
Trong hôn nhân, có lẽ ai cũng sợ một lúc nào đó gia đình trục trặc khi chồng hoặc vợ mắc bệnh… ngoại tình. Không ít người cho rằng ngoại tình là căn bệnh thời đại dễ lây mà khó chữa!
Trong hôn nhân, có lẽ ai cũng sợ một lúc nào đó gia đình trục trặc khi chồng hoặc vợ mắc bệnh… ngoại tình. Không ít người cho rằng ngoại tình là căn bệnh thời đại dễ lây mà khó chữa!
Không hẳn vì “chán cơm”!
Vợ chồng chị Trang (đường Đồng Nai, Nha Trang) gần đây lục đục, “cơm không lành, canh không ngọt”. Từ một người hoạt bát, vui vẻ, chị Trang trở nên u buồn, xuống sắc, đầy tâm trạng. Trước đó, người ta thường thấy vợ chồng chị đi đâu cũng có đôi có cặp, giờ thì mạnh ai nấy đi, nhìn qua biết ngay là “có chuyện”! Té ra là anh Đông - chồng chị - bỗng dưng... có bồ! “Bữa giờ tui làm um sùm, ổng chối phăng, nói bồ bịch gì đâu, chỉ là bạn bè thôi. Bạn bè gì mà tối khuya đi ngủ cũng kè kè điện thoại nhắn tin tới tấp, chưa kể nhiều lần nói dối tui đi công chuyện, thực ra là đến nhà con nhỏ đó... Vợ chồng ăn ở bao nhiêu năm nay, ổng có trai gái, bồ bịch gì đâu, tự dưng giờ giở chứng!” - chị Trang nước mắt ngắn, nước mắt dài than vãn.
“Con nhỏ” mà chị Trang kể là một phụ nữ góa chồng, chủ tiệm may ở phường Vĩnh Hòa, là bạn hàng của vợ chồng chị. Anh Đông vốn hiền như cục đất, không dẻo mồm dẻo miệng nên chị Trang chẳng bao giờ phải “nâng cao cảnh giác”. Vậy mà, nhiều lần qua giao dịch, anh Đông và người phụ nữ kia dần dần có cảm tình. Đến khi phát hiện chồng mình có vấn đề, chị Trang mới tá hỏa, hóa ra đâu cứ phải khư khư giữ chồng bên cạnh là chắc ăn! Từ ngày có bóng dáng người thứ ba, gia đình chị xáo xào cả lên, vợ chồng hết chiến tranh nóng chuyển sang chiến tranh lạnh. Đến khi chị làm dữ, đòi ly dị, anh Đông mới xuống nước, thú nhận đó chẳng qua chỉ là tìm cảm giác lạ, là “say nắng” chút thôi, chứ mọi chuyện chưa đi quá đà.
Tháng trước, anh N.T.G (phường Phước Tân, Nha Trang) vừa đưa đơn ra Tòa xin ly hôn, lý do là vợ anh có người khác. Vợ chồng họ sống với nhau đã 10 năm, được xem là một cặp đôi hoàn hảo, hạnh phúc. Anh làm giám đốc công ty chuyên về ngành xây dựng, chị là giảng viên của một trường đại học, con cái nếp tẻ đều đủ. Cách đây 2 năm, chị đi nghiên cứu sinh ở Hà Nội. Không biết “nghiên cứu” thế nào mà chị lại vướng vào chuyện tình cảm với bạn học. Mãi đến gần kết thúc khóa học, anh G. mới biết chị ngoại tình khi vợ của người ta gọi đến cho anh nói rõ sự thật. Ra Tòa, anh G. một mực xin không hòa giải, muốn giải quyết càng sớm càng tốt. “Cô ấy đã lừa dối tôi một thời gian dài. Thật khó chấp nhận sống với người vợ không chung thủy, lăng nhăng như thế” - anh G. nói ngắn gọn. Còn vợ anh thì nghẹn ngào bởi chị đã mất tất cả: chồng ly hôn, gia đình tan vỡ, không được nuôi con. Chỗ nương dựa duy nhất là người tình thì anh này cũng đã phủi tay để về với gia đình. “Lẽ ra tôi phải tỉnh táo ngay từ đầu. Mọi chuyện trở nên khó kiểm soát khi tôi không nghiêm khắc với chính bản thân mình, cứ để cảm xúc trượt dài, đến khi nhìn lại thì đã quá muộn...” - người đàn bà này trải lòng.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Căn bệnh khó chữa?
Có người xem ngoại tình là một cơn “say nắng”. Nhưng cũng có người “say” hoài, như bị nghiện. Bà Lan - tiểu thương chợ Đầm (Nha Trang) kể, chồng chị là người có tính lăng nhăng. Hào hoa, phong trần, ăn nói có duyên, chồng chị lúc trẻ có tiếng là “sát thủ tình trường”. Lúc bà mới lấy ông, ai cũng sợ bà khổ. “Mà đúng là tui khổ thiệt. Có vợ rồi mà ổng cũng không chừa cái tật “đứng núi này trông núi nọ”. Tui làm dữ thì ổng bảo, chỉ là qua đường cho vui, chứ vợ con phải là số một. Tui làm lơ, ổng lại léng phéng người này người kia. Hồi trẻ, tui mệt mỏi lắm, suốt ngày tìm cách giữ chồng, rồi ghen tuông, giận hờn, đau cả đầu. Giờ thì con cái lớn hết rồi, có cháu nội cháu ngoại, ổng cũng tu tỉnh bớt, nhưng xem ra vẫn còn lãng tử lắm... Ai cũng hỏi tui có bí quyết gì không, tui nói bệnh càng khó chữa, mình phải càng cao tay, lạt mềm buộc chặt” - bà Lan tâm sự. Nhưng quan trọng là chuyện gì cũng phải có điểm dừng, sự tha thứ nào cũng phải có giới hạn. Nếu ông chồng nào cũng “say nắng” quá đà, để lại hậu quả nghiêm trọng thì hôn nhân đổ vỡ là điều không thể tránh khỏi.
Cuộc sống hiện đại, bệnh ngoại tình dễ lây mà khó chữa. Nhiều người nhìn nhận, đôi khi chỉ là một phút bồng bột nhưng kéo theo nhiều hệ lụy. Theo khảo sát, có nhiều nguyên nhân dẫn đến ngoại tình. Đối với nam giới, nguyên nhân “ăn chả” thường xuất phát từ nhu cầu sinh lý. 48% đàn ông cho rằng họ ngoại tình vì vợ trở nên lạnh nhạt. Chính điều đó khiến họ phải tìm kiếm người phụ nữ khác để thỏa mãn nhu cầu. 47% ngoại tình vì muốn tìm cảm giác mới lạ. Trong khi đó, lý do khiến phụ nữ “ăn nem” thường liên quan đến xúc cảm nhiều hơn. 44% tiết lộ rằng họ phản bội chồng vì bị thu hút bởi người đàn ông khác. 32% phụ nữ ngoại tình vì cảm thấy được an toàn và hạnh phúc bên người tình. Nhưng dù là nguyên nhân gì đi nữa, xã hội vẫn không chấp nhận căn bệnh này. Do đó, mỗi người, mỗi gia đình phải tự “phòng bệnh” hơn “chữa bệnh”. Hơn nữa, hạnh phúc gia đình phải đến từ sự thương yêu, tôn trọng lẫn nhau. Thiếu những yếu tố này, thiếu cách giữ lửa cho hôn nhân, chắc chắn cuộc sống gia đình sẽ gặp nhiều căn bệnh khó chữa khác.
BẢO BẢO




