08:10, 09/10/2013

Đẳng cấp ở nơi đâu?

Cuối cùng thì chiếc điện thoạt cũ kỹ Nokia 5310 Xpress Music mà em tôi mua cách đây 3 năm giờ trở thành đồ thừa. Thừa vì chiếc điện thoạt mỏng, nhỏ gọn và tiện dụng ngày nào giờ như đã quá lạc hậu và trở thành vật làm “vướng mắt” nhiều đồng nghiệp của cô em, ....

Cuối cùng thì chiếc điện thoạt cũ kỹ Nokia 5310 Xpress Music mà em tôi mua cách đây 3 năm giờ trở thành đồ thừa. Thừa vì chiếc điện thoạt mỏng, nhỏ gọn và tiện dụng ngày nào giờ như đã quá lạc hậu và trở thành vật làm “vướng mắt” nhiều đồng nghiệp của cô em, để rồi hàng ngày nó phải “hứng chịu” những câu so sánh, chê bai nửa đùa nửa thật về chiếc Nokia 5310 khi đặt bên cạnh những chiếc iPhone sang trọng và đẳng cấp, hay chí ít cũng là chiếc Samsung Galaxy Note 2, Galaxy Win bóng bẩy… Và nữa, vốn là một giao dịch viên ngân hàng, mỗi khi khách hàng chìa ra những chiếc iPhone để nhờ hướng dẫn cách thực hiện các thao tác giao dịch trên điện thoại, em tôi lúng túng không biết mở khóa bằng cách nào. Những lý do đó khiến chiếc Nokia 5310 được cất vào góc tủ và thay thế nó là một chiếc smartphone mới ra lò, bắt mắt và trông… đẳng cấp hơn.


Rồi lại nhớ tới chuyện đi học lớp trung cấp chính trị, nhìn quanh thấy ai cũng có chiếc iPhone mà chép miệng: Thiên hạ sao lắm tiền thế! Lại nhìn cô bạn bên cạnh làm ở đài truyền hình chép bài bằng… iPhone mà phục.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Ai cũng biết nhu cầu của người sử dụng điện thoại di động bây giờ không chỉ là nhắn tin, nghe, gọi, mà còn chụp hình đẹp, lướt web, tải hình lên facebook và còn rất nhiều tiện ích khác như cách chép bài của cô bạn kể trên chẳng hạn… Đáp ứng nhu cầu đó, các hãng điện thoại cũng đua nhau cho ra lò liên tiếp nhiều sản phẩm cao cấp. Đó cũng là chuyện thường khi bước vào thời của số hóa. Chỉ là, cùng với cuộc đua của các hãng điện thoại cũng là cuộc đua mang tính trào lưu của các tín đồ thượng đế - liên tục cho lên đời smartphone. Chuyện rằng, tuần trước, lên facebook, cô em chỉ cho tôi câu status của cô bạn học khoe rằng mới tậu được chiếc iPhone 5s giá 21 triệu đồng (hàng xách tay). Mấy ngày sau, vào facebook, lại thấy cô bạn ấy thêm câu status khác, lần này thì…chửi ngu ngơ vì mới có 1 ngày, giá của chiếc iPhone 5s đã giảm đi 1,5 triệu đồng nhưng vẫn tự hào mình là một trong số những người sở hữu sớm “quả táo cắn dở” phiên bản mới nhất. Đồng nghiệp trong cơ quan cô em cũng rục rịch đợi chiếc iPhone 5s chính hãng về đến là lên đời cho chiếc iPhone 5 sử dụng chưa được bao lâu.


Không phủ nhận tiện ích thiết thực mà một chiếc smarphone mang lại, và có tiền thì mua tiên cũng được, nhưng cái kiểu ra cái nào, lên đời cái nấy cũng không hẳn là hay khi giá trị của đồng tiền làm ra cứ ngày càng lụi đi trong mắt nhiều người, nhất là giới trẻ trong bối cảnh rất nhiều người đang phải thắt lưng buộc bụng.  


Lại thấy thật hoang phí khi đọc được thông tin có những chiếc iPhone 5s mạ vàng về Việt Nam với giá 88 triệu đồng. Có cung ắt sẽ có cầu. Chỉ là thấy thật khập khiễng khi đặt nó bên cạnh thông tin có một bộ nào đấy đề nghị giảm 100.000 đồng lương cán bộ công chức!


B.T