10:03, 11/03/2013

Hôn nhân không tình yêu

Khi quyết định lấy Khôi, Ngọc nghĩ, rồi tình yêu sẽ đến trong hôn nhân. Thế nhưng, dù cố gắng cách mấy, cuối cùng, Ngọc cũng nhận ra rằng, hôn nhân không tình yêu giống như đi vào một đường hầm không lối thoát...

Khi quyết định lấy Khôi, Ngọc nghĩ, rồi tình yêu sẽ đến trong hôn nhân. Thế nhưng, dù cố gắng cách mấy, cuối cùng, Ngọc cũng nhận ra rằng, hôn nhân không tình yêu giống như đi vào một đường hầm không lối thoát...

Đánh cược vào “ván bài” hôn nhân

Ngọc chấp nhận lời tỏ tình của Khôi khi cô chia tay với người yêu được vài tháng. Khôi đẹp trai, ga lăng, công việc ổn định, thu nhập khá. Anh đã âm thầm theo đuổi Ngọc từ lâu nhưng chưa có cơ hội. Vì thế, khi Ngọc nhận lời, Khôi đã lên kế hoạch làm đám cưới càng nhanh càng tốt. Đối với Ngọc, cô nghĩ, mình may mắn khi gặp được Khôi. Dù biết mình chưa yêu Khôi sâu sắc như tình đầu, Ngọc vẫn cảm thấy an tâm khi tìm được một bến đỗ bình yên.

Nhưng cuộc sống hôn nhân không như những gì Ngọc nghĩ. Nhìn bên ngoài, ai cũng thấy họ đẹp đôi, hạnh phúc. Không ai biết được những cơn sóng ngầm bắt đầu xuất hiện trong ngôi nhà của cặp vợ chồng trẻ này. Tuy Khôi rất yêu thương, chiều chuộng Ngọc nhưng anh lại rất gia trưởng và ghen tuông vô lối. Ngay cả thói quen, sở thích của hai người cũng không giống nhau. Ngọc lãng mạn, thích sự hài hước, trong khi Khôi là mẫu người thực tế, khô khan. Ngọc thích xem phim tình cảm thì Khôi lại thích xem phim hành động; Ngọc thích cùng chồng đi siêu thị, shopping thì Khôi ngược lại. Ngọc tâm sự: “Sống chung thì phải hiểu và nhường nhịn nhau. Tôi đã cố gắng hết sức để hòa hợp với chồng nhưng không thể cứ cố mãi được...”. Ngọc cho biết, gần đây, cô bị stress nặng khi chồng thường xuyên ghen tuông vô lý. Biết tính chồng, cô cũng hạn chế tiếp xúc với đồng nghiệp nam và những ai mà chồng cô cho là “có vấn đề với vợ”. Nhưng Ngọc làm công việc PR, quan hệ, tiếp xúc với nhiều người, chồng cứ ghen như vậy là đang gây khó khăn cho cô. Dần dần, giữa hai người xuất hiện hố sâu khoảng cách. Cứ sau mỗi lần cãi nhau, Khôi thề thốt rằng, anh sẽ thay đổi nhưng rồi đâu lại vào đấy... Ngọc mệt mỏi với cuộc hôn nhân của mình và nhận ra rằng, giá như mình đừng vội vàng, giá như cô có thêm thời gian để tìm hiểu Khôi thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế này...

Ảnh Internet
Ảnh Internet

Còn Nga - 30 tuổi, hiện đang sống ở California (Mỹ) cho biết, cô lấy chồng cách đây 5 năm và cũng theo kiểu “lấy trước, yêu sau”. Chồng cô hơn cô 10 tuổi, là Việt kiều Mỹ. Hồi đó, nhà Nga bị vỡ nợ nên gia đình muốn cô lấy chồng giàu để đổi đời. Qua mai mối, Nga làm quen với anh qua mạng. Được vài tháng, anh về nước, hai bên gặp nhau. Một năm sau, họ làm đám cưới. 2 năm sau, Nga sang Mỹ đoàn tụ với chồng. Những tưởng ở gần nhau họ sẽ hiểu nhau hơn, ai ngờ mới có vài tháng, vợ chồng đã mâu thuẫn, lục đục. Nga chia sẻ: “Anh ấy là người tốt, chỉ có điều chúng tôi quá khác nhau về suy nghĩ, lối sống nên không thể hòa hợp được. Trước đây, tôi cứ nghĩ lấy nhau rồi tình yêu sẽ đến, nhưng sự thật hoàn toàn không phải như vậy...”.

Cách ứng xử trong hôn nhân không tình yêu

Giống như 2 trường hợp trên nhưng “trầm trọng” hơn là cả Lý và Hương đều không đến với nhau bằng tình yêu. Trước khi nên nghĩa vợ chồng với Hương, Lý đã quen với một người kéo dài đến 5 năm nhưng bị gia đình phản đối. Và chính ba má Lý đã đích thân chọn vợ cho anh - là Hương bây giờ. Khi đó, Hương cũng mới bị thất tình. Đám cưới diễn ra sau vài tháng họ tìm hiểu, hò hẹn. Về sống chung, Hương phát hiện Lý vẫn còn tơ tưởng đến người yêu cũ. Thay vì làm ầm lên, cô chọn cách “không nghe, không biết, không thấy”, vẫn đối xử với chồng bình thường. Cô chăm chút cho gia đình, làm tốt vai trò của một người mẹ, người vợ. Cuộc sống vợ chồng của họ ban đầu có không ít trắc trở, do cả hai chưa hiểu nhau. Khi những đứa con lần lượt ra đời, có lúc, họ tưởng chừng không giữ nổi mái ấm gia đình. Nhưng rồi họ dần vượt qua, những thử thách như càng gắn kết họ với nhau hơn. Hương trải lòng: “Cũng có lúc, tôi thấy hoang mang, lo sợ về cuộc hôn nhân của mình. Tôi nghĩ, vợ chồng không có cái tình thì cũng còn cái nghĩa, sống bằng nghĩa sẽ giữ được tình... Phải rất lâu sau ngày cưới, tôi và anh ấy mới cảm nhận được tình yêu dành cho nhau. Xây thì khó chứ đạp đổ thì dễ lắm, ai cũng có thể làm được. Hôn nhân cũng như vậy”.

Trong cuộc sống vợ chồng sẽ có những điều trở thành rào cản khiến cả hai không thể hiểu nhau và có những sai lầm làm tổn thương người kia. Hôn nhân không tình yêu là điều không ai muốn, ngay cả khi có những người yêu nhau tha thiết mấy năm trời, sống chung với nhau vài tháng cũng đường ai nấy đi. Vì vậy, theo các chuyên gia tâm lý, hơn ai hết, người trong cuộc hãy suy ngẫm thật kỹ có nên duy trì hay tìm cho mình lối thoát. Tất cả đều là sự lựa chọn của bạn. Tuy nhiên, nếu đã không thể cứu vãn cuộc hôn nhân của mình thì bạn vẫn có thể giữ lại mối quan hệ tốt đẹp khi cư xử một cách đúng đắn.

H.N