ với nghề

Ký họa chân dung tại Nha Trang, tuy xuất hiện có chậm hơn so với nhiều thành phố du lịch như: Huế, Hà Nội, Hội An…nhưng có thể nói, đây là một sản phẩm du lịch tự phát về đêm thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế.

Ký họa chân dung được xem là dễ kiếm tiền nhưng áp lực vì yêu cầu đòi hỏi không chỉ đẹp mà còn phải nhanh. Mỗi bức tranh thực hiện không được quá 10 phút.

Duy Khương, người có nhiều kinh nghiệm trong nghề, chia sẻ: “Để thu hút khách, ngoài việc tác phẩm hoàn thành phải giống người ngồi mẫu, phải sinh động trong từng nét vẽ, đặc biệt yếu tố quan trọng không kém là phải tạo không khí vui vẻ, thoải mái, thân thiện với khách… Từng cử chỉ, lời nói, động tác của người họa sĩ cũng phải rèn luyện, đặc biệt, nên có chút hài hước thì khách mới quên thời gian chờ đợi ngồi làm mẫu…”
 

k
Khách hàng khá đa dạng, khách trong nước và quốc tế.

Hơn nữa, nhiều SV mỹ thuật khởi nghiệp bằng ký họa chân dung nhưng không muốn bám trụ với nghề vì ký họa phải ngồi lâu ngoài trời, dễ mệt mỏi, đặc biệt là các bạn nữ. “Có hôm, trời mưa ngồi suốt buổi, không có một khách nào, đành lủi thủi ra về không. Em chỉ làm việc này tạm thời thôi, thu nhập cũng tạm nhưng bấp bênh. Mưa nắng gì cũng phải “phơi” mình ngoài trời” – Hoàng Thúy tâm sự.

Tuy nhiên, theo nhiều bạn trẻ, tất cả áp lực trên đều có thể cố gắng vượt qua được, riêng điều làm các họa sĩ dễ nản lòng nhất là bị khách chê tranh xấu, không giống thật. Ngày nào, gặp khách khó, chê bai thì về buồn thiu và hôm sau chẳng còn muốn đi làm nữa. “Tuy nhiên, may là điều này, rất ít gặp, đa số khách đều rất vui, hài lòng khi nhận lấy tác phẩm” - Thúy cho biết.

Các họa sĩ phố đêm, tên gọi thân mật mà du khách dành cho những SV hội họa làm thêm kiếm sống, tạo nên một sản phẩm du lịch “nghệ thuật đường phố” độc đáo cho thành phố biển Nha Trang.

Như Thảo