
Không ít nàng dâu đã không còn cảm giác sợ... làm dâu khi về nhà chồng, cũng không ít bà mẹ chồng không còn là nỗi ám ảnh của các nàng dâu. Lối sống, suy nghĩ thoáng hơn thời hiện đại đã giúp nhiều người thoát khỏi cái nhìn khắt khe của mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu xưa nay...
Không ít nàng dâu đã không còn cảm giác sợ... làm dâu khi về nhà chồng, cũng không ít bà mẹ chồng không còn là nỗi ám ảnh của các nàng dâu. Lối sống, suy nghĩ thoáng hơn thời hiện đại đã giúp nhiều người thoát khỏi cái nhìn khắt khe của mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu xưa nay...
Những nàng dâu “tây”
Lấy chồng đã 5 năm nhưng chưa bao giờ Linh (đường Đồng Nai, Nha Trang) phải dậy sớm làm việc nhà. Cô thoải mái ngủ, đến giờ chỉ việc dậy ăn sáng, trang điểm rồi đi làm. Trưa về, mẹ chồng đã dọn bữa trưa, vợ chồng cô chỉ việc ngồi vào ăn. Thỉnh thoảng, bố mẹ chồng còn khuyến khích hai vợ chồng giao con cho ông bà, làm một chuyến hâm nóng tình yêu ở Đà Lạt. “Mẹ thường nói, hồi trước mẹ cũng đã khổ vì làm dâu, giờ có con dâu nên phải “rút kinh nghiệm”, đừng để dâu khổ giống mình như trước. Ai cũng bảo số mình sướng, được mẹ chồng thương...” - Linh nói.
Nhưng cũng phải công nhận Linh là nàng dâu hiện đại nhưng không đuểnh đoảng, vô tâm vô tư. Cô cũng rất khéo lấy lòng mẹ chồng. Hàng tháng, Linh đưa cho mẹ chồng một khoản tiền để phụ mẹ chồng thanh toán các khoản chi phí trong nhà. Đi công tác ở đâu, cô cũng mua quà về biếu bố mẹ chồng... Mẹ chồng cô, tuy đôi lúc chưa hài lòng về cô con dâu nhưng đi đâu bà cũng tấm tắc khen, lúc nào cũng “con dâu tôi”, khiến không ít bà bạn cùng hội... ghen tị!
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Còn với Thúy An (phường Tân Lập, Nha Trang), từ ngày về nhà chồng sống, cô không thấy gì khác lạ so với hồi còn ở nhà mình. Bố mẹ chồng cô là tuýp người hiện đại, phóng khoáng nên rất thoải mái với các nàng dâu trong nhà. Dù An là con dâu trưởng nhưng cô không phải gánh vác mọi việc, lại càng không bị áp lực “phải sinh thằng cu để nối dõi tông đường”. An làm trưởng văn phòng đại diện của một công ty nước ngoài có chi nhánh ở Nha Trang nên đi công tác thường xuyên, có tháng chỉ ở nhà được 1 tuần. “Nói thật, từ hồi về làm dâu đến giờ, tôi chưa bao giờ nấu một bữa cơm ra trò, phần vì bận, phần vì cũng tệ khoản bếp núc. Nhờ mẹ chồng không thông cảm, tâm lý nên tôi cảm thấy thoải mái, ở nhà chồng cũng như ở nhà mình vậy...” - Thúy An chia sẻ.
Mẹ chồng hiện đại
Năm nay 65 tuổi nhưng nhìn bà Hường (phường Tân Lập, Nha Trang) vẫn trẻ trung, sôi nổi. Sáng cùng chồng đi tập dưỡng sinh, chiều sinh hoạt ở Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh, tối về chơi với cháu nội, xem ti vi, lướt net - đấy là thời khóa biểu hàng ngày của bà Hường. Vợ chồng bà chỉ có một con trai, ông bà dành hẳn khu đất phía sau để “chúng nó ở riêng cho thoải mái”. Thấy con trai và con dâu bận làm ăn, bà tình nguyện làm “siêu đầu bếp” - như cách bà nói vui với mọi người, đảm nhận việc đi chợ, nấu nướng hàng ngày. Lúc con dâu mới về, bà giao kèo thẳng thắn: “Mẹ sẵn sàng giúp, đỡ đần các con trong việc nhà, nhưng không vì thế mà các con ỷ lại. Bố mẹ già rồi, cũng cần có thời gian hưởng thụ, đi đây đi đó, nên chắc không thể trông cháu được, các con thu xếp việc này cho ổn nhé”!
Nói thì nói vậy, nhưng bà vẫn trông cháu khi con dâu có việc bận. Khi nào đi đâu xa, bà báo trước cho hai vợ chồng biết, dặn dò con dâu lo việc nhà cho chu đáo. Mỗi khi có việc gì không vừa ý, bà góp ý nhẹ nhàng với con dâu. Ngay cả việc chăm cháu nội, bà cũng không can thiệp sâu, bởi “chúng nó bây giờ nuôi con khác xưa, mình cũng cần tiếp thu cái mới, chứ cứ bắt làm theo, mẹ chồng nàng dâu lại hục hặc, mất vui” - bà nói. Bà Hường quan niệm, cứ thương yêu thật lòng, con dâu cũng sẽ xem mình như mẹ ruột; sống phải cởi mở, chân tình, đừng quá khắt khe sẽ tạo khoảng cách giữa hai thế hệ.
Còn mẹ chồng của chị Khánh (đường Lê Hồng Phong, Nha Trang) lại là người có tính cách và sở thích tương đồng với con dâu. Khi chị Khánh sinh con, bà đã lên mạng tra cứu các thông tin cần thiết, phương pháp nuôi dạy trẻ, cùng trao đổi với con dâu cách thức chăm sóc cháu. Mẹ chồng, nàng dâu cũng rất tâm đầu ý hợp về gu thời trang, xem phim, thậm chí cũng là “fan hâm mộ” của phây-búc (facebook - mạng xã hội). Hễ có thời gian rả
Có thể thấy, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu ở một số gia đình đang trở nên thoáng hơn. Giữa hai thế hệ bao giờ cũng có khoảng cách, vấn đề là người trong cuộc phải biết cách xóa khoảng cách ấy bằng tình cảm và tình yêu thương thật sự. Quan hệ mẹ chồng - nàng dâu trở nên tốt hơn, đó cũng là cách xây dựng hạnh phúc gia đình bền vững. Nói như chị Khánh thì: “Mẹ chồng, nàng dâu không xung đột, không căng thẳng, người mừng nhất là... ông xã mình. Ảnh nói, nếu xảy ra mâu thuẫn, sẽ rất khó xử khi phải là người đứng giữa phân giải. Còn mình thì nghĩ, cứ yêu thương thật lòng, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn...”.
BẢO BẢO





