11:03, 13/03/2014

Khu dân cư sống chung với ô nhiễm

Hàng chục năm qua, người dân tổ 1 Phước Lộc, phường Phước Hải (Nha Trang) phải chịu đựng mùi hôi thối từ trại nuôi heo của một hộ trong hẻm. Thêm vào đó, nước thải không được xử lý của các cơ sở khác và của chính các hộ dân cũng góp phần làm môi trường thêm ô nhiễm….

Hàng chục năm qua, người dân tổ 1 Phước Lộc, phường Phước Hải (Nha Trang) phải chịu đựng mùi hôi thối từ trại nuôi heo của một hộ trong hẻm. Thêm vào đó, nước thải không được xử lý của các cơ sở khác và của chính các hộ dân cũng góp phần làm môi trường thêm ô nhiễm….


Trại nuôi heo nói trên của ông Trần Tấn Thung, nằm ở cuối con hẻm 20 đường Lê Hồng Phong. Khi chúng tôi đến, từ khá xa, mùi hôi thối đã bốc lên nồng nặc. Ông Thạnh, nhà trên con hẻm này cho biết: “Chúng tôi đã phải chịu đựng cảnh này mấy chục năm rồi, kể từ khi ông Thung nuôi heo và thải chất thải ra ruộng”. Một người dân khác bức xúc: “Trại nuôi heo sao lại ở ngay trong khu dân cư thành phố? Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm xử lý để trả lại môi trường trong lành”.


Trại nuôi heo nhà ông Thung được xây dựng khá tạm bợ, hiện có 14 con. Ông Thung cho biết: “Vườn nhà tôi rất rộng lại giáp với ruộng nên tôi đầu tư sản xuất theo mô hình VAC đã mấy chục năm rồi. Nước thải thì thải ra ao, phân heo thì dùng bón ruộng vườn nên tôi không xây hầm rút. Mùi hôi như bà con phản ánh là đúng. Vừa rồi phường xuống kiểm tra và mời lên làm việc, tôi đã xin gia hạn để bán lứa heo này rồi nghỉ nuôi luôn”.  

 
Địa hình ở khu vực nói trên có độ dốc rất lớn theo hướng từ đường Lê Hồng Phong thấp dần xuống. Nhà ông Thung là nhà cuối cùng của hẻm 20 và 22 Lê Hồng Phong. Mùi hôi thối bốc lên từ 3 cái ao của gia đình ông Thung nhưng đây cũng là nơi chứa luôn cả nguồn nước thải của một cơ sở sản xuất nước đá và của hàng chục hộ dân ở 2 con hẻm này. Ông Thung nói: “Đúng là trại nuôi heo của tôi gây ô nhiễm môi trường nhưng một phần cũng do nước thải của các hộ dân phía trên đổ xuống. Sắp tới tôi sẽ không nuôi heo, tôi cũng đề nghị phường xử lý nguồn nước thải của các hộ dân phía trên để chấm dứt triệt để việc gây ô nhiễm môi trường”.

 

Một họng cống thoát nước thải của các hộ dân phía trên đổ ra ruộng và ao nhà ông Thung.
Một họng cống thoát nước thải của các hộ dân phía trên đổ ra ruộng và ao nhà ông Thung.


Theo quan sát của chúng tôi, có rất nhiều ống nước thải sinh hoạt của hàng chục hộ dân ở 2 con hẻm đổ ra và chảy vào ao của ông Thung. Rõ ràng, ao và ruộng của gia đình ông Thung trở thành nơi chứa nước thải của cả khu dân cư chứ không riêng trại heo.


Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Ngọc Cảnh - Phó Chủ tịch UBND phường Phước Hải cho biết: “Sau khi nhận được đơn phản ánh của các hộ dân, chúng tôi đã cử Tổ Môi trường của phường xuống kiểm tra. Qua đó, phát hiện nguyên nhân của tình trạng ô nhiễm môi trường tại tổ 1 Phước Lộc, ngoài trại nuôi heo của gia đình ông Thung còn do nguồn nước thải sinh hoạt của hàng chục hộ dân ở các con hẻm phía trên đổ xuống. Ngày 8-3, chúng tôi đã mời ông Thung lên làm việc và ông Thung đã cam kết 6 tháng nữa sẽ chấm dứt nuôi heo trong khu dân cư; đồng thời chỉ đạo tổ dân phố họp các hộ dân xả nước thải ra khu vực này. Qua đó, các hộ dân cũng đã thống nhất sẽ xây dựng hầm rút để hạn chế thải nước thải sinh hoạt ra môi trường”.


NAM ANH