02:03, 04/03/2013

Sợ yêu!

Ngấp nghé tuổi “băm”, Lan (trưởng phòng kinh doanh của một hãng sữa) vẫn chưa có ý định lên xe hoa. Bố mẹ sốt ruột nên cứ cuống cuồng giục và nhờ mai mối. Nhưng gặp ai, Lan cũng chẳng thấy có cảm xúc, thậm chí còn sợ…

Ngấp nghé tuổi “băm”, Lan (trưởng phòng kinh doanh của một hãng sữa) vẫn chưa có ý định lên xe hoa. Bố mẹ sốt ruột nên cứ cuống cuồng giục và nhờ mai mối. Nhưng gặp ai, Lan cũng chẳng thấy có cảm xúc, thậm chí còn sợ…

Ám ảnh từ vết thương lòng

Không phải Lan trơ như gỗ đá nên không cảm nhận được tình yêu. Cô cũng muốn sớm yên bề gia thất như các bạn mình, có chồng, có con ríu rít suốt ngày. Chỉ vì trải qua 2 mối tình không đi đến đâu nên cô sợ yêu. Mối tình thứ nhất với một anh bạn học cùng trường đại học, kéo dài 4 năm đủ để cô cảm nhận hết những “hỉ, nộ, ái, ố” của tình yêu. Ra trường, người yêu của Lan về quê. Sau đó, anh ta bỏ cô để chạy theo mối tình với con của vị giám đốc đầu ngành. Nguôi ngoai một thời gian, Lan tưởng chừng “con tim đã vui trở lại” khi chấp nhận lời yêu của một đồng nghiệp hơn cô 5 tuổi. Mối tình này kéo dài 2 năm. Khi Lan đang ngây ngất trong hạnh phúc thì cô phát hiện người yêu đã có con với một phụ nữ khác ở quê. Dù người yêu ra sức phân trần, Lan vẫn quyết định chia tay.

Từ đó trở đi, Lan bắt đầu sợ yêu. Người đàn ông nào muốn làm quen với Lan, cô cũng nghi vấn: liệu anh ta có như 2 người đàn ông trước? Vết thương lòng quá sâu đã khiến Lan trở nên dè dặt với các mối quan hệ. “Có thể tôi chưa tìm thấy một nửa đích thực; cũng có thể do tôi chưa sẵn sàng để đón nhận một tình yêu mới nên đã bỏ qua nhiều cơ hội... Nhưng phải nói thật, tôi rất sợ yêu, sợ bị đau khổ thêm lần nữa” - Lan trải lòng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tương tự Lan, Tùng - 36 tuổi, hiện đang là giám đốc một công ty chuyên về điện tử cũng đang trong tình trạng “độc thân, vui tính”. Đẹp trai, có công việc ổn định, kiếm được nhiều tiền, không thiếu những cô gái đẹp muốn làm vợ anh. Ai cũng tưởng Tùng có “vấn đề” khi đến tuổi này vẫn chưa muốn lấy vợ. Nhưng ít ai biết rằng, Tùng cũng từng có một mối tình sâu đậm lúc 25 tuổi. Hai người đã thề non hẹn biển, những tưởng đã đi đến đích nhưng rút cuộc bị “gãy gánh giữa đường”. Nguyên nhân là do gia đình người yêu chê anh nghèo, ép con gái lấy Việt kiều. Chán nản, Tùng cắm đầu làm việc để kiếm thật nhiều tiền, thoát khỏi cảnh nghèo. Khi có địa vị, có tiền, Tùng lại trở nên khó yêu. Tuy anh cũng đã từng thử yêu vài cô, nhưng mối tình nào cũng chỉ kéo dài mấy tháng. Không phải Tùng kén chọn, chẳng qua, anh chưa thể quên được tình cũ. “Nhiều cô gái đến với tôi chỉ vì tiền. Điều ấy làm tôi chán ngán, chẳng muốn tiến tới...” - Tùng nói.

Sợ yêu nên… lao vào yêu

Sau mối tình đầu tiên bị tan vỡ, Minh Thu - 28 tuổi nhận lời yêu nhanh chóng với một đồng nghiệp đã theo đuổi cô từ lâu chỉ để quên đi người yêu cũ. Nhưng yêu nhanh rồi tan cũng nhanh, Thu lại tìm đến những người đàn ông khác. Thu lý giải, những cuộc tình ấy làm cho cô vơi bớt nỗi đau bị người yêu bỏ. Cô sợ, nếu ngừng yêu sẽ lại bị quá khứ dày vò, ám ảnh. Vì yêu vội nên những mối tình của Thu chẳng đi đến đâu. Đã có lúc, Thu nghĩ đến chuyện dừng lại với một người đàn ông nào đó; nhưng nghĩ đến chuyện mình bị phản bội, cô lại sợ. Có người bảo, tại Thu chưa yêu thật lòng nên mới đa nghi đến thế. Cô biện bạch, đến tuổi thì lập gia đình; chỉ cần người nào đó thương mình thật lòng thì gật đầu cho xong, bởi rất khó để yêu được như ngày xưa.

Với Hoa - nhân viên bán hàng của một siêu thị điện máy, sau lần chia tay với mối tình đầu, cô thay người yêu như thay áo. Cô yêu nhiều, chia tay nhiều; mối tình nào cũng ồn ào, vội vã và cuối cùng là... tắt ngúm. Hoa tâm sự, vết thương lòng làm cô sợ yêu, nhưng cô vẫn muốn yêu để trả thù đàn ông. Đã có lúc Hoa muốn dừng lại, nhưng cô lại sợ cảm giác trống vắng, cô đơn. Vì vậy, cô cứ lao vào yêu để quên hết sự đời, dù đó không phải là tình yêu đích thực...

Hãy đi - sẽ đến, hãy gõ - cửa sẽ mở

Đó là đúc kết của Ngân Thương - trưởng phòng marketing của một doanh nghiệp nước ngoài về bản thân mình, sau những đau khổ, mất mát từ mối tình đầu. Có một thời gian, cô “đóng cửa” trái tim, từ chối những cơ hội tìm hiểu đối phương vì cô đã mất niềm tin ở đàn ông. 3 năm sau, khi vết thương lòng đã nguôi ngoai, Thương gặp Tường - chồng cô bây giờ. Mới đầu, Thương cũng giữ khoảng cách nhất định với Tường. Nhưng qua thời gian, với sự chân thành của mình, Tường đã khiến Thương dần cảm mến anh. Tuy cô bắt đầu nhận ra mình có tình cảm với Tường, nhưng vẫn không vượt qua được nỗi hoài nghi về sự phản bội? Phải mất một thời gian, Thương mới mở rộng lòng đón nhận tình cảm của Tường. “Anh ấy là một người tốt. Tấm chân tình của anh ấy khiến tôi nhận ra cuộc sống này vẫn còn nhiều điều thú vị” - Ngân Thương bộc bạch.

Tình yêu vốn muôn màu, muôn vẻ. Trái tim không có quy luật. Sợ yêu chỉ là bệnh lý sau cú sốc chia tay. Để chữa lành vết thương này, cần có thời gian nhìn nhận lại mọi vấn đề và quên đi quá khứ, quan trọng là tạo cho mình cơ hội để đón nhận tình yêu mới và chờ đợi một đoạn kết có hậu.

HẢI NGUYỆT