
"Tủi thân, buồn nhiều hơn vui, đôi khi muốn chấm dứt hẳn nhưng không thể…" - đây là tâm sự của chị T.T (phường Phước Hòa, Nha Trang) về cảnh sống… chung chồng của mình. Gần 5 năm nay, chị chấp nhận làm người thứ ba, tình yêu thì đủ mạnh nhưng người đàn ông kia vẫn không thể mang lại cho chị một chức phận danh chính ngôn thuận!
“Tủi thân, buồn nhiều hơn vui, đôi khi muốn chấm dứt hẳn nhưng không thể…” - đây là tâm sự của chị T.T (phường Phước Hòa, Nha Trang) về cảnh sống… chung chồng của mình. Gần 5 năm nay, chị chấp nhận làm người thứ ba, tình yêu thì đủ mạnh nhưng người đàn ông kia vẫn không thể mang lại cho chị một chức phận danh chính ngôn thuận!
Tình ngang trái
Khác với suy nghĩ của nhiều người, phụ nữ chấp nhận làm người thứ ba thường là những người muốn tìm một chỗ dựa vững chãi về kinh tế để nương tựa, chị T.T lại là một phụ nữ khá thành đạt, bản lĩnh. Chị năng động, giỏi giang, có công ty riêng với công việc kinh doanh thuận lợi. Sau đổ vỡ hôn nhân, chị ở vậy nuôi cậu con trai lúc đó mới tròn 2 tuổi. “Gái một con trông mòn con mắt”, lại xinh đẹp, thành đạt, chị T. được nhiều người để ý, trong đó có anh H. - đối tác của chị, hiện là một “sếp lớn” trong ngành ngân hàng ở TP. Hồ Chí Minh. Anh H. đã có gia đình nhưng cuộc sống vợ chồng đang trong cảnh “cơm không lành, canh không ngọt”. Chị T. kể, mới đầu ngưỡng mộ nhau, sau dần dần họ nảy sinh tình cảm. Đồng điệu về tâm hồn, đồng cảm về hoàn cảnh, chị và anh ngày càng xích lại gần nhau hơn và nhận ra mình không thể sống thiếu nhau được...
“Quen anh, tôi chấp nhận làm kẻ thứ ba - điều mà trước đó chưa bao giờ có trong suy nghĩ của tôi. Nhưng con tim có những lý lẽ của nó mà mình không thể nào làm khác được. Càng yêu càng thấy đau khổ, vì giữa chúng tôi vẫn có một rào cản lớn. Đôi khi tôi làm căng, muốn anh phải dứt khoát chuyện gia đình để đến với tôi nhưng anh không thể. Anh bảo, với vợ thì chỉ còn nghĩa; với 2 cô con gái còn quá nhỏ, anh không đành để con chứng kiến cảnh bố mẹ chia tay. Hơn nữa, vấn đề phân chia tài sản cũng là nguyên nhân khiến anh lần lữa. Nhiều lần chị khóc, đòi chia tay, anh năn nỉ, hứa hẹn nhưng rồi đâu vẫn vào đấy. Vì quá yêu anh, chị đành buông xuôi. “Anh là một người đàn ông hoàn hảo, rất thương yêu, lo lắng cho mẹ con tôi. Biết làm người thứ ba là không đúng, nhưng nhiều khi tôi tự an ủi rằng mình không có lỗi, bởi vợ chồng anh đã thật sự rạn nứt trước đó chứ không phải vì tôi. Thế nhưng, sự thật là tôi vẫn chưa chiếm trọn anh hoàn toàn và đang sống trong cảnh... chồng chung. Thôi thì cứ hạnh phúc ngày nào vui ngày nấy chứ biết sao bây giờ...” - chị T. trải lòng.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Hạnh phúc mong manh
Quen nhau được nửa năm, Thạch Anh mới biết đối tượng của cô đã có gia đình. Phong - bạn trai của Anh là một doanh nhân ở Hà Nội. Có chi nhánh công ty ở Nha Trang nên P. thường ở lại thành phố này. Trong một buổi tiệc, họ làm quen với nhau và từ đó P. bắt đầu tán tỉnh Thạch Anh. Đẹp trai, hào hoa, ga-lăng, chẳng mấy chốc anh chiếm được tình cảm của Thạch Anh. Trong thời gian quen nhau, Thạch Anh không hề hoài nghi lý lịch của người yêu, bởi cô luôn thấy anh dành trọn thời gian và tình cảm cho mình. Cho đến một ngày, P. thú nhận anh đã có vợ và 2 con ở Hà Nội, nhưng anh nói vợ chồng sống không hạnh phúc. Vợ P. là bạn học đại học, họ lấy nhau đã được 7 năm. 2 năm nay, họ gần như sống ly thân vì những bất đồng không thể giải quyết được. Khi quen Thạch Anh, mới đầu Phong cũng định nói hết gia cảnh của mình, nhưng anh sợ cô không chấp nhận nên im lặng. Khi thấy không thể giấu mãi chuyện của mình, Phong quyết định nói hết sự thật.
Và sự thật ấy đã làm Thạch Anh sốc nặng. Cô khóc thật nhiều, tránh gặp và cắt đứt liên lạc với Phong. Những ngày không gặp Phong, cô thấy thiếu vắng và nhớ anh da diết. Có nhiều đêm, cô nhìn thấy Phong đứng trước cửa nhà, mặc cho trời mưa tầm tã, chỉ để được nhìn thấy cô. Phong nói rằng, tình cảm của anh đối với cô rất thật, anh chỉ mong tình yêu ấy đươc cô ghi nhận, đến khi nào cô có tình cảm với người khác, lúc ấy anh sẽ rút lui.
Thạch Anh từng nhủ lòng mình sẽ là người rút lui trước, thế nhưng cô đã không làm được. Càng ngày cô càng nhận ra mình đang rơi vào vòng xoáy tình yêu. Cô cũng đã tìm quen người khác nhưng vẫn chưa ai có thể làm cô rung động mãnh liệt như Phong. Nhưng với tình yêu này, cô nhận ra hạnh phúc thật mong manh khi người đàn ông ấy vẫn còn bị níu kéo bởi gia đình... Chìm sâu vào mối quan hệ này, càng ngày cô càng bị mất phương hướng, tiến tới không được mà rút lui cũng chẳng xong!
Cái kết hạnh phúc không dành cho người thứ ba
Trên đây chỉ là 2 trong số rất nhiều câu chuyện của người thứ ba. Chị T.T. - sau một thời gian chung sống với anh H. đã quyết định sinh con với anh, bởi chị nghĩ tình yêu của anh dành cho chị đủ lớn, có thêm đứa con sẽ là động lực cho anh giải quyết dứt điểm chuyện gia đình. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế. Từ lúc chị có thai, giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Tuy anh vẫn quan tâm, chăm sóc cho mẹ con chị nhưng tình cảm có phần nhạt nhòa hơn trước. Anh H. không thích cảnh “con em, con anh, con chúng ta”, anh vừa muốn sống với người tình ở Nha Trang vừa muốn giữ vỏ bọc gia đình hạnh phúc ở TP. Hồ Chí Minh. Rút cuộc, chỉ có chị T.T. là cảm thấy đau khổ khi mọi nỗ lực giành lấy người đàn ông mình yêu không thành. Chị nhận ra mình mãi mãi là người thứ ba đứng bên cạnh - chứ không phải đứng trong cuộc đời anh. “Thôi thì phóng lao phải theo lao, cũng tại sự lựa chọn của mình mà...” - chị T.T. ngậm ngùi.
Còn với Thạch Anh, cô cũng biết trước sẽ chẳng có một kết thúc có hậu nào dành cho mình, biết người đàn ông ấy không bao giờ thuộc về mình nhưng cô không đủ can đảm đế chia tay... Thạch Anh tâm sự: “Giờ tôi quá mệt mỏi, buông ra thì sợ cô đơn, níu kéo thì chỉ thêm đau khổ vì hạnh phúc không trọn vẹn...”.
Họ vẫn biết không nên làm người thứ ba nhưng vì nhiều lý do vẫn chấp nhận để rồi ngậm ngùi nuốt trái đắng. Đằng sau những mối tình này, có không ít người cũng đau khổ không kém khi người đàn ông của mình có quan hệ ngoài luồng. Dù cho có lý do gì đi chăng nữa, những cuộc tình như thế này cũng không thể chấp nhận được. Hơn ai hết, người trong cuộc cần phải tỉnh táo để nhận ra rằng hạnh phúc không bao giờ dành cho người thứ ba!
H.N





