07:02, 13/02/2014

"Hoa hồng nở vội"

Bỏ nhà đi theo "tiếng gọi tình yêu" từ năm 14 tuổi, đến khi 19 tuổi, Thu (*) đã "một nách hai con". Bà Mai - mẹ Thu không ngày nào là không trăn trở: Chẳng biết bây giờ con sống nơi nào, có hạnh phúc hay không…?

Bỏ nhà đi theo “tiếng gọi tình yêu” từ năm 14 tuổi, đến khi 19 tuổi, Thu (*) đã “một nách hai con”. Bà Mai - mẹ Thu không ngày nào là không trăn trở: Chẳng biết bây giờ con sống nơi nào, có hạnh phúc hay không…?


Cha mẹ sững sờ...


Mỗi lần xảy ra chuyện với cô con gái, bà Mai (TP. Cam Ranh) lại gọi điện đến tổng đài 058.1088-1 để cầu cứu. Hơn 1 năm qua, bà không biết đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại nhờ tư vấn và mong chờ một phép màu đưa con về lại với mình. Chuyện là, Thu bỏ học từ năm 14 tuổi để theo chân người yêu cũng mới chỉ ở độ tuổi “bẻ gãy sừng trâu” vào TP. Hồ Chí Minh. Suốt mấy năm trời, cả hai cắt đứt liên lạc với gia đình. Khi người yêu học năm thứ 3 Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh cũng là lúc Thu mang bầu rồi sinh nở. Người yêu Thu vừa lo đi học, vừa đi làm kiếm tiền vun vén cho tổ ấm. Không ngờ, chủ nhà trọ nơi hai người thuê ở lại là chỗ quen biết với vợ chồng bà Mai. Chuyện đến tai, bà tức tốc khăn gói tìm đến tận nơi con ở. Sau khi “đả thông tư tưởng”, bà cũng khuyên được hai đứa về làm thủ tục đăng ký kết hôn. Xong việc, gửi con cho ông bà ngoại ở quê chăm sóc, hai đứa lại dắt díu nhau đi. Không lâu sau, bà Mai được biết, Thu mang bầu đứa thứ hai chỉ sau khi sinh đứa con đầu lòng được 4 tháng. Khó khăn lắm mới liên lạc được với con, bà tìm đủ mọi cách từ năn nỉ đến cấm cản, dọa dẫm nhưng cũng không thể giữ chân được cô con gái. Giờ đây, bà không biết tìm con, tìm cháu ở đâu giữa thành phố xa lạ hơn 8 triệu dân ấy.  

 


Lo cô con gái mải chơi, mải yêu, ông Tú (TP. Nha Trang) quyết định xin nghỉ việc để ở nhà quản lý con. Thanh - cô con gái vừa bước qua tuổi 16 của ông có ngoại hình phổng phao hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa, nhưng “chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì”. Ông Tú vẫn chưa hết sốc khi nhắc lại chuyện đùng một cái đã thấy bụng cô con gái to lùm lùm. Chủ nhân cái thai không phải ai xa lạ mà chính là gia sư của con ông. Nén tiếng thở dài, ông phân trần: “Tôi quăng điện thoại, không cho nó (con gái ông) liên lạc với ai thì mẹ nó lại sắm cho cái khác. Tôi dọa “tống cổ khỏi nhà” thì bà ấy lại dỗ ngon dỗ ngọt nịnh con. Có gì cũng bênh con chằm chặp. Trước đây, tôi lo làm ăn nên không để ý đến con, giờ phải nghỉ ở nhà để giám sát. Nhưng vấn đề là chưa biết xử trí thế nào với cái bụng bầu ngày một to kia”.


Quán cà phê N. (TP. Nha Trang) là nơi hẹn hò khá lý tưởng của một cặp đôi đồng tính nữ. Hai cô gái mặt non choẹt, thường không đi chung xe; khi vào tới quán thì luôn chọn góc ngồi kín đáo nhất phía trên lầu. Trong khi một người để tóc dài, ăn mặc rất nữ tính thì người kia tóc ngắn cũn, đi giày thể thao, ăn mặc hầm hố, nếu không nhìn mặt chắc nhiều người dễ lầm tưởng là con trai. Có khi, cả hai còn mặc nguyên bộ đồng phục gắn phù hiệu của một trường cấp 3 bước vào quán. Thỉnh thoảng, hai cô lại liếc nhìn xung quanh xem có ai để ý hay không, rồi hết giơ điện thoại lên chụp hình lại trao nhau những cử chỉ thân mật. Anh Tiến - nhân viên phục vụ tại đây cho biết: “Hai bé này học chung trường nhưng khác lớp. Ba mẹ bận rộn tối ngày, lại nghĩ cả hai chỉ chơi thân với nhau chứ đâu có ngờ...”.


Gia đình là điểm tựa


Luật sư Lê Thị Thanh Vân - người đã có hơn 10 năm trực tổng đài tư vấn pháp luật của VNPT Khánh Hòa cho biết, mỗi tháng, có hàng trăm cuộc điện thoại gọi tới nhờ tư vấn. Trong số đó, 1/3 liên quan đến vấn đề tâm lý tuổi vị thành niên, mà phần lớn là những khúc mắc về tình yêu. Đây là lứa tuổi mà những cô bé ngấp nghé trở thành các cô gái; các cậu bé chuẩn bị trở thành những chàng trai với những biến đổi mạnh mẽ về tâm sinh lý. Đứng trước ngưỡng cửa trở thành người lớn, các em nảy sinh những rung động về tình yêu và thể xác. Nhưng không phải ai cũng có đủ độ “chín” để ứng xử trước cuộc sống. Hân - học sinh lớp 10 ở một trường trung học phổ thông tại TP. Nha Trang chia sẻ, em đang yêu một người đàn ông đã có gia đình và phân vân không biết nên “yêu tiếp hay bỏ”. Cha mẹ thì không hiểu, luôn luôn cấm đoán. Bạn thân thì mỗi người đưa ra một hướng giải quyết khác nhau. Tìm đến các địa chỉ tư vấn tâm lý thì sợ gặp người quen phát hiện... Tôi gợi ý: “Hân gọi điện qua tổng đài tư vấn để được hỗ trợ”. Hân kể, em đã được lắng nghe, chia sẻ, được đưa ra lời khuyên nhưng vẫn băn khoăn, vì “còn yêu người ta nhiều quá”.


“Nhiều em thiếu kiến thức, hành trang vào đời nhưng lại thừa liều lĩnh và luôn muốn khẳng định cái tôi của mình, muốn thoát ra khỏi vòng tay cha mẹ. Hiện nay, có một thực tế là tuổi vị thành niên yêu đương rất sớm. Có khi mới chập chững bước vào cấp 2, cấp 3 đã yêu” - Luật sư Vân nhận định. Nhiều khi đó chỉ là rung động đầu đời, nhưng các em lại lầm tưởng đó là tình yêu và “hết mình” vì người ấy. Có những em có tình cảm với bạn cùng giới, có khi là thật lòng, nhưng cũng có khi chỉ là đua đòi, bị ảnh hưởng bởi phim ảnh, internet... Khi tình cảm mới chớm nở, nhiều em được gia đình quan tâm, chia sẻ đúng mực nên biết điểm dừng, tập trung học hành. Thế nhưng, không phải bậc cha mẹ nào cũng làm được như vậy. Cha mẹ chiều quá, con sinh hư. Cha mẹ cấm cản, con lại càng lao tới. Cũng có những bậc cha mẹ giám sát con rất kỹ nhưng vẫn bị qua mặt. Có gia đình nọ quản lý rất chặt cô con gái và chỉ cho phép đi chơi với cô bạn thân. Dăm bữa, cô bạn thân lại đến xin phép rủ đi chơi. Thấy con gái học hành ngày một sa sút, ông bố mới nảy sinh nghi ngờ và phát hiện ra sự thật là: Hai đứa nào có đi chơi với nhau. Khi ra khỏi ngõ, mỗi người rẽ một hướng và có hai “tài xế nam” đã chờ sẵn. Cũng không ít trường hợp do hoàn cảnh gia đình thiếu sự đùm học của cha mẹ, cộng thêm ảnh hưởng từ phim ảnh, sách báo không lành mạnh nên nhiều em không có đủ bản lĩnh khi bước ra ngoài xã hội. Trong khi đó, vấn đề giáo dục giới tính ở các nhà trường lại chưa được quan tâm đúng mức nên các em chưa được trang bị kỹ năng để kiểm soát được tình yêu và tình dục, dẫn đến những hành vi lệch lạc.


Ngưỡng cửa trước khi thành niên là một trong những giai đoạn đẹp nhất của mỗi người với những rung động đầu đời vừa trong trẻo, vừa lạ lẫm và cũng nhiều cạm bẫy. Để tình yêu ấy được nuôi dưỡng, chăm sóc, trưởng thành và đi đúng hướng, các em rất cần vòng tay yêu thương, quan tâm chăm sóc của gia đình, nhà trường và xã hội.

A.THÁI

 ----------------------------------------------------------------------
 (*) Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi.